• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong: Xử lý người mẹ thế nào?

Pháp luật 29/06/2020 19:43

(Tổ Quốc) - Luật sư cho rằng, cần phải xem xét, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi bỏ con của người mẹ để có phương án xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe.

Chiều 29/6, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 13h30 cùng ngày, bé Nguyễn Văn An (bị mẹ ruột bỏ rơi ở hố ga ở thị xã Sơn Tây) đã tử vong.

Theo bệnh viện, những ngày gần đây, phổi bé An đã bị đông đặc, thay đổi thể tích. Do bị sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, bé An đã tử vong, mặc dù các bác sĩ Khoa Sơ sinh đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng các chuyên gia Anh Quốc hội chẩn, nỗ lực cứu chữa.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nói, vô cùng thương tiếc sự ra đi của bé, bởi bên cạnh sự nỗ lực của bệnh viện là sự nỗ lực, niềm khao khát được sống của bé An bằng chính những những ngày dài ở dưới hố ga chịu đựng nền nhiệt nắng nóng, thậm chí là vi khuẩn xâm nhập.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin về cái chết của bé trai, dư luận bức xúc, phần lớn họ phê phán và đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm hành vi bỏ rơi đứa con của người mẹ P. T. T. (31 tuổi) quê ở Hà Tĩnh.

Luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật) bày tỏ, làm mẹ là một thiên chức mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ nhưng gần đây lại có nhiều trường hợp giết con, vứt con mới đẻ. Hành động như vậy thật sự rất đáng bị lên án.

Theo luật sư Bình, với trường hợp của bé An bị bỏ dưới hố ga, mặc dù được tận tình cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi và tử vong, đó là hậu quả xuất phát từ hành vi của người mẹ P. T. T.

Tuy nhiên, luật sư Bình cho rằng, trong trường hợp này cần phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi ấy. Nếu do P. T. T. bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm theo điều 124 Bộ luật Hình sự.

Còn nếu không phải do hoàn cảnh khách quan như khó khăn, không đủ sức nuôi mà P. T. T. vứt con thì đây là hành vi "giết người" căn cứ theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.

"Tính nhân văn trong việc xử lý loại tội phạm này là chủ yếu nhằm giáo dục để người mẹ thấy trách nhiệm của mình đối với đứa con do mình đẻ ra, chống lại tư tưởng lạc hậu, định kiến, sai trái. Còn nếu không phải do những nguyên nhân nêu trên thì rõ ràng đây là hành vi giết người, cần xử lý nghiêm khắc", luật sư Bình nói.

Trước đó, chiều 8/6, người dân thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga khu vực đền Mẫu, giữa trời nắng 40 độ. Khi đó, trên người bé không quần áo, cơ thể bé bị kiến, dòi bám quanh, dây rốn đã bị ăn cụt.

Khi được người dân đưa tới trạm y tế xã, các nhân viên y tế đã dùng 3 chậu nước lau rửa cho bé nhưng vẫn chưa sạch.

Cháu bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sơn Tây cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn.

Lực lượng chức năng xác định, P.T.T. (31 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) sau khi sinh bé vào đêm 6/6, đã đem con vứt bỏ ở hố ga bỏ hoang, rồi trở về trung tâm thành phố Hà Nội. T. khai tự sinh con, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên đã bỏ con.

Hoàng An

NỔI BẬT TRANG CHỦ