• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ chồng bạo hành dã man vợ cũ: Người chồng khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật 05/01/2019 08:31

(Tổ Quốc) - Tại cơ quan điều tra, ông Một khai nhận vào ngày 8/11/2018 đã chặn xe và dùng dao lam rạch mặt, cắt tai vợ cũ của mình. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn trong chuyện đền bù nên Một tiếp tục ra tay tàn độc.

Liên quan đến vụ việc người chồng bạo hành dã man vợ cũ, chiều tối 4/1, Thượng tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Công an thị xã Điện Bàn đã lấy lời khai của ông Nguyễn Văn Một (SN 1969, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), người trước đó đã hành hung vợ cũ rất dã man.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, ông Một cho biết, trước đó vào ngày 8/11/2018 ông này chặn xe và dùng dao lam rạch mặt, cắt tai vợ cũ của mình là chị Nguyễn Thị Như Hoa (SN 1979, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn). Theo kết quả giám định, chị Hoa mang thương tích 21%.

Quá bức xúc, chị Hoa và gia đình làm đơn trình báo công an thì ông Một tìm gặp để thỏa thuận đền bù.

Theo đó, ông Một đã đưa cho chị Hoa số tiền 40 triệu đồng với mong muốn Hoa làm đơn bãi nại vụ việc. Tuy nhiên, chị Hoa lại yêu cầu chồng cũ phải đưa thêm 20 triệu đồng.

Chính mâu thuẫn trong việc đền bù đã dẫn đến vụ bạo hành dã man xảy ra vào sáng 3/1.

Vụ chồng bạo hành dã man vợ cũ: Người chồng khai gì tại cơ quan điều tra? - Ảnh 1.

Chị Hoa phải nhập viện cấp cứu sau khi bị chồng cũ bạo hành dã man.

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, vào khoảng 6h30 ngày 3/1, ông Một tìm đến nhà vợ cũ là chị Hoa. Sau đó, người này cầm dao cứa cổ, tai và nhiều bộ phận trên cơ thể chị Hoa.

Phát hiện sự việc, bố của chị Hoa chạy tới can ngăn và tri hô hàng xóm nhờ đưa chị Hoa tới Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu.

Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sỹ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 30 phút để xử lý những vết thương ở vùng cổ, tay trái, tai trái và môi trên của chị Hoa. Nghiêm trọng nhất là vùng cổ trái với vết thương kéo dài 15cm.

Theo lời chị Hoa, Một là chồng cũ. Hai người kết hôn cách đây hơn 10 năm và có với nhau một đứa con gái đang học lớp 4.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn và tháng 8/2018 hai người đã ly hôn. Sau khi ly hôn, chị Hoa bồng con về nhà mẹ đẻ để sinh sống. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông Một vẫn tìm đến gây sự.


Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ