(Toquoc) Nhà văn Thuận- người vừa được Tặng thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2006 đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết “T.mất tích”.
(Toquoc) Nhà văn Thuận- người vừa được Tặng thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2006 đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết “T.mất tích”.
Tiếp nối Chinatown và
Với nhà văn, viết văn không phải là một cách giải sầu, bởi hơn ai hết chị hiểu nỗi vất vả, cay cực trong nghề văn. Sáng tác liên tục, cho ra đời liên tiếp bốn cuốn tiểu thuyết cho thấy sức sống dồi dào của ngòi bút. Điều thôi thúc chị viết như vậy chính là mong muốn được hoàn thiện mình hơn qua những trang viêt sau.
Giới phê bình trong nước đánh giá đây là cuốn tiểu thuyết có chất “Tây” nhất trong số các tác phẩm của Thuận (Đoàn Ánh Thuận). Với các tác giả Việt khác, xã hội phương Tây có lẽ chỉ được dùng làm nền cho những bài ca có cái tên chung là “thân phận tha hương”. Chị dùng câu T.mất tích làm câu đầu tiên của tiểu thuyết, rồi nhường toàn bộ tác phẩm cho nhân vật “tôi”, một người Pháp chưa từng đặt chân ra khỏi biên giới, cùng cái xã hội đã tạo nên anh ta: từ ông bố đỏm dáng và ích kỉ đến bà mẹ kế khôn ngoan nhưng thiếu may mắn, từ những người tình đầu nhạt nhẽo đến nàng Anna bí hiểm cuối cùng, từ lão trưởng phòng râu quặp đến mụ vợ quý tộc loạn dâm…
Tình dục, ẩn ức là một trong những phương thức để Thuận thể hiện sự cô đơn của nhân vật. Văn mang hơi hướng cách tân, hiện đại, cái nhìn thẳng thắn vào hiện thực, không lí tưởng hoá. Đó cũng là cách Thuận khẳng định thế giới quan riêng.
LÊ GIANG