• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

World Cup 2010: Nhận diện các bảng đấu

Thể thao 16/10/2010 10:24

(Toquoc)-Để có cái nhìn bao quát, chúng tôi xin được “điểm danh” tất cả các bảng đấu tại World Cup lần này.

(Toquoc)-Với 32 đội bóng tham dự, World Cup 2010 được chia làm 8 bảng, các đội trong bảng thi đấu vòng tròn chọn 2 đội có điểm số cao nhất vào vòng loại trực tiếp.

Để giúp bạn đọc có cái nhìn bao quát, chúng tôi xin được “điểm danh” qua tất cả các bảng đấu tại World Cup lần này.

BẢNG A: CHỜ ĐỢI NHỮNG BẤT NGỜ

Với việc sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng giá hàng đầu thế giới trong đội hình, Pháp đương nhiên sẽ là cái tên được đánh giá cao nhất tại bảng đấu này. Song nếu chủ quan, thầy trò Raymond Domenech sẽ phải trả giá.

Tại vòng loại, Les Bleus đã phải muối mặt đứng sau một Serbia non kém hơn mình cả về kinh nghiệm lẫn đẳng cấp và chỉ giành vé đến Nam Phi bằng cửa hậu.

Đến với World Cup lần này, mục tiêu của Những chú gà trống gô-loa không gì khác là hoàn thành nốt những gì còn dở dang tại Đức cách đây 4 năm (gục ngã trước Italia trên chấm 11m ở trận chung kết) qua đó xóa bỏ đi vết nhơ vụ bàn tay bẩn của Henry trong trận play-off với CH Ireland.

Không được đánh giá cao bằng Pháp nhưng Mexico cũng là một trong những ứng viên nặng ký cho chiếc vé lọt vào vòng 1/8. Nam Phi 2010 đã là kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp của EI Tri và trong cả 4 lần trước đó họ đều vượt qua được vòng bảng một thành tích hết sức đáng nể. Mexico của HLV Javier Aguirre là sự kết hợp tuyệt vời giữa kinh nghiệm (Marquez, Blanco) và sức trẻ (Dos Santos, Ochoa) họ đã kết thúc vòng loại với một thành tích tuyệt vời khi giành tới 8 chiến thắng, hòa 1 và thua 2 trong 11 lượt đấu cuối.

Không nhiều quốc gia có được bề dày thành tích như Uruguay, đất nước chưa đến 3 triệu dân này không thiếu một danh hiệu nào trong bộ sưu tập của mình, từ chức VĐ World Cup, Olimpic đến những danh hiệu nhỏ tại khu vực. Song tất cả đều chỉ là ánh háo quang đền từ quá khứ, La Celeste hiện tại chủ yếu dựa vào sự tỏa sáng của bộ đôi sát thủ Diego Forlan và Luis Suarez. Vào một ngày đẹp trời, họ có thể phá tan bất cứ bức tường kiên cố nào ngược lại khi tịt ngòi họ sẽ kéo thành tích cả đội đi xuống.

Mặc dù có được lợi thế sân nhà nhưng Nam Phi lại không được các nhà chuyên môn đánh giá cao tại giải lần này. Sau một kỳ Confederations Cup thành công ngoài mong đợi, Bafana Bafana đã trải qua chuỗi trận tệ hại khi để thua tới 8/9 trận gần đây, hậu quả là HLV Joel Santana bị sa thải và thay thế ông là Carlos Alberto Parreira, người đã từng dẫn dắt ĐT Brazil  lên ngôi tại World Cup 1994.

BẢNG B: NGÔI ĐẦU CHO ALBICELESTE

Một bảng đấu khá giống với bảng D tại World Cup 1994 với sự góp mặt của 3 cái tên Argentina, Nigeria Hy Lạp. Khi đó, những chú đại bàng xanh đã bất ngờ vượt qua Albiceleste để giành ngôi đầu bảng nhưng có lẽ lần này đội bóng Tây Phi khó có thể lặp lại thành tích năm xưa.

Không có được thành tích thuyết phục tại vòng loại song Argentina vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Xứ Tango vẫn đặt trọn niềm tin vào Diego Maradona, người đã đưa Albiceleste lên đỉnh thế giời năm 1986, cho dù tới thời điểm hiện tại “Cậu bé vàng” vẫn đang loay hoay đi tìm công thức chiến thắng cho Argentina. Sẽ không khó để Argentina giành ngôi đầu bảng nhưng nếu muốn thực hiện hóa giấc mơ vô địch, họ còn quá nhiều việc còn phải làm.

So với hai cái tên còn lại, Những chú đại bàng xanh chính là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé thứ hai lọt vào vòng 1/8. Sức mạnh của Nigeria được chia đều ở cả 3 tuyến với không ít những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi tại châu Âu. Yakubu cùng Obafemi Martins song hành trên hàng công, John Obi Mikel ở giữa sân còn phía dưới là Joseph Yobo, một chốt chặn rất đáng tin cậy. Ngoài ra cũng phải kể đến lão tướng Nwankwo Kanu, tiền đạo đã từng hai lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhấtt châu Phi và từng tham dự hai kỳ World Cup 1998 và 2002. Cho đến nay, thành tích tốt nhất mà Nigeria đạt được trong 3 lần tham dự ngày hội bóng đá thế giới trước đó chỉ là lọt vào vòng 1/8. Với việc Vorld Cup lần này được tổ chức tại lục địa đen, Những chú đại bàng xanh hy vọng sẽ vượt qua được thành tích của chính mình.

Sau khi tạo nên cú sôc lớn tại Euro 2004, Hy Lạp đã trở lại đúng với vị thế của mình, một đội bóng trung bình khá tại châu Âu. Đội bóng của Otto Rehhagel chỉ giành vé đến Nam Phi sau khi vượt qua Ukraina một cách đầy may mắn trong loạt trận play-off. Mục tiêu của Hy Lạp đặt ra tại giải lần này chỉ là vượt qua vòng đầu bảng nhưng để thực hiện nó sẽ không hề dễ dàng. Tại Mỹ năm 1994, kỳ World Cup đầu tiên của Hy Lạp, đất nước khai sinh ra TVH Olympic cũng nằm chung bảng với Argentina cùng Nigeria và họ đã cán đích ở vị trí bét bảng với 0 điểm và 0 bàn thắng.

Là khách quen củb cbc kì World Cup nhưng ngoài kỳ tích khi bất lọt tận vào vòng bán kết  năm 2002 khi được chơi trên sân nhà, Hàn Quốc vẫn chưa một bước vào vòng 1/8, thậm chí họ mới chỉ giành duy nhất 1 trận thắng (2-1 trước Togo cách đây 4 năm). Sau một thời gian dài thi đấu rất thất thường, đội bóng xứ Kim chi đang tìm lại ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Huh Jung-Moo khi giành vé đến Nam Phi với thánh tích bất bại ở vòng loại (thắng 4, hòa 4). Song để kiếm được chiếc vé vào vòng 2, Park Ji-Sung và đồng đội sẽ còn phải có gắng rất nhiều.

BẢNG C: TAM SƯ DỄ THỞ

Ngay sau khi kết thúc lễ bốc thăm chia bảng VCK Wolrd Cup 2010 tại Cape Town hôm 4/12/2009,  số lượng vé bán cho các CĐV xứ sương mù đã tăng vùn vụt (đứng thứ 3 trong 32 đội).  Đó là điều không quá khó hiểu bởi với việc chỉ phải nằm cùng bảng với Mỹ, AlgeriaSlovenia, ĐT Anh coi như đã cầm chắc chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Phải rất lâu rồi người ta mới lại thấy ĐT Anh được định giá cao đến vậy tại một kỳ World Cup. Tam sư đang có một thế hệ vàng thực sự với rất nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới đang ở trong giai đoạn chín của sự nghiệp và một Fabio Capello có thừa mưu mẹo cùng sự bản lĩnh trên băng ghế huấn luyện.

Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng ĐT Anh năm 2007, chiến lược gia người Italia không chỉ giải quyết triệt để bài toán Gerrard - Lampard, từng làm đau đầu những người tiền nhiệm, mà còn biến Tam Sư thành một cỗ máy chiến thắng thực sự. Đội bóng đền từ xừ sương mù đã có một vòng loại xuất sắc nhất trong lịch sử với 9 chiến thắng, chỉ thua duy nhất 1 trận (khi đã chắc suất đầu bảng), ghi 34 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 6 quả.

Ngôi đầu dường như đã chắc chắn thuộc về người Anh trong khi chiếc vé thứ hai của bảng C cũng khó lòng vuợt khỏi tay Mỹ. Đây đã là kỳ World Cup thứ 6 liến tiếp của những chú Sam và với những gì đã thể hiện tại Confederations Cup 2009, họ xứng đáng được nhận được cái nhìn nể trọng từ các đối thủ. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Mỹ chính là sự ổn định, The Yanks có thể làm choáng váng ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha, dẫn trước Brazil 2-O trong trận CK Confederations Cup trước khi thua ngược 2-3 nhưng lại sẵn sàng hòa El Salvador,  Haiti hay gục ngã trước Mexico với tỷ số 0-5. Nếu như giải quyết được bài toán đó, đội bóng của Bob Bradley hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện lặp lại thành tích lọt vào tới tứ kết Wolrd Cup 2002 tại giải lần này.

Trở lại với sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới sau 24 năm vắng mặt, Algeria mang theo hy vọng sẽ làm được một điều gì đó tại Nam Phi. Sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đội bóng đã đánh bại Ai Cập, nhà vô địch CAN 3 kỳ liên tiếp, trong loạt trận play-off với ngôi sao sáng giá Karim Zabni- người góp công rất lớn đưa Wolfsburg giành chức VĐ Bundesliga năm ngoái, trong đội hình. Cũng như những đội bóng thuộc lục địa đen khác, hạn chế lớn nhất (và cũng có thể là điếm mạnh nhất!) của Algeria là lối chơi hoang dã, khó nắm bắt và rất hiềm khi tuân thủ sơ đồ chiến thuật và được vạch ra trước trận đấu.

Chưa bao giờ được biết đến như một quốc gia có nền bóng đá hùng mạnh song Slovbnib đã khiến tất cả bất ngờ khi đánh bại những chú gấu Nga trong lượt trận play-off khu vực châu Âu để giành vé tới Nam Phi. Sức mạnh của đội bóng đến từ vùng Đông Âu này nằm hoàn toàn ở hàng thủ, họ chính là một trong những đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất vòng loại khi chỉ để lọt lưới đúng 4 bàn sau 10 trận.

BẢNG D: TỬ THẦN GỌI TÊN AI?

Xét trên khía cạnh chuyên môn, bảng D xứng đáng được xem là “bảng đấu tử thần” của World Cup lần này khi khoảng cách giữa 4 đội đều không quá lớn. Với bản lĩnh và đẳng cấp của mình, Đức đương nhiên sẽ được đánh giá là “nhỉnh” nhất, song Serbia, Ghana và cả Australia hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Có thể Đức thời điểm hiện tại không có ngôi sao nào quá nổi bật nhưng họ vẫn luôn được đánh giá rất cao bởi sức mạnh của tập thể. Cỗ xe tăng đã kết thúc vòng loại với thành tích thực sự ấn tượng với 8 trận thắng, hòa 2, ghi được 26 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 lần.

Khác với những năm trước đây, Đức đến Nam Phi với một đội hình rất trẻ (đa phần đều dưới 30 tuổi) song lại không hề thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là bộ khung chính gần như không có câu thủ nào có dưới 50 trận thi đấu quốc tế. Trên hàng công của Cỗ xe tăng, có thể kể đến Klose - Vua phá lưới World Cup 2006 và một Lukbs Podolski không chơi hay ở CLB nhưng lại cực kỳ xuất sắc khi khoác trên mình chiếc áo ĐTQG.

Là đội bóng châu Phi đầu tiên giành vé đến Nam Phi, Ghana cùng với Bờ Biển Ngà chính là niềm hy vọng số một của lục địa đen tại giải làn này. Bóng đá Ghana đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian gần đây sau khi chú tâm vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Tại giải U20 thế giời mới đây. Những ngôi sao đen đã đăng quang sau khi đánh bại U20 Brazil trong một trận chung kết đầy kịch tính. Sức mạnh của đội bóng đền từ Tây Phi này chủ yếu nằm ở hàng tiền vệ với những tên tuổi đã để lại dấu ấn tại châu âu như Michael Essien [Chelseb], Sulley Muntari (Inter) hay Stephen Appiah (Bologna).

Nếu như phải tìm một đội bóng có thể làm ngựa ô tại world Cup 2010 thì đó hẳn phải là Serbia. Beli Orlovi chính là cái tên đã khiến Pháp hùng mạnh phải ôm hận với vị trí nhì bảng trước khi giành quyền đến Nam Phi qua trận play-off với Ireland. HLV Radomir Antic đang nắm trong tay một thế hệ vàng thực sự với hầu hết là những câu thủ đang chinh chiến tại các giải hàng đầu châu Âu. Cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình Beli Orlovi chính là đội trưởng Dejan stankovic, người đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trên đâu trường quốc tê và đang trải qua những ngày tháng tuyệt vời trong màu áo Inter. Phía sau Stankovic là Nemanja Vidic - lá chắn thép của Manchester United và là một trong những trung vệ tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Yếu thế nhất ở bảng đầu này chính là Australia. Sau khi gây được án tượng cực mạnh tại Đức năm 2006 dưới sự dẫn dắt của phù thủy Guus Hiddink (thua oan nhà VĐ Italia tại vòng 1/6 bởi pha ăn vạ của Fabio Grosso), Socceroos đang có nhiều hướng đi xuống sau khi những công thần như Viduka hay Kewell giải nghệ nhưng vẫn chưa thể tìm được người thay thế. Một đội bóng phục thuộc hoàn toàn vào sự tỏa sáng của Brett Emerton và Tim Cahill sẽ rất khó có thể tiến sâu tại giải lần này.

BẢNG E: KHÔNG DỄ CHO HÀ LAN

Bảng E được hứa hẹn là một trong những bảng đấu khó khăn nhất tại World Cup lần này. Ở đó có sự góp mặt của hai đội bóng châu Âu, Đan Mạch, Hà Lan, nhà vô địch châu Á và cũng là đội đầu tiên giành vé tới Nam Phi, Nhật Bản cùng Cameroom, một trong những thế lực của bóng đá châu Phi.

Trên lý thuyết, Hà Lan vẫn được đánh giá là độ bóng mạnh nhất. Thành tích ấn tượng ở vòng loại với 8 trận toàn thắng cho thấy được sức mạnh của cơn lốc màu da cam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Van Marwijk, Hà Lan thể hiện một lối chơi tấn công tổng lực dựa trên sự gắn kết của cả một tập thể đồng đều về chất lượng.

Đội bóng đến từ vùng đất thấp không hề thua kém bất cứ một đại gia trong giới túc cầu nào. Hiện tại, dưới triều đại của Marwijk, “Cơn lốc da cam” là một tập thể hội tụ bởi dàn cầu thủ trẻ giàu khát khao chiến thắng như Van der Vaart, Robben, Sneijder, Huntelaar, Kuyt hay van Persie. Đến với VCK Word Cup 2010, tham vọng của Hà Lan là hướng tới chức vô địch, danh hiệu mà họ chưa một lần được cơ hội với tới dù lần nào cũng là ứng viên nặng ký nhất. “Chúng tôi có một nhiệm vụ, đó là giành chiếc cúp vàng”, trợ lý HLV Frank de Boer đã tự tin tuyên bố như vậy ngay sau khi Hà Lan giành vé tới Nam Phi. Hai thất bại gần đây tại cá kỳ World Cup 2006 và Euro 2008 càng khiến cho đội quân của Bert van Marwijk thêm quyết tâm hơn trong cơn khát danh hiệu đã kéo dài suốt từ năm 22 năm khi họ lên ngôi tại Euro 1988 tổ chức trên đất Đức.

Với Cameroon, họ là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất trong số các đội bóng châu Phi tham dự giải đấu danh giá này. Sở hữu một lối chơi thiên về sức mạnh với nền tảng thể lực dồi dào của các ngôi sao đang chinh chiến ở Châu Âu như Eto’o, Song hay Makoun... Cameroon được đánh giá khá cao ở bảng E. Đội bóng có biệt danh “Sư tử bất khuất” từng có thành tích đánh tự hào lọt vào tới tứ kết World Cup 1990 (phải đến năm World Cup 2002 tổ chức trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, thành tích này mới được Senegal lặp lại). Để giành vé tới Nam Phi, Cameroon cũng thể hiện một phong độ khá ấn tượng khi có tới 4 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua tại chiến dịch vòng loại.

Tuy nhiên, không thể xem thường Đan Mạch của HLV Morten Olsen cũng như đánh giá thấp của đại diện châu Á, Nhật Bản. Đan Mạch  đã cho thấy họ đang trên hành trình tìm lại hình ảnh một thời của bóng đá châu Âu. Việc họ vượt qua một loạt các tên tuổi lớn như Bồ Đào Nha, Thụy Điển hay Hungari ở vòng loại đã cho thấy sức mạnh của đội bóng từng lên ngôi ở Euro 1992. Trong khi đó,  với sự phát triển mạnh trong những trở lại gần đây, các võ sĩ Samurai xanh đã chứng minh họ có thể bắt kịp với xu thế chung của nền bóng đá thế giới. Là đội bóng đầu tiên giành vé tới Nam Phi, Nakamura, Honda và các đồng đội của anh đang rất muốn chứng minh họ sẽ không chịu phận “lót đường” ở bảng đầu được đánh giá là khá cân bằng này.

BẢNG F: ITALIA VÀ PHẦN CÒN LẠI

Rơi vào một trong những bảng đấu được đánh giá là dễ dàng nhất tại vòng bảng, Italia đang rộng mở cơ hội đi tiếp. Trên lý thuyết, Paraguay, SlovakiaNew Zealand dù đã rất tiến bộ trong thời gian vừa qua nhưng vẫn chưa đủ tầm để sánh ngang với đẳng cấp của ĐKVĐ thế giới.

Từ Đức tới Nam Phi, Italia đã trả qua khá nhiều bước thăng trầm trên hành trình khẳng định ngôi vua mà họ đang nắm giữ. Thất bại từ Euro 2008 (chỉ vào tới tứ kết) và FIFA Confederations Cup 2009 (không vượt qua vòng bảng), khiến uy danh của đội bóng áo Thiên thanh bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên tới với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, Azzurri đã trải qua một chiến dịch vòng loại tương đối thuyết phục khi xuất sắc giành vị trí đầu bảng 7 để có được tấm vé trực tiếp tới Nam Phi.

So với Berlin cách đây 4 năm, Italia của hiện tại không còn nhiều ngôi sao lớn sau những quyết định chia tay đội tuyển của Totti hay Nesta. Nhưng ở lần thứ 2 trở lại dẫn dắt Azzurri, Marcelo Lippi vẫn còn đó bộ khung đã giúp ông chinh phục đỉnh cao của thế giới như thủ thành số 1thế giới, Gianluigi Buffon, tiền vệ phòng ngự Anberto Gilardino hay những nhân tố mới hứa hẹn sẽ tỏa sáng như Chiellini, Marchisio, Giuseppe Rossi.

Với vị trí đầu bảng khó có thể tuột khỏi tay ĐT Italia, một suất còn lại của bảng F sẽ là cuộc chiến giữa Paraguay, SlovakiaNew Zealand. Trong số này, Paraguay được kỳ vọng sẽ là đội nhiều khả năng sẽ giành tấm vé thứ 2. Lối chơi bóng kỹ thuật nhưng lại dựa trên nền tảng thể lực dồi dào chính là thứ vũ khí sắc bén giúp Albirroia lần thứ 4 có liên tiếp dự giải đấu lớn nhất thế giới sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại với một thành tích ấn tượng: đứng thứ ba tại khu vực Nam Mỹ khi chỉ chịu xếp sau Bzaxin và Chile ở bảng xếp hạng chung cuộc. Với những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi như Salvador Cabanas Martino tự tin sẽ đưa đại diện của Nam Mỹ tiến sâu tại VCK World  Cup lần này.

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng Slovakia và New Zealand hứa hẹn sẽ là những ẩn số lớn cho bảng F. Vượt mặt vượt qua một loạt các “ông lớn” của Châu Âu như CH Séc, Ba Lan hay Bá Ireland để có mặt tại Nam Phi, Slovakia cho thấy họ không hề tầm thường một chút nào. Trong khi đó với lần đầu tiên được dự một VCK World Cup sau khi dã xuất sắc vượt qua Brahrain ở lượt trận play-off (tổng tỷ số 1-0), New Zealand rất muốn chứng minh họ tới Nam Phi không phải đơn thuần chỉ để du lịch.

BẢNG G: SỐNG TRONG SỢ HÃI

Lá thăm may rủi đã biến bảng G thành bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Brazil, Bờ Biển Ngà và ẩn số CHCND Triều Tiên.

Nếu Brazil được coi là một đội tuyển có lối chơi hoa mỹ và giàu chất kỹ thuật nhất của thế giới thì Bồ Đào Nha lại được ví như một Brazil trong lòng châu Âu. Xen giữa hai nền bóng đá vị nghệ thuật là lối chơi bóng đá dựa trên nền tảng thể lực với sự sung mãn của các chàng trai đến từ châu Phi, Bờ Biển Ngà. CHDCND Triều Tiên đã có được một thành tích tương đối tốt ở chiến dịch vòng loại và sẵn sàng trở thành một chú ngựa ô.

Dưới triều đại của Carlos Dunga, Brazil không chỉ chơi một thứ bóng đá cống hiến mà còn thể hiện sự thực dụng và tính toán trong từng trận đấu. Sự kết hợp hài hòa giữ hai yếu tố quan trọng này đã giúp Salecao gặt hái được những thành công nhất định (Chức vô địch FIFA Confederations Cup là một ví dụ điển hình). Đến với Nam phi, Dunga vẫn trung thành với bộ khung mà ông đã cất công xây dựng suốt từ năm 2007. Điều đó có nghĩa trong quan điểm của nhà cầm quân trẻ này, sẽ khó có chỗ cho những đôi chân “biết múa” như Ronaldinho, thay vào đó, cái đầu và nhãn quan chiến thuật của Kaka chính là nhân tố và Dunga muốn có tại VCK sắp tới.

Với Bồ Đào Nha, danh tiếng của họ đã phần nào bị ảnh hưởng sau khi phải chật vật vượt qua chiến dịch vòng loại với tấm vé play-off trước Bosina. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào thành tích đó để đánh giá thấp đội bóng bán đảo Iberia sẽ là một sai lầm. Trong tay của HLV Carlos Quieros đang sở hữu một loạt những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Điển hình nhất là Cristiano Ronaldo, người đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới với mức phí chuyển nhượng 80 triệu bảng từ Machester United sang Real Madrid trong mùa hè năm 2009. Bên cạnh đó, phong độ ổn định của nhưng Pepe, Deco, Nani, Simao hay Liedson, ĐT Bồ Đào Nha hướng tới VCK World Cup 2010 với tham vọng không hề nhỏ là lên ngôi vô địch.

Nếu như CHĐCN Triều Tiên chỉ được đánh giá là “đội lót đường” trong bảng G thì Bờ Biển Ngà lại cho thấy họ sẵn sàng để làm nên bất ngờ. Tại 2006, Bờ Biển Ngà lần đầu tiên được dự một VCK World Cup nhưng họ đã tạo được ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Nằm trong một bảng đấu khó khăn nhưng “voi rừng” châu Phi đã thể hiện một tinh thần bất khuất khi chỉ chịu thua sát nút trước Argentina và Hà Lan (cùng tỷ số 1-2) trước khi kghiến Bosina phải trắng tay về nước với chiến thắng 3-2. Lần thứ hai dự một VCK World Cup, Drogba và các đồng đội cảu anh đã có được những kinh nghiệm nhất định. Hơn thế nữa, sự tự tin từ World Cup 2006 sẽ là động lực để Bờ Biển Ngà chơi tốt trên Nam Phi mùa hè này.

BẢNG H: LAROJA VÔ ĐỐI

Sự có mặt của ĐKVĐ châu Âu, Tây Ban Nha khiến cho ngôi đầu bảng cùng 1 tấm vé vào vòng 1/8 gần như chắc chắn sẽ thuộc về đại diện đến từ xứ sở đấu bò. Còn lại sẽ là cuộc chiến giữa 3 bộ ba: Chile, Thụy SỹHonduras.

Sức mạnh của nhà ĐKVĐ châu Âu, Tây Ban Nha nhất là sau khi thể hiện một phong độ thuyết phục tại chiến dịch vòng loại với 10 trận toàn thắng là vô cùng khủng khiếp. Với một đội hình hội tụ dàn sao mà tên tuổi đã được khẳng định ở cấp châu lục, đội quân của Del Bosque xứng đáng được xếp vào nhóm hạt giống tại VCK tới đây. Tuy nhiên, sự hạn chế của đội tuyển xứ sở đầu bò là họ luôn chơi rất “tệ” ở các giải đấu thuộc FIFA tổ chức. Chưa một lần giành chức vô địch thế giới, mới đây nhất tại Confed Cup 2009, Tây Ban Nha cũng thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa khi chỉ cán đích với vị trí thứ 3. Sau 13 lần từng dự VCK các kỳ World Cup, thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha cũng chỉ là vào tới vòng tứ kết. Chính điều này đã khiến cho La Roia luôn bị mang tiếng là “vua vòng loại”. Sứ mệnh của Fernando Torres, David Villa hay Xavi và  các đồng đội của anh tại World Cup 2010 sắp tới là buộc phải xóa dớp của lịch sử.

Ba đại diện còn lại của bảng H ý thức được rằng họ sẽ phải quyết chiến để giành tấm vé thứ 2. Chile là đội được đánh giá khá cao về khả năng đi tiếp. Là đội bóng đã từng 7 lần vượt qua vòng loại trong số 18 kỳ World Cup tham gia trong đó đỉnh cao là World Cup 1962 với thành tích đứng thứ 3, đội bóng Nam Mỹ có khá nhiều kinh nghiệm tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Đến với VCK World Cup 2010, đội quân của HLV Marcelo Bielsa có thành tích đứng thứ 2 ở khu vực Nam Mỹ với chỉ 1 điểm ít hơn đội đứng  đầu là Brazil. Không được coi là một ƯCV cho ngai vàng nhưng sự có mặt của Chile chắc chắn sẽ mang lại những yếu tố bất ngờ cho giải đấu trên đất Nam Phi.

Thụy Sỹ đã giành vé tới Nam Phi với thành tích đứng đầu bảng 2 ở chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu. Tuy nhiên, để đạt được thành tích cao tại VCK sắp tới, thầy trò HLV Ottmar Hitzfeld cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể thể được thành tích từng lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất ở các kỳ World Cup 1934, 1938 và 1954. Ngôi sao sáng giá nhát trong thành phần của ĐT Thụy Sỹ là thủ quân Alexander Frei, người đang giữ kỷ lục chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử.

Lần đầu tiên được dự World Cup của Honduras là năm 1982 khi giải đầu được tổ chức trên đất Tây Ban Nha. Dù đã rất nỗ lực nhưng Honduras cũng chỉ có được thành tích 2 trận hòa và về cuối ở vòng đầu bảng. Sẽ không công bằng nếu đánh giá thấp Wilson Palacios và các đồng đội tại bảng H. Tuy nhiên đẳng cấp của đội bóng khu vực CONCACAP chắc chắn sẽ không thể sáng ngang được 3 đại diện còn lại. Điều mà người hâm mộ chờ đợi từ Honduras là việc họ sẽ gây được khó khăn như thế nào cho các đối thủ.

Ngân Giang (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ