• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bệnh nhân Việt kiều Mỹ nhiễm Corona được chữa khỏi ở Sài Gòn: “Các bác sĩ đã cứu tôi từ chỗ chết trở về"

Thời sự 21/02/2020 16:26

(Tổ Quốc) - "Các bác sĩ ở đây đã cứu tôi từ chỗ chết trở về. Trong cuộc đời tôi, tôi mãi tri ân các bác sĩ", nam bệnh nhân chia sẻ.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 1.

Sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, ông T.K.H. (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã khỏi bệnh, ăn uống, đi lại bình thường và được xuất viện vào chiều 21-2.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 2.

Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm COVID-19 tại Việt Nam và là ca thứ 3 tại TP HCM. Hai ca khác là hai cha con người Trung Quốc đã được xuất viện trước đó.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 3.

"Các bác sĩ ở đây đã cứu tôi từ chỗ chết trở về. Trong cuộc đời tôi, tôi mãi tri ân các bác sĩ", ông H. chia sẻ.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 4.

PGS TS Bác sĩ Lương Ngọc Khuê (Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh) và PGS TS Bác sĩ Tăng Chí Thượng, phó giám đốc, đã đến chúc mừng và tặng hoa cho bệnh nhân trong ngày xuất viện.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 5.

Ngoài ra, đoàn bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM cũng đã gửi tặng quà cho bệnh nhân 73 tuổi này kỷ niệm.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 6.

Ông nói, ông có một người chị ở Việt Nam. Sau khi được xuất viện, ông sẽ quay lại khách sạn nơi ông từng lưu trú để giải quyết các vấn đề còn lại. Khoảng 3 ngày sau, ông sẽ bay về Mỹ.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 7.

Người đàn ông Việt Kiều Mỹ cũng gửi tặng 2 bó hoa cho đoàn bác sĩ đã chữa bệnh cho mình.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 8.

Ông H. là Việt kiều, trên đường bay từ Mỹ về TP HCM ngày 15/1 đã quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán. Ngày 16/1, ông nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, lưu trú ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Ngày 27/1, ông bắt đầu ho nhiều, ngày 31/1 được nhân viên khách sạn đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, cách ly, xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 9.

Khi mới nhập viện, tình trạng ông H. rất nặng, sốt cao, ho nhiều, phải thở oxy, dùng kháng sinh và kháng virus, nằm phòng cách ly áp lực âm.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 10.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19 tại TP HCM, đến ngày 21/2, tổng số người được xác định mắc COVID-19 là 3 trường hợp, đến nay cả 3 trường hợp đều đã khỏi bệnh. Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 32 trường hợp và tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Hiện có 30 trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi).

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm corona ở Sài Gòn được chữa khỏi: Tôi từ chỗ chết trở về - Ảnh 11.

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 55 trường hợp; hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 19 người đang tiếp tục được theo dõi.

Quốc Chiến - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ