• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca sĩ Đông Đào: "Hạnh phúc là do mình tự tạo ra"

Giải trí 25/11/2022 08:52

(Tổ Quốc) - "Đối với tôi, hạnh phúc là do mình tự tạo ra. Có những việc không được như ý nhưng mình không hỏi rằng, tại sao nó không như ý mình. Theo tôi, vì mình đòi hỏi nhiều quá thôi", ca sĩ Đông Đào chia sẻ.

Nhắc tới ca sĩ Đông Đào, khán giả thường nhớ tới những ca khúc như: Bông bí vàng, Hương tóc mạ non, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Ru chưa hết câu hò, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Mưa lạnh tàn canh... 

Có thể nói, đó là các ca khúc đã đưa tên tuổi Đông Đào vào hàng những giọng ca đẹp nhất của dòng nhạc trữ tình quê hương.

Từng muốn bỏ nghề vì khán giả thờ ơ với dòng nhạc quê hương

Đông Đào tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Đông Đào, sinh năm 1971 tại An Giang. Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai làm về nghệ thuật. Nhờ chiếc đài radio của bố và chương trình cải lương lúc 1 giờ trưa với tiếng hát Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy mà tình yêu với âm nhạc ngấm vào máu và lớn lên từng ngày cùng cô bé Đông Đào.

Từ năm lớp 1, Đông Đào đã biết hát và thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ của trường suốt những năm tháng tuổi thơ. Lớn lên, Đông Đào thi vào khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM. Vừa đi học, Đông Đào vừa đi hát. Nhờ cơ duyên này mà chị được mời về đoàn văn công quân khu 7.

Ca sĩ Đông Đào: "Hạnh phúc là do mình tự tạo ra" - Ảnh 1.

Ca sĩ Đông Đào sinh năm 1971.

Năm Đông Đào tốt nghiệp cũng là năm cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM tổ chức mùa đầu tiên. Đông Đào thi và giành giải Nhất chung cuộc và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

5 năm sau, Đông Đào đại diện cho đoàn văn công quân khu 7 tham gia cuộc thi Giọng hát chuyên nghiệp toàn quốc và cũng mang về huy chương vàng cho đoàn.

Vậy mà khi nói về những thành tích này, Đông Đào chia sẻ: "Tôi không ngờ là mình đạt giải vì không nghĩ là mình sẽ cạnh tranh được với các anh chị nghệ sĩ. Tôi may mắn thôi" (nguồn: chương trình Hạnh phúc ở đâu, đài truyền hình Tây Ninh).

Đông Đào có hơn 30 năm theo đuổi, gắn bó với dòng nhạc trữ tình quê hương nhưng không phải ai cũng biết, thuở ban đầu, chị cũng "chơi" rất nhiều dòng nhạc, từ cách mạng truyền thống tới dân ca, pop, rock... cho tới khi được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang gợi ý đi theo dòng nhạc trữ tình quê hương.

Giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Đông Đào là 10 năm đầu tiên sau khi ra trường. Khi ấy, Đông Đào vừa có sức trẻ của thời thanh xuân, vừa đoạt giải thưởng cao, nhiều show, được khán giả trân trọng nên lửa nghề hừng hực nhất.

Ca sĩ Đông Đào: "Hạnh phúc là do mình tự tạo ra" - Ảnh 2.

Trước khi nổi danh ở dòng nhạc trữ tình quê hương, Đông Đào từng hát nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Hơn 30 năm làm nghề, Đông Đào không gặp biến cố gì lớn lao. Có lẽ một phần vì chị là người an phận, sống nhẹ nhàng, khép kín. Vậy nhưng, nữ ca sĩ cũng nhiều lần muốn bỏ nghề.

Tâm sự về điều này, Đông Đào kể trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: "Nhiều lần tôi muốn bỏ nghề. Tôi hát nhạc quê hương nhưng có giai đoạn, thị trường toàn nhạc pop, rock. Mình lên sân khấu, dù hát tốt nhưng vẫn bị một số lời nói của khán giả làm nản.

Họ bảo "hát nhạc buồn ngủ quá, hát nhạc bốc đi". Những tiếng vọng từ xa của khán giả làm mình chạnh lòng. Rồi tôi tự hỏi, mình nên ngưng hát không? Ngộ nhỡ mình ngưng hát rồi có người buồn thì sao? Tôi tự mâu thuẫn với chính mình như thế và rồi cứ cố gắng vượt qua".

Hạnh phúc là do mình tạo ra

Những năm gần đây, Đông Đào còn được biết đến trong vai trò huấn luyện viên của các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Từ các cuộc thi này, chị truyền lửa và tình yêu âm nhạc cho các bạn trẻ.

Cuộc thi đầu tiên mà Đông Đào được mời ở vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho thí sinh là Solo cùng Bolero 2014. Cuộc thi thành công ngoài sự mong đợi và qua đó cũng cho thấy năng lực của Đông Đào ở dòng nhạc này, chính vì vậy mà chị được nhiều chương trình mời show.

Ca sĩ Đông Đào: "Hạnh phúc là do mình tự tạo ra" - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ còn là cô giáo dạy nhạc của nhiều ca sĩ trẻ hiện nay.

Cũng sau cuộc thi này, Đông Đào được biết đến với vai trò cô giáo. Ngay khi chị vừa ngỏ ý mở lớp dạy thanh nhạc trên trang Facebook cá nhân đã có mấy chục người đăng ký. Đông Đào tự đứng lớp và chỉ nhận một lượng học trò vừa với quỹ thời gian và sức lực mà mình có.

Đông Đào vừa quay khoảng 20 MV và đang dành thời gian, tâm sức để hoàn thành album âm nhạc mới của mình. Bên cạnh nghệ thuật, Đông Đào còn hoạt động kinh doanh. "Nó là niềm vui của tôi để khỏa lấp khoảng trống khi không đi hát", chị trải lòng.

Về cuộc sống riêng, Đông Đào đang có cuộc sống viên mãn bên chồng là doanh nhân, Việt kiều Mỹ cùng 2 cậu con trai. Ngay từ ngày đầu đến với nhau, nữ ca sĩ đã thỏa thuận với chồng là sẽ không sống ở nước ngoài nên sau khi các con học hết lớp 6, chị đều cho con qua Mỹ ở với cha để thuận tiện phát triển con đường học vấn.

Ca sĩ Đông Đào: "Hạnh phúc là do mình tự tạo ra" - Ảnh 4.

Bên cạnh nghệ thuật, chị còn là 1 người làm kinh doanh.

Tuy một mình ở Việt Nam, vợ chồng, mẹ con xa cách nhưng tình cảm gia đình nữ ca sĩ luôn đong đầy. "Trong mắt chồng, tôi là người phụ nữ khá giỏi giang còn các con thần tượng mẹ lắm. Cái gì, các con cũng hỏi ý mẹ.

Đối với tôi, hạnh phúc là do mình tự tạo ra. Có những việc không được như ý nhưng mình không hỏi rằng, tại sao nó không như ý mình. Theo tôi, vì mình đòi hỏi nhiều quá thôi. 

Cho nên tôi nghĩ, tất cả mọi cái của mình, mọi thứ mình có dù buồn vui hay thử thách đều là hạnh phúc của mình, đừng đòi hỏi cao xa", Đông Đào chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Nguyễn Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ