• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh nude nghệ thuật - cuộc chơi công phu đầy tốn kém

13/11/2007 07:10

Chụp ảnh nude là một cuộc chơi khó và cực tốn kém. Ít ai dám mạo hiểm để theo đuổi nó cả đời trong khi nó vẫn đang xuất hiện dè dặt và ẩn mình dưới bóng những cuộc triển lãm khác.

Chụp ảnh nude là một cuộc chơi khó và cực tốn kém. Ít ai dám mạo hiểm để theo đuổi nó cả đời trong khi nó vẫn đang xuất hiện dè dặt và ẩn mình dưới bóng những cuộc triển lãm khác.

Trần Huy Hoan bắt đầu bước tới ảnh nude từ những năm 1977. Ngay từ thời điểm đó, có nhiều người bàn ra tán vào ảnh của anh. Người khen cũng nhiều, khen ảnh đẹp, ảnh nghệ thuật nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nhận được một câu kết luận: “thời điểm chưa phù hợp cho loại hình ảnh nghệ thuật này”.

Anh từng có triển lãm ở Hà Nội (1992), TPHCM (1998), tại Đức và Mỹ năm 2002 đã tạo ra những "xao động" trong công chúng. Ảnh của anh thiên về hội họa bởi ít nhiều anh đã có 7 năm theo học nghệ thuật tạo hình tại trường Đai học Mỹ thuật Hà Nội và 7 năm theo học ngành đạo diễn. Được biết đến là người lão làng nhất trong nghệ thuật chụp ảnh nude, nhưng anh cũng khá thận trọng tự nhận “các tác phẩm chưa đủ hoàn thiện để có một cuộc triển lãm lớn”. Và cũng vì lẽ đó, anh chưa có một giải thưởng nào dành cho loại hình này.

Còn nhiếp ảnh gia Lê Quang Châu – người cũng có thâm niên 12 năm phải thừa nhận “Tất cả nghệ thuật nude vẫn đang là sự tìm tòi. Mà đây là sự tìm tòi cái riêng của mình so với thế giới”. Anh cho rằng “Nude chỉ là một cuộc chơi mà thôi. Bởi vì hiện nay người ta còn chưa chấp nhận ảnh nude thì nói gì đến chuyện bán, nên có thể nói đến với nude là một cuộc tìm tòi tốn kém”.

Cái việc “tốn kém” của loại hình này cũng không khó lý giải. Mọi người vẫn phải lấy ngắn để nuôi dài, bởi có khi chụp cả nghìn bức ảnh may ra mới có được một bức như ý. Trần Huy Hoan là người chụp nhiều ảnh nude nhưng lại là người ít công bố cũng phải thừa nhận “Tỉ lệ được và mất của chụp ảnh nude là 1/1000. Có thể tôi chụp được 1 kiểu đẹp nhưng phải vất đi tới 990 kiểu”.

“Có phải buổi chụp nào cũng đạt được cái gì mình mong muốn đâu. Nó khó cả về người mẫu. Vì ở nước ta chưa chấp nhận thể loại này cho nên người tình nguyện cho chụp nude cũng hiếm hoi. Nói chung là người mẫu khó, môi trường khó, kỹ thuật cũng cực kỳ khó. Đó là chưa kể với lối tìm tòi riêng của mình, những bức ảnh nude táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn lại rất khó tìm được đường ra” – nhiếp ảnh gia Quang Châu than thở. Anh cũng là tác giả của giải Khuyến khích triển lãm toàn quốc 1997 với tác phẩm “Dưới trăng” và giải B năm 2004 với bức “Hài hòa”. Cách đây không lâu cuốn sách anh dự định xuất bản có khoảng 10 bức nude cũng đã bị “treo” vì “chưa phải lúc”!

Dương Quốc Định mới chỉ rẽ ngang sang nhiếp ảnh 3 năm nhưng anh cũng nhận thức được “So với môn khác, chụp ảnh nude tốn kém cả về tinh thần, cả sự đấu trí tâm lý và nó đòi hỏi sự rèn luyện cá nhân tác giả”. Khoảng 20 năm theo ngành hội họa, nhưng anh lại thành công nhiều hơn trong lĩnh vực chụp ảnh nude. Dù nói là chỉ chơi cho bản thân mình và cho bạn bè, nhưng với hơn 32 huy chương và 4 cúp Vàng cùng nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác của anh trong và ngoài nước cũng đủ thấy những khát khao khẳng định của một tay máy theo nghệ thuật nude.

Anh luôn cầu kỳ trong cái góc “công phu” của mình “Tôi thường bắt đầu một bức ảnh bằng một thói quen từ hội họa. Trước tiên tôi phải có tư duy về khuôn hình, tìm cho mình một chủ đề rồi mới bắt đầu cảm hứng cho sáng tác”. Có thể một ý thơ, một nốt nhạc hoặc một khung cảnh nào đó sẽ đưa đẩy anh đến việc phác thảo bố cục, nhân vật và những đường nét cụ thể cho tác phẩm của mình. “Tôi muốn hoàn hảo ngay từ đầu về mặt tư duy chứ không lan man. Nếu một tác phẩm chỉ để xem thì sớm đi vào quên lãng, tác phẩm phải mang được ý nghĩa, thông điệp về thân phận nhân vật trong tác phẩm thì tôi mới thấy mình thành công”.

Không chỉ cầu kỳ về mặt tác phẩm, hơn thế nữa, anh còn là người khá khó tính về người mẫu “Khi chọn 1 cô gái nào, không đơn giản ở sự đẹp, dễ chụp, dễ làm quen mà tôi coi trọng ở bản chất của cô ấy, về những hiểu biết, vốn sống của cô ấy xem có xứng đáng có mặt trong bức ảnh của tôi hay không”.

Chụp nude với nghệ sĩ nhiếp ảnh đa phần xuất phát từ nhu cầu nội tại, là một việc tìm tòi cảm hứng sáng tạo. Phải thực sự làm bằng sự rung động trái tim thì đứa con tinh thần đó mới lột tả được cái đẹp và làm rung cảm người xem. Lúc đó sẽ không có dung tục, không có sex mà chỉ có nghệ thuật là vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ.

(Theo VnMedia)

NỔI BẬT TRANG CHỦ