• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyện “nhà quê ra tỉnh” qua lăng kính của hai họa sĩ

Văn hoá 20/02/2019 17:23

(Tổ Quốc) - Triển lãm với chủ đề "Em chào các bác" với câu chuyện đặc biệt của những người "nhà quê ra tỉnh" sẽ được khắc họa qua lăng kính của hai họa sĩ Đoàn Xuân Tùng và Nguyễn Nghĩa Cương.

Chuyện “nhà quê ra tỉnh” qua lăng kính của hai họa sĩ  - Ảnh 1.

Triển lãm "Em chào các bác"

Triển lãm khai mạc vào 20/2/2019 và diễn ra tới 12/3/2019 tại VICAS Art Studio, 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

Với chủ đề khá mới mẻ và đặc biệt "Em chào các bác" khắc họa câu chuyện di dân ra thành phố - vấn đề muôn thủa và không chỉ ở Việt Nam. Thành phố luôn là điểm đến hấp dẫn đối với những người tuổi trẻ từ các vùng quê để tìm kiểm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, số đông những người thoát ly vùng quê ra thành phố để kiếm kế sinh nhai gặp vô vàn khó khăn, vất vả bươn chải với cuộc sống bởi "thực tế chẳng như mơ". Lối sống thành thị cũng không ít người lạc lõng. Ngược lại, không ít người sống ở các thành phố lớn lại ước mong được hưởng thụ cuộc sống ở quê với nhịp sống thanh bình hơn, rời xa náo nhiệt và ô nhiễm.

Hai mặt đối lập đó luôn tồn tại, song hành với nhau và được thể hiện rõ nét qua góc nhìn của hai họa sỹ đương đại Đoàn Xuân Tùng và Nguyễn Nghĩa Cương. Trong đó, Đoàn Xuân Tùng còn trẻ, từ quê ra và bám trụ ở Hà Nội mang đến những bức tranh phản ánh mong mỏi cũng như cuộc sống của những người lao động nghèo từ bỏ quê nhà ra thành thị. Còn Nguyễn Nghĩa Cương lại lựa chọn trở về quê sinh sống sau nhiều năm lăn lộn ở thành phố. Anh tìm thấy sự thanh bình, lãng mạn trong lối sống nhà quê.

Triển lãm chắc chắn sẽ mang đến cho công chúng những trải nghệm thú vị./.


Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ