(Tổ Quốc) - Vì muốn giúp các sĩ tử lớp 12 bước vào kỳ thi một cách thoải mái nhất, các em học sinh khoá dưới đã bày ra đủ cách để cổ vũ tinh thần.
Kỳ thi Suneung - thi Đại học ở Hàn Quốc vừa chính thức kết thúc với sự tham gia của gần 600.000 sĩ tử trên khắp nước. Tròng kỳ thi sống còn này, nhiều điều kỳ dị, lạ lùng đã xảy ra, từ những thói quen của sĩ tử đến chống thi trượt như ngủ 4 giờ/ngày, mặc đồ lót đỏ, không ăn đồ dầu mỡ... đến sự cuồng loạn bên ngoài cổng trường thi của người nhà và các em hậu bối đang học lớp dưới.
Nhìn những hình ảnh quỳ lạy, ca hát, giơ băng rôn, khẩu hiệu hút hét của các em học sinh lớp 10, 11 dành cho anh chị lớp 12 mà người ta ngỡ là các fan cuồng đi gặp idol.
Học sinh Hàn Quốc có một truyền thống lâu đời, đó là tập trung quỳ lạy trước các điểm thi để cùng nhau cầu chúc cho các "tiền bối" làm bài thi thật tốt. Những sĩ tử trước khi bước vào cổng trường sẽ được chào đón bằng những màn múa hát, bắt tay, reo hò vô cùng cuồng nhiệt, sôi động và náo loạn.
Quỳ lạy trước mỗi điểm thi để cầu nguyện
Rất nhiều băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu được chuẩn bị để cổ vũ tinh thần các sĩ tử
Họ làm đủ trò để các anh chị lớp 12 có một tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi
Nhiều người nhận xét điều này là lố, phản cảm vì họ không hiểu đây là truyền thống lâu đời ở Hàn
Các sĩ tử nhìn thấy cảnh này cũng ẩm lòng
Phụ huynh, lãnh đạo địa phương cũng đến bắt tay chúc mừng
Thời tiết lạnh cũng không cản được sự nhiệt tình của các em hậu bối lớp 10, 11
Linh vật, trống kèn ầm ĩ
Còn chuẩn bị hẳn một dàn nhạc giao hưởng siêu hoành tráng
"Thi thật tốt nhé, chúng em luôn tin tưởng vào anh chị"
Không khí chẳng kém gì fan cuồng đi đón idol
Cả Hàn Quốc im lặng để sĩ tử thi Đại học nhưng mà tinh thần cổ vũ thì vẫn luôn náo nhiệt
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo