• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trang trọng cử hành tang lễ đội bay CASA - 212

Thời sự 30/06/2016 06:52

(Tổ Quốc)- Lễ tang 9 phi công và thành viên tổ bay máy bay CASA - 212 diễn ra theo nghi thức cấp cao

(Tổ Quốc)- Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức nghi thức Lễ tang cấp cao cho 9 phi công và thành viên tổ bay máy bay CASA - 212.

Lễ tang được tổ chức tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Những người ở lại sẽ thực hiện hoài bão lớn lao còn dang dở...

10h30 ngày 30/6, Lễ truy điệu chín phi công và thành viên tổ bay CASA 212 đã diễn ra.

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không, Không quân - Trưởng Ban Lễ tang đọc lời tiễn biệt.

Lễ truy điệu 9 phi công và thành viên tổ bay

Sau khi tóm lược lại tiểu sử của chín liệt sĩ, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh chia sẻ, các liệt sĩ với cấp bậc và trình độ chuyên môn khác nhau, nhiều đồng chí tuổi đời còn rất trẻ, nhưng các đồng chí đều có chung một nhiệm vụ quan trọng: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội cao cả.

Ngay sau khi máy bay gặp nạn, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân khu 4 thành lập Sở chỉ huy phía trước, sở chỉ huy thực địa; phối hợp các cơ quan, đơn vị, cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm cao nhất để thực hiện việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Điếu văn cũng có đoạn viết, các đồng chí đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không-Không quân, Lữ đoàn Không quân 918; các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội mất đi những cán bộ, đảng viên ưu tú, dày dạn kinh nghiệm đã được rèn luyện thử thách trong phục vụ chiến đấu tại Campuchia; trong huấn luyện bay, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...

Các gia đình, họ tộc mất đi một người con hiếu thảo, khiêm nhường, một người anh, người em quý mến; các chị mất đi người chồng thân thương... Làng xóm, khu phố, quê hương mất đi một công dân tiêu biểu, tâm huyết; bạn bè thân hữu mất đi một người bạn thân thiết, trọn vẹn, nghĩa tình...

“Các đồng chí ra đi để lại danh thơm “Bộ đội Cụ Hồ”- “Người chiến sỹ Phòng không-Không quân ưu tú”, trung với nước, hiếu với dân, không sợ nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh tính mạng, vì hạnh phúc của nhân dân, vì đồng chí, đồng đội cao cả...” – Trung tướng xúc động nói.

Chia sẻ nỗi đau thương, mất mát cùng cùng thân nhân, gia đình các liệt sỹ, Trung tướng mong các cụ, các bác, các anh, các chị và các cháu hãy nén nỗi đau thương mất mát to lớn này để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

“Xin các đồng chí hãy nhận ở chúng tôi - những người đồng chí, người bạn chiến đấu thân thiết lòng tiếc thương vô hạn. Vĩnh biệt các đồng chí, chúng tôi nguyện học tập tinh thần cách mạng, hành động dũng cảm, ý chí ham bay, say học...” – Trung tướng Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.

Đồng thời khẳng định, những hoài bão lớn lao còn dang dở các đồng chí để lại sẽ được gia đình, con cháu, họ hàng, bạn bè thân hữu, bà con làng xóm, khu phố, đồng chí, đồng đội - những người ở lại sẽ đoàn kết cùng nhau phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc...

Trang trọng lễ viếng


Đúng 7h sáng, Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn đã vào làm lễ viếng.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng các liệt sĩ

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Vô cùng thương tiếc các đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn không quân 918, Quân củng Phòng không, Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, không may máy bay gặp sự cố xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các  đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã vào làm lễ viếng

Tiếp theo, đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã vào làm lễ viếng. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trần Đức Lương cũng gửi vòng hoa tới viếng các liệt sĩ.

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xúc động viết: “Vô cùng thương tiếc những người con trung hiếu của Quân chủng Phòng không- Không quân đã hy sinh vì nước và đồng đội.

Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh vệ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm thêm màu cờ Tổ quốc.

Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu.

Xin chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các đồng chí về sự mất mát to lớn không gì bù đắp được”.



Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn với người thân của các cán bộ, chiến sĩ

Đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã vào làm lễ viếng. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm  Bình Minh; Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng gửi vòng hoa kính viếng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc và vĩnh biệt 9 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Lữ đoàn Không quân 918- Quân chủng Phòng không, Không quân trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đã anh dũng hy sinh. Đây là sự mất mát to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự kính trọng của gia đình, người thân của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, anh hùng, thấm đậm tình đồng đội của Quân chủng Phòng không, Không quân, của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ và tri ân các đồng chí. Xin gửi tới gia quyến các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát to lớn này”

Tiếp theo, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã vào làm lễ viếng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vào làm lễ viếng.

6h40 phút, sáng 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã vào viếng. Ngoài ra, các cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã gửi vòng hoa vào viếng.







Đoàn Bộ Quốc phòng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu viếng 9 cán bộ, chiến sĩ

Các đoàn viếng của các Bộ, ban ngành, các địa phương như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an; Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội... đã vào làm lễ viếng.

Rất nhiều lực lượng chức năng đang tiếp tục làm công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển hai máy bay Su 30- MK2 và CASA 212 đã gửi vòng hoa kính viếng.

Chín phi công và thành viên tổ bay đã hy sinh gồm:

1. Đại tá Lê Kiêm Toàn; Sinh ngày: 20/8/1960, Lữ đoàn trưởng, phi công cấp 1, lái chính máy bay Casa 212, Lữ đoàn Không quân 918 (Hà Nội).

2. Đại tá Nguyễn Đức Hảo; Sinh ngày: 7/7/1962; Phi đội trưởng Phi đội Casa 212, phi công cấp 1, lái chính máy bay Casa 212, Lữ đoàn Không quân 918 (Hà Nội).

3. Trung tá Nguyễn Văn Chính; Sinh ngày: 27/5/1977: Chính trị viên Phi đội Casa 212, phi công cấp 3, lái chính, phi đội Casa 212 (Nam Định).

4. Trung tá Nguyễn Ngọc Chu; Sinh ngày: 12/12/1976; Dẫn đường kiêm phi công, phi đội Casa 212 (Hải Dương)

5. Thiếu tá Lê Văn Đình; Sinh ngày: 6/3/1984: Trợ lý Tuần Thám trên không, phi đội Casa 212 (Quảng Ninh)

6. Đại úy Đỗ Văn Mạnh; Sinh ngày: 11/6/1989: Phó đội trưởng Đội 4, Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật hàng không (Vĩnh Phúc)

7. Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Thế: Sinh ngày: 11/02/1982; Nhân viên Tuần thám trên không, phi đội Casa 212 (Thái Bình).

8. Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thái; Sinh ngày: 15/4/1982 (Nghệ An).

9. Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Lam; Sinh ngày: 16/12/1985; Cơ giới trên không, phi đội Casa 212 (Hải Dương)

Máy bay CaSa - 212, số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918 trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu nạn Phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 12 giờ 30 phút ngày 16/6. 9 phi công và thành viên tổ bay đã hy sinh.

(tiếp tục cập nhật)

Nhóm PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ