• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cô gái vàng của Điền kinh Đinh Thị Bích: Từ ý nghĩ bỏ cuộc đến tấm HCV SEA Games 30

Thể thao 28/01/2020 10:13

(Tổ Quốc) - Gặp chấn thương trong thời điểm đang sung sức nhất đã khiến Đinh Thị Bích có ý nghĩ bỏ cuộc. Thế nhưng, sự động viên từ gia đình đã giúp cô trở lại mạnh mẽ.

Vượt qua chấn thương để trở lại mạnh mẽ

Là một trong những nhân tố mới của đội tuyển Điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 30 vừa qua, Đinh Thị Bích (1997) đã góp phần giúp đội tuyển Điền kinh Việt Nam hoàn thành vượt mức mục tiêu được giao.

Được phát hiện tài năng từ năm 13 tuổi, Đinh Thị Bích thời bấy giờ bắt đầu con đường sự nghiệp từ các giải học sinh, việt dã. Những thành tích có được ở những giải đấu này đã đưa đến các giải ở huyện, rồi đến tỉnh. Tài năng của cô gái sinh năm 1997 đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các thầy cô trường TDTT tỉnh Nam Định. Chỉ sau 2 tháng thử sức, Đinh Thị Bích chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp.

(Bài Tết)Cô gái vàng của Điền kinh Đinh Thị Bích: Từ ý nghĩ bỏ cuộc đến tấm HCV SEA Games 30 - Ảnh 1.

Đinh Thị Bích đã từng gặp chấn thương trong thời gian sung sức nhất

"Tôi không nghĩ là mình theo và có thể theo được Điền kinh đến thời điểm này khi mới bắt đầu tập. Nhưng sau khi tập được một vài năm, Điền kinh đã trở thành tình yêu của tôi. Quan trọng hơn nữa, đây là môn thể thao hợp với tôi. Từ đó tôi đã quyết định theo đến chuyên nghiệp. Trong suốt 10 năm theo đuổi nghiệp, tôi nhận ra rằng, sẽ không thể theo đuổi và gắn bó nếu không thích, không đam mê" – Đinh Thị Bích nói..

Cũng như bao vận động viên khác, cô gái vàng của Nam Định cũng đã từng phải trải qua thời gian đáng sợ và đối mặt với điều không muốn nhất là chấn thương vào thời điểm đang sung sức nhất.

"Trước thềm Đại hội thể thao 2018, tôi đã dính phải chấn thương nặng và phải nghỉ mất 2 tháng. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với bản thân tôi" – VĐV sinh năm 1997 chia sẻ.

Sau khi mất thời gian nghỉ điều trị, Bích đã tập luyện trở lại để tham dự cuộc thi. Thế nhưng, sự vội vàng quay lại khi chưa bình phục chấn thương đã khiến cô để tuột mất tấm HCV 4x800m trong trận chung kết tại Đại hội thể thao 2018. Thất bại đã khiến Bích rơi vào tâm trạng tuyệt vọng và đi đến ý nghĩ chia tay với nghiệp đường đua.

"Nhưng khi thi về, tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên, chia sẻ từ thầy cô, gia đình. Mọi người đã động viên tôi rất nhiều để quay trở lại tập luyện.Chính tôi cũng không nghĩ mình lại cải thiện như vậy" - Đinh Thị Bích kể lại.

Được sự động viên của mọi người, cô gái vàng tiếp tục lao vào tập luyện. Mọi cố gắng đã được đền đáp khi cô giành được 5 thành tích, với 4 HCV, 1 HCĐ, sau đó vào giải tôi cũng đoạt HCV ở nội dung tiếp sức 4 x 800 m nữ trong giải thi đấu mở rộng trước thềm giải vô địch quốc gia. Những thành tích này đã giúp Bích có mặt ở SEA Games.

Mục tiêu chỉ dừng lại ở việc ''lên Nhổn tập trung thôi''

Thế nhưng, ít ai biết được rằng, mục tiêu nho nhỏ của Bích trong năm 2019 chỉ dừng lại ở việc ''lên Nhổn tập trung thôi'' chứ chưa nói đến việc được điền tên vào danh sách đi SEA Games, thậm chí là giành HCV tại SEA Games.

(Bài Tết)Cô gái vàng của Điền kinh Đinh Thị Bích: Từ ý nghĩ bỏ cuộc đến tấm HCV SEA Games 30 - Ảnh 2.

"Tôi sẽ vẫn cố tập luyện và luôn tự nhủ ''cố gắng thì thành quả sẽ đến''

"Mọi thứ đến quá nhanh với tôi. Ban đầu, mục tiêu của tôi chỉ là có được suất tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam và không nghĩ mình sẽ lại có tên trong danh sách tham dự SEA Games 30. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc" – Đinh Thị Bích chia sẻ.

Quãng thời gian tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực luôn được Đinh Thị Bích chuẩn bị sẵn sàng: "Lần đầu tiên được tham dự SEA Games 30 chính là niềm tự hào của cả gia đình cũng như cá nhân tôi. Đây là động lực để tôi cố gắng không chỉ ở SEA Games mà còn ở các giải đấu khác nữa để phấn đấu thêm nữa. Với năng lực của bản thân, tôi nghĩ mình còn có thể phát triển hơn nữa"- Đinh Thị Bích nói.

VĐV vàng của Điền kinh Việt Nam khẳng định, chấn thương có thể sẽ theo cô suốt sự nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, vết thương vẫn còn đau nhưng cô sẽ vẫn cố tập luyện và luôn tự nhủ ''cố gắng thì thành quả sẽ đến''.

Trái ngọt đến mùa hái

Buổi chiều 9/12/2019 tại Philippines có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của VĐV Đinh Thị Bích khi mang về tấm HCV thứ 79 cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Cô gái thành Nam xuất sắc cán đích nội dung 800 m nữ với thành tích 2 phút 07 giây 16, đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh.

''Thật sự mà nói, tôi rất hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải đấu lớn như SEA Games. Tôi rất vui và tự hào vì đây là thành quả sau những ngày tháng luyện tập gian khổ. Tấm HCV này sẽ là bàn đạp để tôi tiến xa hơn nữa ở các giải đấu trong tương lai" – Đinh Thị Bích chia sẻ sau khi giành HCV.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ