• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

Văn hoá 16/10/2010 11:27

(Toquoc)-Buổi giao lưu và trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị và cao quý” đã diễn ra xúc động tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 20/6.

(Toquoc)- Buổi giao lưu và trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị và cao quý” đã diễn ra xúc động tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 20/6. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều vị lãnh đạo các bộ, ban, ngành của TƯ và Hà Nội; đại diện các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành và 10 trong số những tấm gương điển hình đã được tôn vinh qua các bài báo.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị và cao quý” do báo Nhân dân, Quân đội nhân dân và Lao động phát động lần đầu tiên ngày 22/4/2008 nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2008) và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm phát hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân ta.

 

Đêm giao lưu và trao giải cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" đã diễn ra xúc động

Tiếp nối thành công đó, cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giai đoạn II được tổ chức từ ngày 19/5/2009 đến hết ngày 28/2/2010, thu hút sự tham gia của 858 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi lần này đã góp phần phát hiện hàng trăm tấm gương bình dị nhưng đã làm được rất nhiều việc tốt và cao quý, vì đất nước, vì cộng đồng, có ảnh hưởng và sức lan tỏa sâu sắc trong xã hội. Họ là những người thợ cầu đường, là nhà tu hành, là anh bộ đội, chị công nhân, nhà giáo, tiểu thương, thương binh, cán bộ hưu trí, trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số..., ngày đêm âm thầm làm việc, cống hiến, sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng, thậm chí cả tính mạng của mình để cuộc sống của chúng ta hôm nay ngày càng nhân hậu hơn, tốt đẹp hơn. Đó là những tấm gương tiêu biểu của truyền thống yêu nước, của bản sắc văn hóa Việt Nam.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao: Một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Theo đó, PV báo Nhân Dân thường trú tại Bến Tre Lê Quang Nhung đã đoạt giải nhất với tác phẩm “Người thương binh nhận giải thưởng Kaduo Itôga” (Nhật Bản), đăng trên báo Nhân Dân. Hai giải nhì thuộc về các tác giả: Nguyễn Tiến Phú (báo Nhân Dân) với tác phẩm “Viết tiếp chuyện cổ tích giữa đời thường”, đăng trên báo Quân đội Nhân dân và tác giả Nguyễn Anh Tuấn với tác phẩm “Đứa con của Bản Khà", đăng trên báo Lao Động.

Ba giải ba thuộc về các tác giả: Trần Kim Sơn, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum với tác phẩm “Cây kơ-nia ở làng phong Đăk Kia", đăng trên báo Quân đội Nhân dân; Trương Đăng Hải, phóng viên báo Lao Động, với tác phẩm “30 năm đưa trẻ vượt sông tìm chữ”, đăng trên báo Lao Động; Xuân Vui, Tiểu khu 5, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình, với tác phẩm “Tổ ấm giữa rừng”.

Ngoài phần trình chiếu những phóng sự ghi lại về cuộc sống thường nhật của một số tấm gương cao quý đã được biểu dương qua những tác phẩm dự thi, buổi lễ còn có sự góp mặt và tham gia giao lưu đầy xúc động của 9 nhân vật: những người đã có những việc làm bình dị nhưng hết sức cao quý và cả những nhà báo đã phát hiện ra những tấm gương đáng quý đó. Đó là ông Lê Công Diễn (thôn Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), người giáo viên về hưu đã không ngại ngần, hiến tặng 10.000 m2 đất giúp mở rộng trường THCS Tân An với mong muốn giúp đỡ cho các em học sinh nghèo được học hành đến nơi đến chốn.

Đó là ông Phạm Văn Tỏ (bến đò Hàng Da, phường Long Bình, Q. 9 TP.HCM) có thâm niên 30 năm tình nguyện làm người lái đò không công chở học sinh từ ấp cù lao Bà Sang vượt sông Đồng Nai đi học. Từ chàng trai 28 tuổi chưa vợ, đến nay đã hơn 50 tuổi, hàng ngày ông vẫn gắn bó với con đò đưa đón con trẻ qua sông đi học. Với tấm lòng yêu thương con trẻ, ngày làm việc của ông đều đặn bắt đầu từ 6h sáng để đưa học sinh đi học đúng giờ và kết thúc vào lúc 10 giờ đêm khi không còn ai qua sông. 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi mẹ con chị Trần Mai Anh tại buổi giao lưu

Tham gia buổi giao lưu còn có bác sĩ Vũ Văn Thân (thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên), người đã có 26 năm chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn người dân. Vốn là một bác sĩ quân y, cấp bậc trung tá bộ đội biên phòng, sau khi nghỉ hưu năm 1983, ông Thân đã mở phòng chữa bệnh miễn phí tại nhà cho người dân nghèo quê mình. Dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy (81 tuổi), ông không quản ngại mưa nắng, trời tối hay sáng, sẵn sàng đạp xe đến tận nhà người dân để chữa bệnh. Tại buổi giao lưu, ông chia sẻ, là một cán bộ chiến sĩ quân y có 60 năm tuổi Đảng, điều ông suốt đời tâm niệm chính là lời Bác Hồ dặn “Lương y như từ mẫu”…

Đó còn là ông Quách Trọng Hoan (ở Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai), 70 tuổi, nổi tiếng bơi lội giỏi, sống một mình trong căn nhà nhỏ để cứu những người không may chết đuối, hay vớt xác làm phúc cho những người xấu xố ở bờ bắc hồ Tơ Nưng (Biển Hồ). Ba năm trở lại đây, ông đã cứu được năm người, trong đó có ba học sinh và lặn vớt được 41 xác chết. Ông Hoan tâm sự, việc cứu người đối với ông như là “mệnh lệnh của trái tim”. Nếu không thể cứu được những người xấu số, ông luôn cảm thấy như mình có lỗi.

Buổi giao lưu còn có sự góp mặt của nhà báo Trần Mai Anh, người có tấm lòng nhân ái, bao dung đã đón cháu Thiện Nhân bị mẹ đẻ bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng và thú rừng ăn mất một phần cơ thể, về nuôi dạy. Chị Mai Anh đã không quản ngại khó khăn, vất vả nuôi dạy Thiện Nhân khôn lớn. Hai năm qua, chị đã đưa Thiện Nhân tới 14 bệnh viện uy tín trong và ngoài nước, tìm mọi cách chữa trị cho cháu...

Tại buổi giao lưu, ông  Đỗ Phượng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, thành viên Hội đồng Chung khảo chia sẻ, đã từng tham gia chấm nhiều cuộc thi, nhưng chưa khi nào thấy khó và thấy xúc động như lần này. Nhiều thành viên ban giám khảo vừa chấm vừa khóc. Bao nhiêu tấm gương người tốt việc tốt, tấm gương nào cũng đáng quý, đáng trân trọng. Theo ông, một trong những công việc quan trọng của các nhà báo, của các cơ quan báo chí là làm sao phát hiện thật nhiều những tấm gương bình dị mà cao đẹp, còn ít được công chúng biết đến để tiếp tục quảng bá, phổ biến, làm cho những điều tốt đẹp lan toả mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng cũng nhiều ước vọng của chúng ta.

Đánh giá cao về cuộc thi giàu ý nghĩa này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết: Chứng kiến buổi giao lưu với những  tấm gương, những việc làm cao quý, bình dị này, chúng ta có thể rút ra cho mình những bài học sâu sắc. Ý nghĩa của cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Cần có nhiều và thường xuyên hơn các bài viết giới thiệu những gương người tốt, việc tốt, những hình ảnh đẹp, những điển hình tiên tiến để chứng tỏ rằng đất nước ta đang phát triển theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Những bài viết đó, với sức thuyết phục của mình, sẽ có tác dụng cổ vũ, thôi thúc phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa./.

Bài: Lâm Minh

Ảnh: Hải Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ