(Tổ Quốc) - HAGL đã có một trận đấu vất vả trước Hải Phòng FC trên sân Lạch Tray (30/9). Sau trận đấu, rất nhiều CĐV chủ nhà đã tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký cầu thủ HAGL.
- 30.09.2022 Thắng Saudi Arabia, futsal Việt Nam vượt qua Nhật Bản để đứng đầu bảng D VCK futsal châu Á
- 30.09.2022 Khai mạc Giải Cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội mở rộng tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ IX
- 30.09.2022 "Người cũ" sẽ lại khiến đội bóng của bầu Đức thêm lần "nếm trái đắng"?
- 30.09.2022 Báo Trung Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam ăn đứt đội nhà, lo sợ rơi xuống "hạng ba"
- 30.09.2022 Sau trận thắng Hàn Quốc 5-1, ĐT Việt Nam sẽ hạ đối thủ Tây Á để mở toang cửa vào tứ kết?
Dù là đội khách, nhưng các cầu thủ HAGL lại nhận được sự mến mộ đặc biệt của CĐV Hải Phòng. Sau trận đấu, rất nhiều CĐV tràn xuống sân, Văn Thanh là gương mặt được nhiều người yêu mến
Thế nhưng, cầu thủ số 17 xin nán lại để chiều lòng người hâm mộ
Tuấn Anh được rất nhiều em nhỏ yêu mến
Trở lại với trận đấu, HAGL chơi không quá tốt nhưng lại có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Bruno. Công Phượng đi bóng, sút xa, bóng đập chân Bruno bay vào lưới trong sự bất ngờ của khán giả
Sau bàn thắng, HAGL chơi khá tốt, Minh Vương có màn trình diễn hay khi được thay thế Xuân Trường
Tuy nhiên, Hải Phòng cũng có nhiều cơ hội ghi bàn. Họ không gặp may khi có 2 lần đưa bóng đi trúng khung gỗ
Phải đến phút 81, Rimario mới kịp thời lên tiếng, ghi bàn thắng gỡ hòa
1 điểm có được giúp cả Hải Phòng và HAGL tạm hài lòng
Một số hình ảnh trận đấu. Ảnh: GN
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!