• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Andrea Aybar - "An Tây": Tôi đã nhắn tin cho đạo diễn Khải Anh xin vai và không ngại Đan Lê ghen

Giải trí 15/07/2020 15:21

(Tổ Quốc) - Sau một loạt tin đồn không hay xảy ra, An Tây khẳng định cô đã thay đổi và tích cực tạo cơ hội cho mình nên không ngại nhắn tin cho đạo diễn Khải Anh.

Andrea Aybar là người Tây Ban Nha, năm 8 tuổi cô theo bố sinh sống tại Việt Nam và có tên là Lê Thị Thúy An (nghệ danh An Tây). Cô bước chân vào làng mẫu năm 15 tuổi nhờ ngoại hình "Tây" ấn tượng nên nhanh chóng tạo được sức hút. Thời điểm đó, nhiều người đánh giá cao An Tây và cho rằng cô chính là "cơn gió lạ" của làng người mẫu Việt. Tưởng chừng tên tuổi của cô sẽ tiến xa hơn trong nghề nhưng sự nổi loạn tuổi trẻ, cùng những tin đồn…đã "nhấn chìm" tên tuổi của An Tây.

Vài năm trở lại đây, cô kín tiếng với truyền thông dù đã xuất hiện trong một vài bộ phim như Ngày ấy mình đã yêu, Nhà trọ Balanha. Mới đây, trong buổi ra mắt MV "Hẹn nhau năm ấy" của Yabi – người tình cũ của cô, khán giả và truyền thông bất ngờ thấy cô xuất hiện. Đây cũng là dịp hiếm hoi, cô trải lòng sau 12 năm trong nghề về chuyện đời tư, hay tin đồn bủa vây của giới showbiz.

Andrea Aybar - "An Tây": Tôi đã nhắn tin cho đạo diễn Khải Anh xin vai và không ngại Đan Lê ghen - Ảnh 1.

Andrea Aybar - An Tây

Tôi kiếm 200 triệu thì sẽ tiêu sạch 200 triệu

+ Những năm trở lại đây, bạn khá kín tiếng với truyền thông, vì sao vậy?

- Tôi đã chuyển vào Sài Gòn sống được một thời gian ngắn. Hiện tại, tôi đang tham gia làm kênh youtube và một tháng sẽ có 18 ngày đi quay. Thi thoảng, tôi cũng đi quay cho một số phim truyền hình. Sắp tới, tôi cũng sẽ kinh doanh thêm online để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, cuộc sống của tôi cũng không có gì quá đặc biệt. Đây cũng là lý do tôi ít xuất hiện trên truyền thông.

+ Thu nhập từ những nguồn đi diễn, đi quay không nhiều và không đều, trong khi bạn không kinh doanh, vậy tài chính có khiến bạn áp lực khi sống trong Sài Gòn?

- Tôi là người kiếm 200 triệu thì sẽ tiêu sạch 200 triệu, nếu có 20 nghìn thì cũng sẽ vẫn sống được. Nói chung, mỗi một tháng tôi phải chi tiền thuê nhà, thuê giúp việc, trợ lý, tiền ăn uống, điện nước…tổng hết khoảng 100 triệu thì vẫn kiếm được. Nói chung, đủ để chi tiêu và không đến mức phải ăn mì gói sống qua ngày.

Andrea Aybar - "An Tây": Tôi đã nhắn tin cho đạo diễn Khải Anh xin vai và không ngại Đan Lê ghen - Ảnh 2.

"Tôi đang có một cuộc sống nhạt nhoà, mỗi ngày tôi không có hứng thú ra khỏi giường. Ngay cả với facebook, tôi cũng ít đăng ảnh và không còn điên loạn như xưa"

+ Vậy bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình?

- Tôi từng nghĩ vào Sài Gòn tốt hơn cho công việc của mình, nhưng mối quan hệ trong đó tôi còn quá ít, lại là người ngoại giao không giỏi.

Nói thật, tôi đang có một cuộc sống nhạt nhoà, mỗi ngày tôi không có hứng thú ra khỏi giường. Ngay cả với facebook, tôi cũng ít đăng ảnh và không còn điên loạn như xưa. Có lẽ chính vì thế mà nhiều người đã lãng quên tôi còn tồn tại trên đời này (cười).

Tôi luôn ý chí mình sẽ xây dựng lại tên tuổi nhưng trong đầu vẫn còn nỗi niềm "mày già rồi đấy An ạ". Và rồi, tôi vẫn đang loay hoay tìm cho mình một con đường đi.

+ Bạn từng được nhiều người kỳ vọng nhưng cuối cùng scandal liên tiếp khiến nhấm chìm con đường sự nghiệp, nhìn lại có bao giờ bạn nuối tiếc?

- Tôi vô cùng tiếc, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn tiếc nuối nhiều lắm. Tôi đánh mất rất nhiều cơ hội công việc, nhưng đành chấp nhận vì lỗi lầm là do mình. Có thời điểm, tôi thu hẹp mình lại. Tôi sợ tất cả mọi người, cũng không dám thân thiết với ai vì chẳng biết ai thật lòng, ai có thể "hại" mình phía sau lưng. Tôi từng phải uống thuốc ngủ, thậm chí chơi bời để vượt qua những áp lực căng thẳng.

+ Gần đây showbiz lại dậy sóng khi có một tú ông bị bắt và kèm theo đó là những chân dài cũng đi khách, bạn tiếp nhận thông tin này như thế nào?

- Với 12 năm trong nghề nên những điều này tôi không quá bất ngờ. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này.

+ Bạn cũng từng vướng vào tin đồn "đi khách", điều này ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

- Nếu không có chuyện đó xảy ra, tôi cũng không biết mình bây giờ có khác đi hay không. Những điều này đều từ trên trời rơi xuống, đã rơi xuống thì làm sao mà nhặt lại được. Thời điểm đó, tôi bị mất điện thoại, Ipad và đó là những tin nhắn tôi bị hãm hại.

+ Hỏi thật, bạn đang loay hoay tìm lại danh tiếng, vậy có bao giờ bạn nhận lời gạ gẫm để đi "đường tắt"?

- Trước đây và bây giờ tôi vẫn nhận được những lời gạ gẫm, nhưng tôi lờ đi. Bởi, nếu đồng ý thì tôi không phải loay hoay như bây giờ.

Andrea Aybar - "An Tây": Tôi đã nhắn tin cho đạo diễn Khải Anh xin vai và không ngại Đan Lê ghen - Ảnh 3.

Tôi già nên biết buông bỏ và không muốn mâu thuẫn với ai

+ Gần đây, bạn xuất hiện vai khách mời trong khung giờ vàng của VTV nhưng diễn xuất của bạn vẫn còn gây tranh cãi, sao bạn không thử học về diễn xuất tốt hơn?

- Với vai diễn trong phim "Ngày ấy mình đã yêu", tôi thừa nhận mình bị đơ bởi do không đọc kỹ kịch bản khi ra trường quay. Lỗi là do tôi và tôi đã rút kinh nghiệm. Còn trong phim "Nhà trọ Balanha" tôi cũng không làm cho đạo diễn Khải Anh thất vọng. Có lẽ, sắp tới tôi sẽ đi học thêm về nâng cao diễn xuất.

+ Quyết định học thêm diễn xuất, sao bạn không tự tạo cơ hội cho mình thêm về mảng phim ảnh?

- Tôi đã nhắn tin xin vai anh Khải Anh rồi đấy (cười). Khi đọc một khán giả để lại bình luận trên facebook: "Chị ơi, chị đóng trong phim Nhà trọ Balanha xinh và hay lắm. Sao chị không đóng thêm nhiều phim hơn".

Tôi đã chụp màn hình bình luận này của khán giả và gửi cho đạo diễn Khải Anh, kèm theo lời nhắn "Khán giả nhắn em đấy. Anh có phim đừng quên em". Đạo diễn Khải Anh nhắn lại: "Cô yên tâm. Anh làm sao quên cô được".

+ Nhắn tin xin vai rất nhạy cảm, bạn không sợ chị Đan Lê sẽ ghen?

- Ôi không. Chị Đan Lê biết rõ tôi thế nào mà.

+ Sự xuất hiện của bạn trong ngày Yabi ra mắt sản phẩm âm nhạc, điều này khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ hai người thế nào?

- Tôi và Yabi hiện tại chỉ là những người bạn thường. Chúng tôi cũng có những kỉ niệm đẹp thì cũng quên hết, còn kỉ niệm xấu thì nên cho qua. Tôi xuất hiện tại buổi ra mắt này là vì người anh, cũng là người thầy của tôi - nhạc sĩ Dương Trường Giang. Khi anh Giang gọi mời nên tôi bay ra.

+ Gặp lại người cũ, bạn cảm thấy có thoải mái?

- Thật ra, trước đó chúng tôi cũng đã gặp lại nhau và nói chuyện vui vẻ. Trong mắt tôi, Yabi vẫn là người tốt, có tài và nhiệt huyết với nghệ thuật chỉ là chưa may mắn. Hiện tại, Yabi cũng đã có bạn gái. Đó là một cô gái tốt, chăm sóc và yêu thương Yabi. Tôi cũng gặp và tiếp xúc với bạn gái của Yabi. Tôi còn nói, nếu 2 người cưới hãy để tôi làm phù dâu.

Tôi chia sẻ để mọi người đừng hiểu nhầm. Mối quan hệ chúng tôi đơn thuần chỉ chỉ dừng lại đúng nghĩa bạn bè.

Những chuyện ồn ào trước đây tôi nghĩ nên cho qua hết. Có thể, tôi già hơn nên biết buông bỏ và không muốn mâu thuẫn với ai. Ngay cả với Hồng Quế, tôi cũng chủ động hẹn đi cafe, hỏi thăm nhau một cách vui vẻ.

+ Cảm ơn An Tây về những chia sẻ!

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ