• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Viettel vô địch, Hà Nội thất bại dù tạo ra cơn mưa bàn thắng

Thể thao 08/11/2020 21:46

(Tổ Quốc) - Viettel lên ngôi vô địch V-League 2020 sau khi thắng 1-0 trước Sài Gòn. Dù tạo ra cơn mưa bàn thắng nhưng Hà Nội vẫn không thể giữ được vị trí ngôi vương.

Ngày 8/11, Cuộc đua vô địch V-League 2020 đã đi đến vòng đấu cuối cùng. Kết quả hai trận đấu giữa Hà Nội - Than Quảng Ninh và Viettel - Sài Gòn sẽ quyết định ngôi vương của năm nay. Hơn Hà Nội 2 điểm, Viettel nắm quyền tự quyết trong cuộc đua lần này.

Trên sân vận động Thống Nhất, Viettel có trận đối đầu nghẹt thở trước Sài Gòn. Viettel nhập cuộc chậm mà chắc, luôn giữ tâm thế giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó nhằn là Sài Gòn. Cả 2 đội đã cống hiến hết mình trong 90 phút của trận đấu nhưng chỉ có duy nhất 1 bàn thắng được ghi do công của Bruno ở phút 18. Chính bàn thắng này giúp Viettel lần đầu tiên giành chức vô địch V-League 2020.

Viettel vô địch, Hà Nội thất bại dù tạo ra cơn mưa bàn thắng - Ảnh 1.

Viettel đăng quang ngôi vô địch mùa giải 2020

Trận đấu còn lại tại sân Cẩm Phả, Đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm chiến thắng áp đảo trước Than Quảng Ninh. Phút 12, Quang Hải và Thành Lương phối hợp chuẩn xác phá tan lưới thủ thành Tuấn Linh.

Những gì Hà Nội đã thể hiện cho thấy việc HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo trong cuộc đối đầu Than Quảng Ninh hôm nay không phải vấn đề quá lớn với Hà Nội FC. Cách biệt được nhân đôi vào phút 42, nhờ công của đội trưởng Văn Quyết. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0.

Dù đá nhiệt huyết trong cả trận đấu nhưng Than Quảng Ninh vẫn nhận kết cục thua trắng đến 4-0 ngay trên sân nhà. Rimario ghi 2 bàn thắng tiếp theo phút 78 và 82. Dù tạo ra cơn mưa bàn thắng nhưng Hà Nội vẫn không thể bảo vệ được chức vô địch. Ngôi vương V-League 2020 gọi tên Viettel.

Viettel thi đấu chệch choạc ở đầu mùa giải và khó khăn mới có thể giành 2 chiến thắng trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định. Sau 4 trận chỉ hòa và thua tại Hàng Đẫy, phải đến vòng 9, đội bóng này mới giành 3 điểm trên sân nhà. Nhưng Viettel càng chơi càng hay, nhất là trong giai đoạn 2 của giải đấu. Sau tất cả, chính sự lỳ lợm đã giúp đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chạm tay vào chức vô địch.

Thua cay đắng dù đã chiến đấu hết mình đến trận cuối cùng, trợ lí HLV Nguyễn Công Tuấn không giấu được nỗi buồn trước kết quả của Hà Nội FC: "Cảm xúc của tôi cũng như BHL và các cầu thủ Hà Nội FC rõ ràng là rất buồn. Với tất cả chúng tôi, việc về nhì đã là không thành công nhưng quan trọng nhất vẫn là con đường mà Hà Nội FC đã đi. Dù đã đến phút cuối cùng nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu hết mình, vẫn tiếp tục ghi bàn, cống hiến cho không chỉ riêng những người yêu mến Hà Nội FC mà cho khán giả cả nước."

Ông Nguyễn Công Tuấn gửi lời chúc mừng tới Viettel. Ông cho rằng họ đã xứng đáng khi cống hiến hết mình, đặc biệt ở giai đoạn 2 và hi vọng Viettel sẽ cố gắng hết sức khi tham gia giải AFC Champions League sắp tới.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ