• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Ba Hoài Linh vừa nhận tôi làm con nuôi, trên báo bắt đầu rùm beng, nhiều người tị nạnh"

Giải trí 01/06/2020 13:56

(Tổ Quốc) - "Đọc các nhận xét tiêu cực tôi chỉ biết khóc. Những lời nói cay nghiệt cứ ám ảnh khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên", Ánh Linh tâm sự về áp lực khi được Hoài Linh nhận làm con nuôi.

Mới đây khi tham gia chương trình "Người kể chuyện tình" mùa 4, ca sĩ Ánh Linh đã trải lòng chuyện bị khán giả "ném đá" khi được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi.

Mất ăn mất ngủ vì bị "ném đá" khi được Hoài Linh nhận làm con nuôi

Ánh Linh tên thật Phạm Hoài Linh, quê gốc Tuyên Quang. Trước khi đến với nghệ thuật, Phạm Hoài Linh từng có một cuộc sống êm đềm khi làm kế toán tại quê nhà. Cũng như bao phụ huynh khác, bố mẹ mong muốn cô lấy chồng, sinh con, có cuộc sống ổn định nhưng niềm đam mê âm nhạc quá lớn đã đưa chân cô gái Tuyên Quang ấy đến với cuộc thi "Solo cùng Bolero 2015".

Dù phải dừng chân khá sớm ở vòng 7 nhưng tiếng hát của Phạm Hoài Linh đã được các giám khảo đánh giá cao và dự đoán rằng, cô sẽ là một nhân tố triển vọng trong tương lai.

Sau cuộc thi, Phạm Hoài Linh đi hát. Trong một dịp tình cờ diễn chung sân khấu với danh hài Hoài Linh, cô đã ngỏ ý nhờ danh hài đổi tên cho mình vì cô sợ hai cái tên trùng nhau sẽ gây nhầm lẫn cho khán giả.

Ba Hoài Linh vừa nhận tôi làm con nuôi, trên báo bắt đầu rùm beng, nhiều người tị nạnh - Ảnh 1.

Ca sĩ Ánh Linh, con nuôi danh hài Hoài Linh.

Trước lời đề nghị đó, Hoài Linh đã yêu cầu nữ ca sĩ trẻ hát cho anh nghe một vài ca khúc. Sau khi nghe ca khúc "Con đường xưa em đi" do Phạm Hoài Linh thể hiện đầy ngọt ngào, truyền cảm Hoài Linh đã chấp nhận lời đề nghị của cô và đồng thời nhận cô làm con nuôi, đỡ đầu cho cô trên con đường nghệ thuật.

Hoài Linh đã đổi tên của Phạm Hoài Linh thành Ánh Linh với mong muốn cô sẽ trở thành một nghệ sĩ vừa có đức vừa có tài và tỏa sáng như chính nghệ danh này.

Là con nuôi Hoài Linh có nhiều thuận lợi song cũng có những khó khăn nhất định, Ánh Linh tâm sự, cô từng bị nhiều người chỉ trích, mượn danh ba nuôi để tiếp cận khán giả.

"Ba Hoài Linh vừa nhận tôi làm con nuôi, trên báo bắt đầu rùm beng. Tôi nhận được nhiều comment tị nạnh của người trong và ngoài nghề. Tôi đơn độc ở Sài Gòn, chưa từng đối mặt với showbiz, đọc các nhận xét tiêu cực, tôi chỉ biết khóc.

Tin tức, nhận xét mỗi ngày khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Những lời nói cay nghiệt cứ ám ảnh mãi trong đầu. Khi đi hát, mọi người xầm xì tôi là con nuôi của danh hài, điều này tạo áp lực, khiến tôi mất tập trung, hát không tốt", cô nhớ lại.

Sau một khoảng thời gian dài đối mặt, vượt qua sức ép dư luận, Ánh Linh tự nhủ, làm con gái của Hoài Linh là điều đáng để cô tự hào, hãnh diện.

"Một người như ba Hoài Linh trên đời không ai là không mong muốn. Ở nhà, đói thì mẹ cho ăn, đau thì gọi ba, con dựa vào ba mẹ là điều rất bình thường. Nghệ sĩ Hoài Linh nhận tôi là con thì trong lòng tôi ông mãi là ba", cô thổ lộ.

Ba Hoài Linh vừa nhận tôi làm con nuôi, trên báo bắt đầu rùm beng, nhiều người tị nạnh - Ảnh 3.

Ánh Linh ở hậu trường chương trình Người kể chuyện tình mùa 4. Chương trình sẽ trở lại với khán giả với khung giờ 21 giờ thứ năm hằng tuần trên THVL1, từ ngày 11/6/2020. (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng).

Dù nghệ sĩ Hoài Linh ưu ái cô con gái nuôi xinh đẹp trong nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng Ánh Linh phân trần: "Mọi người đừng nghĩ rằng làm con gái của Hoài Linh chỉ toàn là thuận lợi. Thuận lợi ở chỗ được ba chỉ dạy, chia sẻ, thậm chí đôi khi còn la mắng để mình trưởng thành hơn, nhưng cũng có cả khó khăn trong đó.

Khó khăn ở chỗ vì là con gái nuôi Hoài Linh nên tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng gấp đôi, nỗ lực 200% so với bình thường để không làm phụ lòng ba. Khi tôi ra mắt sản phẩm, người kiểm duyệt đầu tiên là ba Hoài Linh. Tôi cũng thường được ba yêu cầu hát lại 10 đến 20 lần để cho ra một bản thu hoàn hảo".

"Dựa hơi" ba nuôi Hoài Linh chỉ là một phần...

Mang tiếng "dựa hơi" ba nuôi Hoài Linh nhưng Ánh Linh thổ lộ chỉ dựa một phần, còn lại là sự nỗ lực bền bĩ của cô với âm nhạc.

"Tôi là tay ngang khi đến với âm nhạc, dù được Hoài Linh nhận làm con nuôi nhưng trên sân khấu ba không thể hát thay tôi. Những năm đầu đi hát, tôi cầm micro mà chỉ muốn buông vì run và khớp.

Tôi không quen giày cao gót, ánh đèn sân khấu ngột ngạt làm tôi run, hát không ra hơi. Vì thế, tôi bỏ tiền túi mua vé ở tất cả phòng trà, liveshow của các nghệ sĩ và học hỏi cách họ tự tin đứng hát và luyện thanh nhạc mỗi ngày".

Ba Hoài Linh vừa nhận tôi làm con nuôi, trên báo bắt đầu rùm beng, nhiều người tị nạnh - Ảnh 4.

Ánh Linh đi diễn cùng nghệ sĩ Chí Tài

Ba Hoài Linh vừa nhận tôi làm con nuôi, trên báo bắt đầu rùm beng, nhiều người tị nạnh - Ảnh 5.

Ánh Linh và ba nuôi, danh hài Hoài Linh.

Trải qua 5 năm hoạt động nghệ thuật, Ánh Linh hiện tại đã hài lòng về bản thân bên cạnh các sản phẩm âm nhạc có sự tham gia hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Người thân của Hoài Linh cũng xem Ánh Linh như con cháu trong nhà, thường xuyên tâm tình. Cô cũng thường đi biểu diễn cùng các danh ca, ca sĩ Quang Lê, Giao Linh, Phi Nhung, Hương Lan, Chí Tài để học hỏi kinh nghiệm, phong thái của các đàn anh, đàn chị đi trước.

Sau 3 năm không tham gia các cuộc thi trên truyền hình, Ánh Linh vừa ghi danh tham gia Người Kể Chuyện Tình mùa 4. Cô tự tin sẽ chinh phục công chúng với khả năng ca hát đầy cảm xúc cũng như vẻ đẹp dịu dàng, nền nã khi thể hiện các ca khúc nổi tiếng.

Khi biết danh ca Giao Linh là giám khảo quen thuộc qua các mùa Người Kể Chuyện Tình, Ánh Linh không xem đây là lợi thế hay là áp lực nếu được "bà nội" Giao Linh chấm điểm:

"Ba Hoài Linh và bà làm giám khảo nhiều chương trình. Hai người từng nói tôi sẽ thiệt thòi khi tham gia các chương trình bởi khen tôi thì khán giả sẽ bảo là thiên vị, nếu chê thì lại thiệt thòi cho tôi.

Với Người Kể Chuyện Tình, tôi mong các giám khảo giúp tôi khắc phục, hoàn thiện thiếu sót trong giọng hát qua các màn trình diễn. Tôi sẽ nhận tất cả các lời góp ý thẳng thắn từ các giám khảo, danh ca", Ánh Linh thẳng thắn chia sẻ.

Nguyễn Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ