• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí ẩn bức chân dung thất lạc 150 năm cho thấy một Charles Dickens hoàn toàn khác

Văn hoá 25/11/2018 14:08

(Tổ Quốc) - Một bức chân dung thời trẻ của nhà văn người Anh Charles Dickesn bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm không rõ tung tích.

Reuters đưa tin, một bức chân dung thời trẻ của nhà văn người Anh Charles Dickens sẽ được trưng bày tại London vào tuần này. Bức tranh gây chú ý bởi vì nó đã bị mất tích trong hơn 150 năm qua, và mới chỉ được tìm thấy gần đây trong một khu chợ tại Nam Phi.

Bí ẩn bức chân dung thất lạc 150 năm cho thấy một Charles Dickens hoàn toàn khác - Ảnh 1.

Bức chân dung thời trẻ của Charles Dickens mới được tìm thấy

Tác phẩm chân dung với chất liệu màu nước của tác giả Margaret Gillies vẽ vào năm 1843 và có giá trị ước tính lên tới 220.000 bảng (khoảng 6,58 tỷ đồng). Vào thời điểm đó, Dickens đang ở độ tuổi 30 và bắt đầu viết tiểu thuyết ngắn nổi tiếng "A Christmas Carol".

Trong bức tranh, nhà văn người Anh được miêu tả một cách trẻ trung nhưng không kém phần chỉn chu, với tóc dày uốn quăn, không để râu – trái ngược với hình ảnh thường thấy của một Dickens già nua, râu dài rậm rạp và… hói đầu.

Bí ẩn bức chân dung thất lạc 150 năm cho thấy một Charles Dickens hoàn toàn khác - Ảnh 2.

Hình ảnh về già thường thấy của Charles Dickens

Lần cuối cùng bức chân dung xuất hiện trước công chúng là vào năm 1844 tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London. Kể từ đó, bức tranh đã hoàn toàn biến mất. Trong không lá thư viết vào những năm 1869, chính Gillies thừa nhận rằng, bà không biết hiện tác phẩm của mình đang ở đâu; và sau nhiều lần tìm kiếm, đến năm 1886, nó bị tuyên bố là "không rõ tung tích".

May mắn là, cuối năm ngoái, bức tranh có kích thước chiều dài là 14cm, lại được một người mua không rõ danh tính phát hiện ở KwaZulu-Natal. Nhà môi giới nghệ thuật người Anh Philip Mould hiện đang sở hữu bức chân dung, và nó bắt đầu được trưng bày trong Bảo tàng Charles Dickesn từ tuần này.

"Lúc sinh thời, Dickens là một ngôi sao nổi tiếng, mọi người đi theo ông trên đường phố", Philip Mould nói với Reuters.

Chưa có thông tin về việc tác phẩm thất lạc của Gillies đã di chuyển từ London tới Nam Phi bằng cách nào. Một giả thuyết được những nhà môi giới nghệ thuật đưa ra là, bức tranh được chính những người bạn trong gia đình của Dickens và Gillies đưa tới Nam Phi.

Hiện Bảo tàng Charles Dickens – tọa lạc ngay tại căn nhà trước đây của nhà văn, đang gây quỹ để có thể mua lại bức chân dung với mức giá giảm là 180.000 bảng.

"Không thể để bức tranh này biến mất một lần nữa. Nó tượng trưng cho một giai đoạn quan trọng, đầy xúc cảm của một thời kỳ chủ chốt trong sự nghiệp Dickens", ông Mould cho biết.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ