• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xác minh: Thanh niên tự xưng phóng viên 'hành hung' chi cục trưởng

Thời sự 03/08/2018 07:09

(Tổ Quốc) - Nam thanh niên tự xưng là phóng viên rồi hành hung, kẹp cổ Chi cục trưởng Chi Cục thống kê huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang tiến hành công tác thu thập thông tin về lao động, việc làm tại một hộ ở xã Phú Đức.

Vết rách trên mặt anh Thái do nhóm người hành hung. Nguồn: Báo Giao thông.

Sáng 2/8, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra và làm rõ sự việc một cán bộ của Chi Cục thống kê huyện Long Hồ bị một nam thanh niên tự xưng là phóng viên Báo Tuổi trẻ hành hung trong lúc làm việc.

Cụ thể, ngày 1/8, ông Nguyễn Văn Sĩ, Chi cục Trưởng Chi cục thống kê huyện Long Hồ, cùng đồng chí Chi cục phó Chi cục thống kê, Nguyễn Ngọc Thái và một cán bộ ấp dẫn đường đến khu vực ấp An Thành, xã Phú Đức tiến hành công tác thu thập thông tin về lao động, việc làm.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, ông Sĩ đến nhà ông Lê Văn Định (52 tuổi) để làm việc.

Lúc này ông Định đang ngồi nhậu cùng anh Lê Đại Thành (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) nên đã kêu vợ mình ra tiếp ông  Sĩ.

Làm việc được một lúc, anh Thành tiến lại hỏi ông Sĩ đi có xã, ấp gì giới thiệu không? Có giấy tờ gì không?.

Ông Sĩ giải thích đang làm nhiệm vụ nhưng anh Thành không chịu, đồng thời lấy điện thoại mình ra quay, rồi bất ngờ, anh này dùng tay kẹp cổ ông Sĩ và yêu cầu ông phải gọi điện thoại cho cán bộ ấp lại mới thả ra.

Ông Sĩ gọi điện thoại cho anh Thái nói lại sự việc và nhờ anh Thái gọi giúp cho công an xã.

Sau đó, anh Thái cùng anh Nguyễn Minh Nhựt (Trưởng Công an xã Phú Đức) và cán bộ ấp đến nơi, Thành mới chịu buông ông Sĩ ra.

Lúc này Thành tự xưng là phóng viên Báo Tuổi trẻ và tiếp tục dùng điện thoại quay anh Nhựt, mặc dù anh Nhựt đã trình “thẻ” Công an ra.

Sau đó, người này đã đuổi anh Thái và anh Nhựt ra ngoài.

Thấy vậy, ông Định cùng một người phụ nữ khác (nhậu cùng ông Định) cũng lao vào đánh tới tấp vào anh Thái và anh Nhựt.

Thấy nhóm người có dấu hiệu say xỉn, nhóm của anh Thái, anh Nhựt đã bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm người của anh Thành nhặt đá ném theo. Hậu quả anh Thái bị đánh chảy máu.  

Sau khi chạy thoát, anh Nhựt đã gọi điện báo Công an huyện Long Hồ.

Liên quan đến việc anh Thành tự xưng là phóng viên Báo Tuổi trẻ, ông Hoàng Chí Dũng, Trưởng văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ Tây Nam Bộ đã khẳng định, Báo Tuổi Trẻ không có phóng viên nào tên Lê Đại Thành.

Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Phùng Nguyên (t/h)

Phùng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ