• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền thông Phillipines chỉ thế "dồn chân tường" của đội nhà, không hy vọng điều kỳ diệu

Thể thao 06/12/2018 08:57

(Tổ Quốc) - Mặc dù Ban huấn luyện và các cầu thủ Phillipines tỏ ra tự tin trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, có vẻ như báo giới nước này lại không như vậy.

Trước thềm trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Philippines, truyền thông Phillipines tỏ ra không tin tưởng vào một chiến thắng ngược dòng cho thầy trò HLV Sven Goran Eriksson.

"Bị dồn vào thế chân tường, các chàng trai Azkal tìm kiếm cảm hứng từ màn trình diễn không thể nào quên trước Việt Nam", trang Inquirer giật tít, đề cập tới chiến thắng 2-0 dành cho Phillipines trên sân Mỹ Đình vào năm 2010.

Truyền thông Phillipines chỉ thế dồn chân tường của đội nhà, không hy vọng điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Tuyển Phillipines hy vọng tạo được kỳ tích trên sân Mỹ Đình, nhưng truyền thông nước này tỏ ra không tin tưởng

Inquirer nhận định: "Azkal [biệt danh của tuyển Phillipines] không hề xa lạ với việc tạo ra những điều kỳ diệu, nhưng họ cũng không thể trông chờ vào bất kỳ buông lỏng nào từ phía Việt Nam – đội tuyển đang mang theo kỳ vọng từ một quốc gia coi bóng đá như một tôn giáo, tương tự như cách người Phillipines yêu bóng rổ vậy".

Tương tự, trang Philstar cũng nhận định, hy vọng về một chiến thắng lịch sử khác cho tuyển Phillipines vào tối ngày 6/12 đang phải đối mặt với vô số khó khăn.

"Cách biệt là một bàn và chúng ta đã chứng kiến những điều kỳ diệu còn lớn hơn nữa trong bóng đá, và tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn cơ hội", đội trưởng Phil Younghusband, một trong những cầu thủ có mặt trên sân Mỹ Đình năm 2010, nói trong buổi họp báo.

Còn HLV Eriksson cũng tỏ ra không kém phần tự tin. "Chúng tôi vẫn chưa bị loại", ông nhấn mạnh. "Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa để thi đấu và chúng tôi sẽ cố gắng để thay đổi mọi việc… Tôi tin rằng mọi điều đều có thể xảy ra trong bóng đá".

Để vượt qua Việt Nam tiến vào trận chung kết, Phillipines cần phải có chiến thắng ít nhất là 2-0.

Inquirer cho rằng, Azkal đang phải đối mặt với không ít vấn đề ở hàng phòng thủ. Trong một trận đấu đỉnh cao như trận cầu tối nay, Carlie de Murga, Alvaro Silva, Martin Steuble hay Adam Reed sẽ phải hạn chế mắc lỗi một cách tối đa, "trước một Việt Nam luôn tìm cách quyết định trận đấu bằng một bàn thắng sớm".

Nhìn chung, Phillipines sẽ rất khó để "khiến tuyển Việt Nam đổ vỡ", Inquirer kết luận.

Tối ngày 5/12, trong một trận cầu kịch tính đến phút cuối cùng, tuyển Thái Lan đã trở thành cựu vô địch, sau khi hòa Malaysia với tỷ số 2-2. Adisak từ ngôi sao trở thành "tội đồ" khi sút hỏng quả penalty quý giá ở phút bù giờ thứ 4, chính thức đưa Malaysia vào vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ