• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: "Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi..."

Pháp luật 16/04/2019 21:12

(Tổ Quốc) - Theo ông Hồ Văn Hà (SN 1972, quê TP.HCM), trước khi sự việc con ông bị giam cầm, hành hạ xảy ra, ông không hề biết đối tượng đánh con ông là ai.

Chiều tối 16/4, phóng viên có mặt tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), nơi đang điều trị cho trường hợp của sản phụ H.N.Y (18 tuổi, quê TP.HCM, hiện ngụ tại tỉnh Long An), nạn nhân vụ giam cầm và bạo hành đến mất con trong bụng gây rúng động dư luận những ngày qua.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 1.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM).

Tại đây, một số người bà con cũng như hàng xóm gần nhà chị Y. sau khi biết chuyện đã tìm đến ủng hộ chi phí điều trị cho sản phụ. Hội Phụ nữ huyện Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc cũng đã có mặt để động viên, hỗ trợ nạn nhân.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 2.

Ông Hà, cha sản phụ H.N.Y.

Từ lúc chị Y. nhập viện điều trị vào ngày 11/4, ông Hồ Văn Hà (SN 1972, cha Y.) là người trực tiếp chăm sóc, lo viện phí cho bệnh nhân. 

Nhớ lại thời điểm vừa phát hiện sự việc, ông Hà kể vào khuya 10/4, ông đang đi chạy xe thì nghe tin dữ từ công an báo rằng con ông bị thương rất nặng. Vội vã trở về, ông nghe nói con gái đã đưa đến bệnh viện cấp cứu nên tiếp tục đến bệnh viện. 

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 3.

Khoa Phụ sản, nơi đang điều trị cho nạn nhân.

Tới nơi, ông thấy con gái nằm 1 mình, tay chân và khắp người bị nhiều vết thương rất ghê rợn. 

Trực tiếp theo dõi biên bản lấy lời khai và qua lời kể của con gái, ông Hà cho biết ngày 22/3 con gái ông đến nhà đối tượng Dũng và em gái là Huyền tại xã Vĩnh Lộc B. (huyện Bình Chánh). Tối đó khi định trở về, Y. bất ngờ bị giữ lại.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 4.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 5.

Các vết thương ghê rợn trên người nạn nhân sau nhiều ngày bị tra tấn.

Lý do của việc này là vì anh trai Y. còn nợ họ số tiền 1.6 triệu đồng nhưng chưa trả.

Trực tiếp gọi điện cho anh L. (anh trai của Y) yêu cầu đến trả tiền nhưng không thành công, hai anh em Dũng bất ngờ trói Y. vào chân cầu thang sắt trong phòng. Sau đó, hai người gọi thêm một đối tượng tên Khang đến và bắt đầu màn tra tấn.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 6.

Người cha kể lại thời điểm con gái vừa được thả về.

"Con tôi bị dùng cây gỗ đánh, bị dùng xích sắt có móc khóa trói lại. Họ còn dùng khăn quấn xà bông vào đánh trên đầu nó xuống, đốt cho nhựa nóng chảy rồi nhỏ lên người con tôi, dùng đèn khò đốt các đầu ngón tay, ngón chân con tôi. Con tôi có nói nó có thai và van xin nhưng vẫn bị đánh tới tấp vào bụng chứ không được tha. 

Đến lúc thấy máu con tôi ra nhiều quá và nó lết đến nhà vệ sinh rồi đẻ rơi đứa nhỏ trong bụng, Dũng và em gái mới kêu một người hộ lý tư đến cắt rốn cho đứa nhỏ. Nhưng lúc đó đứa bé đã chết. Sau khi thả con tôi, họ quấn đứa bé vào bọc nylon rồi đem vứt đi.

Lúc sự việc được phát hiện, công an họ mới ra bãi rác tìm được đứa bé rồi mang về gửi ở nhà xác" - ông Hà thuật lại sự việc rùng rợn.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 7.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn nhưng vẫn còn sang chấn tâm lý.

Theo ông Hà, trước khi sự việc bị phát giác, ông không hề biết đối tượng Dũng là ai. Con gái ông mới 18 tuổi nhưng đã có một đứa con gái 2 tuổi. Tuy nhiên sau đó, cha đứa bé cùng Y., đã đường ai nấy đi. 

Kể từ lúc có con, Y. đã dọn xuống Long An sinh sống và hai cha con ít gặp mặt.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 8.

Bệnh nhân Y. đã được đưa vào khu chờ sanh và được theo dõi chặt chẽ.

Mấy tháng trước, ông Hà lại nghe tin con ông có thai nhưng ông không biết được danh tính của cha đứa bé trong bụng con là ai. Ngoài Y., ông Hà còn một người con trai lớn 22 tuổi, hiện đi làm ăn xa ở Phú Yên.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 9.

Bà con, họ hàng đến thăm nạn nhân.

Ông Y. cho biết sau khi con gái nhập viện, phía gia đình của đối tượng Nguyễn Minh Dũng (người trực tiếp tra tấn Y.) đã đến thăm hỏi, cầu xin gia đình bãi nại, không tố cáo sự việc và hứa sẽ bồi thường 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Hà cho biết sẽ từ từ suy nghĩ xem họ có thành tâm hay không.

Bố của cô gái bị tra tấn nhiều ngày đến sảy thai: Thấy con tôi đẻ rơi, đứa bé chết, tụi nó mới kêu người tới vứt đi... - Ảnh 10.

Ông Hà cho biết phía gia đình đối tượng Dũng có đến thăm hỏi, xin bãi nại sự việc.

Về phía cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan chức năng đã khẩn trương mời các đối tượng liên quan đến làm việc, đồng thời khám xét nhà của đối tượng Dũng và Huyền.

Tại đây, công an phát hiện rất nhiều ma túy đá và các loại hung khí như pháo, dao, tầm vông, súng tự chế.

Trao đổi với nạn nhân, chị Y. cho biết thời điểm còn bị giam cầm, các đối tượng đã tra tấn chị trong lúc dùng ma túy đá.

Thiên Kim

NỔI BẬT TRANG CHỦ