• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt kiều bị tạt axít và chém đứt gân chân khi chở bạn gái đi chơi được chuyển qua Canada điều trị bằng chuyên cơ

Pháp luật 15/02/2019 11:43

(Tổ Quốc) - Hiện phía bảo hiểm đã dùng chuyên cơ riêng đưa anh Nghiêm, Việt kiều bị 2 thanh niên bịt mặt tạt axit khi đang chở bạn gái đi chơi ở Quảng Ngãi sang Canada để tiếp tục điều trị.

Sáng 15/2, người thân của anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - nạn nhân bị tạt a xít, cắt gân chân cho biết nạn nhân đã được một chuyên cơ riêng của bảo hiểm chở sang Canada để điều trị.

Việt kiều bị tạt axít và chém đứt gân chân khi chở bạn gái đi chơi được chuyển qua Canada điều trị bằng chuyên cơ - Ảnh 1.

Chuyên cơ chở nạn nhân về Canada điều trị

Trước đó, khoảng 0h10' sáng 15-2, anh Nghiêm và bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc cùng 1 bác sĩ và một ý tá đi cùng để theo dõi bệnh tình được xe cấp cứu 115 của Bệnh viện Đà Nẵng chở đến sân bay Đà Nẵng để làm thủ tục để chuẩn bị lên chuyên cơ. Theo người thân của anh Nghiêm, đây là chuyên cơ của phía bảo hiểm Canada tiến hành thực hiện việc bay sang Đà Nẵng để đón nạn nhân qua nhằm tiếp tục điều trị theo quy định.

Việt kiều bị tạt axít và chém đứt gân chân khi chở bạn gái đi chơi được chuyển qua Canada điều trị bằng chuyên cơ - Ảnh 2.

Anh Nghiêm được chuyển vào trong máy bay

Hiện sức khỏe của anh Nghiêm vẫn đang nguy kịch. Trao đổi với PV, anh Nghiêm cho biết mình sang định cư tại Canada được 5 năm và mở cửa hàng làm móng tay. Còn bạn gái thì lớn lên từ nhỏ bên đó và mang quốc tịch Canada

Ngày 31/1, anh về Việt Nam ăn Tết. Khoảng 20 giờ tối 9/2, gia đình anh (nhà xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) có 8 người hẹn nhau đi ăn. Do chỉ có một chiếc ôtô nên anh nhường xe cho người lớn trong gia đình, còn anh và bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi quê gốc tại tỉnh Sóc Trăng, hiện mang quốc tịch Canada), di chuyển bằng xe máy xuống khu vực hẹn.

Việt kiều bị tạt axít và chém đứt gân chân khi chở bạn gái đi chơi được chuyển qua Canada điều trị bằng chuyên cơ - Ảnh 3.

Anh Nghiêm kể lại vụ việc

Khi cả hai điều khiển xe về khu vực bãi biển vắng vẻ Khe Hai, thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì thấy có 2 thanh niên đậu xe ở đó. "Hai người này nhìn chằm chằm vào chúng tôi nên chúng tôi cũng có chút ấn tượng và nhìn lại. Đi được khoảng một đoạn khoảng 200m thì 2 thanh niên này đi phía bên trái gọi chúng tôi. Khi quay sang thì họ tạt a xít, quá nóng chúng tôi té xe ra đường. Tôi chạy ra đường tìm xe giúp đỡ thì nhìn xuống chân thấy chân bị chặt. 2 thanh niên đó có sự chuẩn bị trước và ra tay rất nhanh. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảng 30 giây", anh Nghiêm, chia sẻ. 

Ngay sau đó, chị Trâm đã gọi điện cho người nhà đến giúp đỡ. Anh Nghiêm và chị Trâm sau đó được chở ra Bệnh viện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) để sơ cứu rồi được chuyển tiếp ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị ngay trong đêm, trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân. Theo anh Nghiêm, khó có khả năng anh bị kẻ ác ra tay nhầm. Dù quá trình đi anh và bạn gái đeo khẩu trang nhưng kẻ ác dường như đã có thông tin anh ra khỏi nhà, đứng chờ và ra tay rất chuyên nghiệp.

Nạn nhân di chuyển bằng chuyên cơ về Canada để nhận sự chăm sóc tốt nhất

Anh cho biết khi ở Canada anh có mâu thuẫn với người khác, những thông tin này anh đã cung cấp cho cơ quan chức năng với mong muốn sớm tìm ra kẻ ác. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ