• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xót xa gia cảnh nam sinh vừa đậu ĐH Bách khoa tử nạn cùng mẹ sau tai nạn

Giáo dục 05/08/2017 15:55

(Tổ Quốc) - Nhận giấy báo đậu ĐH Bách khoa Đà Nẵng, nam sinh cùng mẹ đi bán hàng rong để kiếm thêm tiền đóng học phí, mua bộ áo quần mới chuẩn bị nhập học thì không may bị tai nạn, cả hai mẹ con tử vong.

Ngày 5/8, không khí đau buồn, xót xa bao trùm cả khu xóm nằm trong con hẻm sâu ở kiệt 109 đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Ai cũng lặng lẽ tới nhà em Mai Quốc Đ. (18 tuổi) để chia buồn, giúp gia đình lo hậu sự.

Sự ra đi bất ngờ của hai mẹ con em Đ. khiến bạn bè, thầy cô và làng xóm đều bất ngờ, đau xót.

Trước đó, vào sáng ngày 4/8, em Đ. cùng mẹ đi bán hàng rong để kiếm thêm ít tiền đóng học phí, mua bộ áo quần mới, chiều cùng ngày sẽ tới trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng nhập học, nhận lớp.

Vào khoảng 10h45, khi em Đ. chở mẹ đi trên đường Trường Chinh, tới khu vực dưới chân cầu vượt Hòa Cầm thì không may bị xe tải ben đi cùng chiều tông phải.

Cú tông khá mạnh nên cả hai mẹ con cùng ngã xuống đường, bị cuốn dưới gầm xe tải ben, tử vong tại chỗ.   

“Khi biết tin, cả xóm ai cũng bàng hoàng, xót xa. Mới sáng cả hai mẹ con gặp chúng tôi chào hỏi vui vẻ rồi cùng nhau đi bán hàng rong, ai ngờ tầm trưa thì nhận được hung tin. Ai cũng đau buồn lắm…”, bà Nguyễn Thị Trang (62 tuổi), hàng xóm em Đ. chia sẻ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo bà Trang, hoàn cảnh gia đình em Đ. rất khó khăn. Bố mẹ em Đ. từ quê Điện Bàn (Quảng Nam) ra Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề bán hàng rong từ năm 2003. Cả gia đình tá túc trong căn nhà cấp 4 xập xệ mấy năm nay.

Em Đ. cùng chị gái rất ngoan ngoãn, chăm học. Do đam mê nghề cơ khí từ nhỏ nên năm nay em Đ. thi vào ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và kết quả mới báo về là em Đ. đã trúng tuyển.

Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, trước khi nhập học, em Đ. cùng mẹ đi bán hàng rong thêm chút ít mong kiếm tiền đóng học phí, mua bộ áo quần mới để đến trường. Nhưng không ngờ, buổi sáng định mệnh đó đã cướp đi hai mẹ con vĩnh viễn…

“Mất mát đối với gia đình em Đ. là quá lớn. Cả xóm ai cũng thương xót, cùng nhau tới nhà để phụ giúp gia đình lo hậu sự. Thương thằng Đ., nó hiền lành, học giỏi, ngoan ngoãn, thế mà…”, bà Trang nghẹn ngào chia sẻ.

Trước mất mát, đau thương của gia đình, UBND quận Cẩm Lệ đã hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự. Trưa ngày 5/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cùng đoàn đến thắp hương và chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình.

Ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 khi nghe tin buồn này đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, mong gia đình cố gắng vượt qua đau thương, mất mát quá lớn này./.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ