• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ cửa hàng hối hận về cuộc gọi ‘oan nghiệt’ khiến George Floyd bị giết, đẩy nước Mỹ vào bạo loạn

Thời sự 03/06/2020 13:26

(Tổ Quốc) - Mahmoud Abumayyaleh dằn vặt: "Nếu tôi có mặt ở cửa hàng lúc đó, cảnh sát sẽ không được gọi đến và giờ này, có lẽ Floyd vẫn còn sống".

Thành phố Minneapolis có quy định yêu cầu các doanh nghiệp gọi báo cảnh sát khi nhận được tiền giả. Ngày mà người đàn ông da màu George Floyd bị cáo buộc sử dụng 20 USD giả để mua thuốc lá tại Cup Food cũng vậy. Sự khác biệt duy nhất là ông chủ của cửa hàng, Mahmoud Abumayyaleh, giờ đây ước rằng cuộc gọi cho cảnh sát ngày 25/5 đã không được thực hiện!

Chủ cửa hàng hối hận về cuộc gọi ‘oan nghiệt’ khiến George Floyd bị giết, đẩy nước Mỹ vào bạo loạn - Ảnh 1.

Mahmoud Abumayyaleh, chủ cửa hàng tiện lợi Cup Food.

Hôm đó, Mike (tên gọi khác của Mahmoud) nhận một cuộc gọi hoảng loạn từ một trong những nhân viên của mình. Cậu thanh niên 17 tuổi nói với ông rằng cảnh sát đã giết một người đàn ông ở bên ngoài cửa hàng của họ. Mike đáp: "Hãy quay lại cảnh đó và gọi cảnh sát để báo cáo về vụ việc này". Chỉ trong 24 giờ tiếp theo, mọi việc đã trở nên tồi tệ.

Trong cuộc phỏng vấn với The Cut, Mike cho biết việc báo cảnh sát về tiền giả là quy định nhưng cửa hàng gia đình ông quen biết với hầu hết khách hàng nên hiếm khi gọi cảnh sát về những vấn đề phát sinh.

Mike biết Floyd và gọi người đàn ông này là "big teddy bear" – người thường đến Cup Food vài lần/tuần để thanh toán hóa đơn di động. Nhưng vào đêm 25/5, nhân viên trẻ tuổi với ít kinh nghiệm nọ đã gọi điện báo cảnh sát vì không biết Floyd. Mike dằn vặt: "Nếu tôi có mặt ở cửa hàng lúc đó, cảnh sát sẽ không được gọi đến và giờ này, có lẽ Floyd vẫn còn sống".

Trả lời tờ Grio, ông chủ Cup Food nói: "Chúng tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình về những gì đã xảy ra và dẫn đến cái chết của George Floyd. Anh ấy bị xử lý một cách máu lạnh. May mắn thay, mọi việc đã được ghi lại và cảnh sát có liên quan cần phải chịu trách nhiệm".

Mike sở hữu và điều hành cửa hàng tiện lợi trong 30 năm qua và đó là công việc duy nhất của ông. Cộng đồng dân cư xung quanh Cup Food bao gồm cả người da đen và da trắng.

Kể từ sau cái chết của Floyd, thành phố Minneapolis nói riêng và nước Mỹ nói chung đã bị rung chuyển bởi hàng loạt cuộc biểu tình để đòi lại công bằng cho người đàn ông 46 tuổi. Thậm chí, phong trào biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc đã lan sang một số nước khác như Anh, Úc. Tuy nhiên, ngoài những người biểu tình ôn hòa, không ít thành phần quá khích đã gây ra tình trạng bạo loạn, phá hoại và hôi của.

Mike nói rằng vì những gì đã xảy ra với Floyd, Cup Food sẽ không gọi cảnh sát đến khi nhận được tiền giả như trước, trừ khi xảy ra tình huống cực đoan. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng biện pháp phi bạo lực mà không cần sự can thiệp của lực lượng chức năng. Ngoài ra, Mike sẽ dừng việc trả tiền để các viên cảnh sát làm ngoài giờ tuần tra Cup Food vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần như thường lệ.

Chủ cửa hàng hối hận về cuộc gọi ‘oan nghiệt’ khiến George Floyd bị giết, đẩy nước Mỹ vào bạo loạn - Ảnh 2.

Nhiều người đặt hoa tưởng nhớ dưới bức tranh vẽ George Floyd ở Cup Food.

Trong một tuyên bố trên Facebook, ông chủ Cup Food viết: "Dù Floyd không có hành động phản kháng lại sự bắt giữ, viên cảnh sát đã chấm dứt cuộc đời của Floyd chỉ vì một tờ tiền giả. Dường như Floyd còn không biết mình đang dùng tiền giả. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về phần của mình trong thảm kịch này.

Cảnh sát đáng lẽ ra phải có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ cộng đồng. Thay vào đó, những gì chúng ta đã chứng kiến lặp đi lặp lại là họ lạm dụng quyền lực và làm mất lòng tin của người dân. Giờ đây, chúng tôi nhận ra rằng các tình huống leo thang từ việc báo cảnh sát có hại nhiều hơn có lợi, ngay cả khi đó là thứ khá vô hại như một tờ tiền giả".

Tuyên bố cho biết Cup Food thường xuyên liên lạc với gia đình Floyd và sẽ quyên góp tiền để giúp trang trải chi phí đám tang của Floyd diễn ra vào ngày 9/6 tại Houston. Hiện cửa hàng đã tạm đóng cửa và khu cửa hàng được bao phủ bởi một bức tranh vẽ Floyd, nơi nhiều người đi qua đều để lại bó hoa tưởng niệm mỗi ngày.

Gia Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ