(Toquoc) - Ngày 20/10, một nhóm người lạ mặt xuất hiện trước cổng Cty SUDICO, sau đó, ngang nhiên xét hỏi, ngăn cản một số nhân viên và cán bộ quản lý của Cty khi họ vào trụ sở làm việc.
(Toquoc) - Ngày 20/10, một nhóm người lạ mặt xuất hiện trước cổng Cty SUDICO, sau đó, ngang nhiên xét hỏi, ngăn cản một số nhân viên và cán bộ quản lý của Cty khi họ vào trụ sở làm việc.
“Vi phạm nghiêm trọng Luật Lao động”
Như thường lệ, 7h30 ngày 20/10/2008, cán bộ công nhân viên của Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đến trụ sở tại tầng 1+2 toà nhà CT1 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm (Hà Nội) để làm việc, nhưng hôm đó, toàn bộ số bảo vệ hàng ngày vẫn trực tại đây không có một ai, thay vào đó là một nhóm người lạ mặt.
Nhóm người này tự xưng là bảo vệ, sau đó, ngang nhiên “làm nhiệm vụ” xét hỏi từng cán bộ trước khi họ qua cửa cơ quan.
Ông Lê Vũ Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công đoàn SUDICO - người chứng kiến toàn bộ sự việc trên, thuật lại: “Nhóm người lạ này không chỉ xét hỏi nhân viên mà ngay cả các cán bộ quản lý như ông Trần Đức Bình, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch và ông Phí Thanh Thuận, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính cũng bị ách lại trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.”
|
Lúc đó, với tư cách là một người trong ban lãnh đạo Công ty, ông Thủy đã trực tiếp đến hỏi danh tính của nhóm người kia, đồng thời chất vấn vì sao cản trở không cho ông Phí Thanh Thuận vào trụ sở làm việc? Nhóm người này đáp: Ông Thuận đã có quyết định điều động đi làm việc tại BQL Dự án SUDICO ở Quảng Ninh nên cấm không được vào…!
“Sự việc này rõ ràng vi phạm nghiêm trọng tới quyền, lợi ích chính đáng của người lao động theo Luật Lao động, bởi trên thực tế, hợp đồng lao động ký giữa ông Thuận với SUDICO vẫn còn hiệu lực pháp luật. Ông Thuận đã, đang là người của SUDICO thì vẫn có quyền vào, ra hội sở. Ngay cả khách bên ngoài đến đăng ký vào Công ty làm việc còn được huống chi là cán bộ của công ty. Đây quả thực là điều rất bất thường!”- ông Thủy nói.
“Với tư cách là người làm công tác Đảng, đồng thời là người bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, tôi phải có trách nhiệm nói lên sự thật và bảo vệ sự thật đến cùng!” Ông Lê Vũ Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn SUDICO. |
Được biết, ngay sau đó, một trong số những cán bộ của SUDICO đã gọi điện báo cho Cảnh sát 113 của huyện Từ Liêm, thì sự việc mới vãn hồi.
Ai ra lệnh cản người vào công ty?
Liên quan đến việc cản người vào trụ sở SUDICO, trong biên bản do những người trực tiếp chứng kiến toàn bộ sư việc trên lập hồi 10h30 ngày 20/10, có đoạn viết: “Các nhân viên bảo vệ này không lý giải được lý do, không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp. Đặc biệt, có một đối tượng nam, khoảng 30 tuổi, mặc áo hồng không xưng danh, không xuất trình giấy tờ, đã chỉ đạo trực tiếp lực lượng bảo vệ kiên quyết ngăn không cho ông Thuận vào Cty. Đối tượng này và tổ bảo vệ nói đang làm theo sự chỉ đạo của cấp trên…”
Tương tự, ông Nguyễn Đức Bản, phụ trách dịch vụ bảo vệ của Cty CP Dịch vụ SUDICO, cũng cho biết, việc này do lãnh đạo Cty chỉ đạo.
Vậy, trong ban lãnh đạo SUDICO, ai là người trực tiếp chỉ đạo việc này? Và nguyên nhân nào khiến lãnh đạo Công ty SUDICO phải ban bố một chủ trương lạ lùng như vậy?
|
Theo dư luận, sở dĩ ông Phí Thanh Thuận bị “cấm cửa” ở SUDICO vì trước đó, ông này đã mạnh dạn đứng ra phản ánh với báo chí về những điều không bình thường xung quanh việc làm thủ tục xin cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện theo pháp luật của SUDICO - nên bị lãnh đạo Công ty coi là thành phần chống đối và đã bị đối xử như vậy???
Vậy, có hay không những vi phạm của SUDICO trong quá trình làm thủ tục xin cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh? Về vấn đề này, chúng tôi tạm thời chưa bình luận để tiến hành điều tra, xác minh rõ thêm và sẽ thông tin cụ thể trong một dịp khác.
Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh, việc lãnh đạo SUDICO “bật đèn xanh” cho một nhóm người lạ từ nơi khác đến xét hỏi rồi cản trở CBCNV của Công ty khi họ vào nhiệm sở là một việc làm sai trái và không thể biện minh./.
Bài&ảnh:Tuấn Phương