Trong tháng này, tại Hanoi Cinematheque, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ trình chiếu miễn phí những bộ phim xuất sắc của điện ảnh Anh.
Trong tháng này, tại Hanoi Cinematheque, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ trình chiếu miễn phí những bộ phim xuất sắc của điện ảnh Anh.
Seris phim này được bắt đầu với bộ phim Kes của đạo diễn Ken Loach. Trước mỗi buổi chiếu, sẽ có phần trò chuyện và thảo luận với các chuyên gia.
Tất cả các phim đều có thuyết minh tiếng Việt qua tai nghe.
Vé miễn phí có tại Hội đồng Anh, 40 Cát Linh và Hanoi Cinematheque, 22A Hai Bà Trưng trước mỗi buổi chiếu ba ngày.
Các bộ phim được trình chiếu
Chú chim Kes (1969) của đạo diễn Ken Loach
Billy Casper xuất thân từ một gia đình nghèo ở thị trấn
Cho tới một ngày, cậu nhìn thấy một con chim cắt hoang và chính sự việc này đã khám phá một khía cạnh mới trong tính cách của cậu. Bản thân Billy và tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì những gì cậu khám phá ra nhưng phần kết của bi kịch vẫn chưa đến hồi.
Vera Drake (2004) của đạo diễn Mike Leigh
Câu chuyện về một người phụ nữ, với niềm tin và cách nghĩ xung đột với thời đại dẫn tới bi kịch cho cả gia đình.
Vera Drake là một người vợ, người mẹ tận tâm của nước Anh trong những năm hậu chiến. Trong gia đình, không một ai biết rằng bà vẫn thường xuyên giúp đỡ các cô gái trẻ, vì cuộc sống, phải huỷ bỏ thai nhi của mình. Và trong một lần giúp đỡ không thành, Vera bị bắt và bị đưa ra toà, và điều này đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình bà.
Sunday Bloody Sunday (1971)
Một bác sĩ Do Thái, Daniel Hirsh và một phụ nữ trung niên, Alex Greville, cả hai đều có quan hệ tình cảm với chàng nghệ sĩ Bob Elkin.
Dù Alex và bác sĩ Hirsh đều nhận thức rất rõ về sự tồn tại của mỗi người trong mối quan hệ này, họ thà chấp nhận hiện tại còn hơn là để mất Elkin. Nhưng điều khó xử đã xảy ra vào một ngày cuối tuần mùa đông ẩm ướt tại
Những chàng vũ công thoát y (1997) của đạo diễn Peter Cattaneo
Bối cảnh của bộ phim là
Sáu chàng công nhân thép thất nghiệp, sau khi xem các vũ công của đoàn Chippendale biểu diễn, đã cùng nhau lập một nhóm trình diễn thoát y. Các khán giả nữ khích lệ họ thoát y hết, hoàn toàn khoả thân. Gia đình họ nghĩ gì về việc này? Họ có tránh khỏi các phiền toái không và có thu hút được đám đông không?
Billy Elliot (2000), đạo diễn Stephen Daldry
Bộ phim kể về cậu bé 11 tuổi Billy Eliot, với lòng say mê không ngờ với nghiệp múa, đã dấn thân vào một cuộc hành trình tự khám phá bản thân và đương đầu với thế giới đầy rào cản, đương đầu với sự nhìn nhận một chiều về văn hoá, sự khủng hoảng trong gia đình và với người thầy dạy ba lê bảo thủ.
Đây là bộ phim tuyệt đẹp và đầy cảm xúc về hình ảnh con trai của một người thợ mỏ Anh, chú bé đã đổi đôi găng tay đấm bốc để lấy đôi giày ba lê.
Trong thế giới này (2002) của đạo diễn: Michael Winterbottom
Enayat và Jamal là dân tỵ nạn Apganistan sống trong một trại tỵ nạn ở Pê-sa-goa và gắng trốn sang nước Anh bằng sự giúp đỡ của một số tên buôn người. Cuộc hành trình đầy nguy hiểm đã đưa họ theo con đường tơ lụa từ
Tro tàn Angela (1999) của đạo diễn Alan Parker
Dựa trên cuốn tự truyện bán chạy nhất do nhà văn Ailen, Frank McCourt, Tro tàn Angela mô tả cuộc sống của chàng Frankie trẻ tuổi và gia đình anh khi họ cố gắng chống chọi sự đói nghèo tại những khu nhà ổ chuột vùng Limerick trước chiến tranh
Iris (2001) của đạo diễn Richard Eyre
Một câu chuyện dịu dàng và cảm động về nữ văn sĩ Irish Murdoch’s- người bị suy sụp vì căn bệnh Alzheimer trong thời gian khi bà mới cưới John Bayley cho đến lúc qua đời.
Hương vị mật ong (1961) của đạo diễn Tony Richardson
Đen và trắng, đồng tính và bình thường, mẹ và con gái, giai tầng và lứa tuổi. Một câu chuyện sống động về cô bé mang bầu vị thành niên, về bà mẹ của cô và mối quan hệ khác thường của cô với cậu bạn đồng tính.
T.H
