(Tổ Quốc) - Cũng giống như các cầu thủ U23 Việt Nam khác, sau khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng trăm ngàn người hâm mộ đón tiếp nồng nhiệt tại Hà Nội, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã lập tức trở về quê nhà Hải Dương để đoàn tụ với gia đình, quây quần bên bữa ăn ấm cúng cùng người thân.
- 31.01.2018 Dù ở Hà Nội, hôm nay Quang Hải mới được về nhà
- 01.02.2018 Ít ai biết vừa về với mẹ được mấy tiếng, Thủ môn Tiến Dũng đã phải trở lại Hà Nội
- 01.02.2018 Tối nay, Hải Dương tuyên dương Văn Toàn cùng 3 đồng đội ở U23 Việt Nam
- 01.02.2018 “Cát xê” cao ngất của Dũng “gôn”, FLC Thanh Hóa “phản đòn“
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Cô Nguyễn Thu Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tứ Cường (nơi Văn Thanh từng có thời gian theo học trước đây) cũng đến chúc mừng học trò cũ. Cô chia sẻ: “Thật vinh dự và tự hào cho nhà trường chúng tôi vì có một học sinh như Văn Thanh đây. Chúng tôi sẽ tổ chức 1 chương trình giao lưu với Văn Thanh tại trường để thầy, cô và các em học sinh có dịp gặp gỡ, trò chuyện."
|
![]() Sau khi cùng đội tuyển U23 trở về từ Trung Quốc, mấy ngày qua, Văn Thanh phải tham dự rất nhiều chương trình tại Hà Nội nên nhìn cầu thủ này khá mệt mỏi. Văn Thanh cho biết đã bị sút 1 – 2 kg từ khi về nước.
|
![]() Cùng với gặp gỡ, giao lưu với người thân, bè bạn, người hâm mộ, Văn Thanh cũng dành thời gian ít ỏi của mình để tận hưởng cảm giác ấm cúng hạnh phúc bên gia đình. Trong ảnh: Vũ Văn Thanh phụ nấu ăn cùng mẹ.
|
![]() |
![]() lắm rồi. Cảm giác ở nhà là tuyệt vời nhất”. |
Thế Công