• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Băng rừng, vượt suối đưa thi thể Thượng úy công an tử nạn khi đi cứu dân về nhà

Thời sự 20/10/2020 22:49

(Tổ Quốc) - Sau nhiều giờ vất vả băng rừng, vượt suối, tổ công tác cũng đưa được thi thể của Thượng úy Trương Văn Thắng (Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu dân trở về địa phương.

Ngày 20/10, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, tổ công tác Công an huyện cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương đã tìm đường vào nơi bị cô lập và đưa được thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng (SN 1989, Công an huyện Hướng Hóa) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ra khỏi nơi gặp nạn trở về địa phương.

Cụ thể, từ 12h trưa cùng ngày, một tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị và một người dân địa phương thông thạo địa hình được trang bị lương thực, tăng võng đi bộ băng rừng từ xã Hướng Phùng sau đó vòng qua sát biên giới Lào.

Băng rừng, vượt suối đưa thi thể Thượng úy công an tử nạn khi đi cứu dân về nhà - Ảnh 1.

Tổ công tác vượt suối đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng trở về địa phương.

Từ đây, mọi người men theo bờ sông Sê Băng Hiêng đi đến chân núi Tà Rùng, rồi đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng về xã Hướng Việt. Chặng đường này vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm trong điều kiện thời tiết bất lợi, tuy nhiên cuối cũng đoàn công tác cũng đưa được thi thể nạn nhân trở về an toàn.

Trước đó, ngày 17/10, UBND xã Hướng Việt nhận được tin báo có 7 người dân tại thôn Tà Rùng - Ka Tiêm mất tích khi đi làm rẫy. Nhận được tin báo, Công an và UBND xã Hướng Việt đã tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đến Km 193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì đoàn gặp sự cố bị sạt lở.

Vụ sạt lở khiến Thượng úy Trương Văn Thắng tử vong. Hai người bị thương nặng là Đại úy Lê Văn Duỳ, Phó Bí thư tăng cường xã Hướng Việt và ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt.

Sau đó 1 ngày, cả 4 cán bộ còn lại đã trở về an toàn. Lúc này, xã Hướng Việt đang bị cô lập do tuyến đường độc đạo bị sạt lở nên thi thể Thượng úy Thắng hôm nay mới đưa về được.

Được biết, trước sự hy sinh của Thượng úy Trương Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi thư biểu dương tinh thần anh dũng. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những đau thương, mất mát; gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn, tri ân tới gia đình Thượng úy Trương Văn Thắng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chia sẻ những khó khăn, thử thách trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng Công an cơ sở, Công an tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ