• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trải nghiệm có 1 không 2: Xem chung kết World Cup, ăn thịt nướng tại nhà Maradona

Thể thao 22/12/2022 14:48

(Tổ Quốc) - Chủ mới của nhà cũ Maradona mở cửa cho CĐV vào cửa tự do. Tại đây họ được phục vụ đồ uống và thịt nướng.

Căn nhà gỗ ba tầng nằm trong một khu phố yên tĩnh ở thủ đô Buenos Aires, từng thuộc về huyền thoại quá cố Diego Maradona, và ở World Cup này, nó đã trở thành một trong những địa điểm hấp dẫn nhất để xem trận đấu của Argentina.

Căn nhà có sân sau rộng rãi với bể bơi và thảm cỏ nhân tạo, nơi Maradona tập luyện, có ban công nơi ông chào người hâm mộ trên đường phố sau chức vô địch World Cup 1986.

Ariel Fernando Garcia, 47 tuổi, một doanh nhân địa phương đã mua ngôi nhà tháng trước và mở cửa cho người hâm mộ vào xem trận đấu. Ông còn tài trợ tiền đồ uống và hơn 450 cân thịt mỗi trận cho hàng trăm bạn bè, hàng xóm và những người hoàn toàn xa lạ tụ tập quanh hồ bơi để cổ vũ đội tuyển quốc gia.

Doanh nhân 47 tuổi tâm sự: “Tôi đã cứu ngôi nhà khỏi bị phá huỷ. Sẽ là một sự bất công lớn đối với ký ức của Maradona nếu căn nhà bị phá dỡ. Tôi được trao chìa khóa ngôi nhà này trước trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Mexico. Chúng tôi tự tin mình sẽ bày tỏ lòng kính trọng đối với Maradona”.

“Chúng tôi mời cổ động viên vào đây, họ gục xuống và bắt đầu khóc vì quá xúc động, vì tiếc thương Maradona”.

Mua nhà xong xuôi, ý tưởng đầu tiên của García là biến nó thành một bảo tàng. Nhưng sau đó, ông nảy ra một ý tưởng khác khi gia đình ông đến nhận nhà cách đây mấy tuần.

Con trai của Garcia vừa hồi phục sau vụ tấn công bằng hàng nóng tại hộp đêm, và lần đầu tiên kể từ khi bị thương, khuôn mặt của anh chàng bừng sáng khi bước vào nhà Maradona. García lập tức quyết định sẽ mở cửa căn nhà phục vụ các trận đấu của ĐT Argentina. “Mọi chuyện bắt đầu từ nụ cười đó”, ông kể.

Lúc đầu, Garcia mời gia đình và bạn bè, nhưng cuối cùng, bữa tiệc mở rộng khi mọi người mời thêm những người khác. Ông cho biết vào thời điểm Argentina đấu Ba Lan, có khoảng… 700 người đến dự tiệc. Ông đã thuê cả nhà hàng để nấu thịt bò, thịt lợn và món bánh mì “choripan” nổi tiếng của Argentina. Ông phục vụ soda và nước lọc, không có rượu.

Trận chung kết World Cup, số lượng người tụ tập ở căn nhà lên tới cả nghìn. Đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò chấn động sau quả đá luân lưu quyết định của Gonzalo Montiel. Mọi người bắt đầu nhảy xuống hồ bơi và tiệc tùng suốt đêm.

“Tôi tin rằng có những điềm báo Maradona chọn tôi để biến ngôi nhà trở thành địa điểm hạnh phúc – giống như những gì ông ấy truyền đạt trên sân”, ông Garcia tâm sự. 

Maradona qua đời vì một cơn đau tim vào năm 2020 ở tuổi 60. Câu chuyện về cậu bé nghèo ở Buenos Aires vươn lên trở thành một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử, là thủ lĩnh đưa đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch World Cup 1986 đã khiến ông trở thành một vị thần ở quốc gia 46 triệu dân này.

Trên thực tế, Nhà thờ Maradona là một tôn giáo được công nhận hợp pháp ở Argentina, hiện đã bước sang năm thứ 25, có hàng chục nghìn thành viên với các chi nhánh trên khắp thế giới. 

Theo lời kể của Garcia, Maradona mua ngôi nhà vào đầu những năm 1980, chủ yếu để làm quà cho cha mẹ, nhưng ông đã sống ở đó vào nhiều thời điểm khác nhau trong nhiều thập kỷ. 

Garcia nhiều lần cố gắng nhìn vào bên trong ngôi nhà mỗi khi có cơ hội và ông đã đứng ăn mừng bên ngoài ngôi nhà vào năm 1986, khi Argentina vô địch World Cup và vào năm 1990, khi đội tuyển lọt vào trận chung kết.

Trải nghiệm có 1 không 2: Xem chung kết World Cup, ăn thịt nướng tại nhà Maradona - Ảnh 5.

Ông Garcia và các con

Vào đầu năm nay, Garcia đọc một bài báo nói rằng ngôi nhà đang được rao bán trên thị trường bất động sản trong suốt một năm trời. Nếu không tìm thấy chủ mới trong vòng một tuần tiếp theo, căn nhà sẽ được bán cho một công ty phát triển hạ tầng, dự định phá bỏ nó và xây dựng tòa căn hộ tại vị trí này.

García lập tức gọi cho đại lý bất động sản và đồng ý mua căn nhà mà không cần xem xét. Để đảm bảo, ông đã vay 50.000 đô la từ một người bạn (các giao dịch bất động sản ở Argentina thường được thanh toán bằng đô la Mỹ do sự biến động của đồng peso Argentina) để trả trước. Giá cuối cùng cho căn nhà là 900.000 USD, tương đương hơn 21 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại.

“Đó chỉ là một điều điên rồ nữa mà chồng tôi làm,” vợ của ông, bà Marcela Vozza, nói khi đứng trên ban công căn nhà.

TÔN ANH

NỔI BẬT TRANG CHỦ