• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bé trai tử nạn do cây đè: 'Mẹ nó mới sinh được 2 ngày, còn nằm ở viện đã đón tin buồn này'

Thời sự 26/05/2020 13:33

(Tổ Quốc) - “Tội nghiệp, mẹ nó vừa sinh đứa con trai thứ 2 được 2 ngày, còn đang nằm viện thì đã đón tin buồn này", bà Thâu - hàng xóm cạnh nhà bé trai tử nạn do cây đè, kể.

Giữa trưa 26/5, tiếng khóc tang thương bao trùm con hẻm nhỏ trên đường Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM). Trong căn nhà cấp 4, bố mẹ em N.T.K (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Bạch Đằng) không khỏi bàng hoàng khi đứa con trai lúc sáng đến trường vẫn còn vui vẻ, cười đùa, giờ đã không còn nữa.

12h, bà ngoại K. đón xe từ Bình Phước lên tới nơi. Đi bộ vào con hẻm, 2 bên có 2 người dìu từng bước. Nghe tiếng khóc của con gái, bà liên tục gào: "Trường mới mở cửa đi học vài ngày. Nó còn đang nằm ngủ thế kia mà".

Bên ngoài hẻm, hàng xóm đứng ngồi không yên, ai nấy đều mủi lòng: "Thằng bé hiền lắm, chiều nào cũng tụm năm tụm bảy đá bóng trước cửa nhà. Vậy mà…".

Những học sinh trường THCS Bạch Đằng giờ đã trở về nhà. Đi ngang qua con hẻm cách trường khoảng 400m, mắt ai cũng hướng về phía căn nhà nhỏ của K.

Ngồi trước con hẻm, bà Thâu (hàng xóm cạnh nhà) kể: “Tội nghiệp, mẹ nó vừa mới sinh đứa con trai thứ 2 được 2 ngày, còn đang nằm ở viện thì đã đón tin buồn này rồi.”

Võ Thanh Huy, Nguyễn Tấn Đạt, cùng K. là những đứa trẻ hàng xóm, lớn lên trong cùng con hẻm ở quận trung tâm thành phố. Sáng nay, Đạt và Huy may mắn thoát nạn khi cây phượng vĩ trong sân trường THCS Bạch Đằng bật gốc.

Bé Huy bần thần kể, do gần nhà nên cứ sáng là Huy và K. lại rủ nhau đi học. Buổi sáng định mệnh hôm nay cũng vậy, như mọi ngày, đôi bạn thân cùng nhau đến trường. Chỉ có một điều khác lạ, thường ngày K. hay ăn cơm nhà chứ ít khi ăn sáng ở ngoài.

Bé trai tử nạn do cây đè: Mẹ nó mới sinh được 2 ngày, còn nằm ở viện đã đón tin buồn này - Ảnh 2.

Huy nhớ lại giây phút thoát chết.

"Nay hình như K. thích ăn mì, nên sáng đến trường sớm mua ăn. Cả bọn con trai túm tụm dưới gốc cây phượng vĩ để nói chuyện với ăn sáng lúc sự việc xảy ra. Khi đó, K. chỉ vừa ăn 1, 2 đũa mì thì gốc cây bật lên đè vào người. Em và nhiều bạn khác cũng bị đè. Khoảng 20 phút sau mọi người mới đến tìm lôi em ra" - Huy kể.

Theo Huy, thời điểm cây sắp ngã đổ có khoảng 20 học sinh ngồi phía dưới, phần lớn đều ngồi để ăn sáng.  "Lúc đó em sợ vô cùng. Bạn bè ai cũng hoảng loạn, kêu cứu".

Bé trai tử nạn do cây đè: Mẹ nó mới sinh được 2 ngày, còn nằm ở viện đã đón tin buồn này - Ảnh 3.

Nhiều học sinh bị cây phượng vĩ đè trong sân trường.

Đạt chìa một bên tay vẫn còn vệt đỏ vì bị cành cây quẹt phải, rồi bảo dù bị thương nhưng vẫn còn may mắn, vì thoát chết trong gang tất khi cành cây đổ rập xuống sân trường.

"Lúc đó đang ăn sáng, em thấy nước đọng trên cây bỗng rớt xuống nhiều. Sợ quá, em chạy sang mé bên kia, quay lại thấy cây đã ngã rạp. Có bạn xỉu, có bạn gãy chân, em bị một nhánh rớt xuống quẹt ngang tay" - Đạt kể.

Bé trai tử nạn do cây đè: Mẹ nó mới sinh được 2 ngày, còn nằm ở viện đã đón tin buồn này - Ảnh 4.

Đạt cũng bàng hoàng nhớ lại vụ việc khi sáng.

Bé trai tử nạn do cây đè: Mẹ nó mới sinh được 2 ngày, còn nằm ở viện đã đón tin buồn này - Ảnh 5.

Vết thương vẫn còn trên tay.

Buổi sáng hôm đó, Trần Huỳnh Văn (lớp 8/6 trường THCS Bạch Đằng) thức dậy muộn. Lúc đến trường, cậu thấy bảo vệ và giáo viên hớt hải ôm nhiều bạn học sinh ra khỏi gốc cây. Một lúc sau nữa, xe cứu thương đến đưa rất nhiều bạn học đi cấp cứu.

"Lúc em đi qua còn mấy bạn nữa nằm dưới gốc cây. Gốc cây ấy to lắm, tất cả các bạn trong trường đều sợ" - Văn kể. 

Bé trai tử nạn do cây đè: Mẹ nó mới sinh được 2 ngày, còn nằm ở viện đã đón tin buồn này - Ảnh 6.

"Gốc cây ấy to lắm, tất cả các bạn trong trường đều sợ" - Văn kể.

Đây là lần đầu tiên cậu bé lớp 8 chứng kiến sự việc đau lòng ấy. Đến giờ ra chơi Văn vẫn không dám đi qua gần gốc cây vì còn thấy những vệt máu ở đó. "Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có em nào không qua khỏi. Đến lúc về nhà nghe K. mất, em mới bàng hoàng vì em ấy gần nhà mình."

Huy Hậu

NỔI BẬT TRANG CHỦ