• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công viên đóng cửa, sư tử rủ nhau ra đường ngủ trưa

Tổ Quốc Media 17/04/2020 14:13

(Tổ quốc) - Không thấy con người xuất hiện trên đường, cả đàn sư tử ở Nam Phi đã rủ nhau ngủ trưa ngay trên đường.


Trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 15/4, nhân viên bảo vệ tại Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi), ông Richard Sowry đã phát hiện một đàn sư tử ngủ ngủ say trên đường, nơi thường có xe đưa đón du khách qua lại tấp nập.

Ông Richard Sowry đứng ở vị trí cách xa 5 mét và nhanh chóng chụp lại hình ảnh về đàn sư tử đang ngủ say. "Sư tử ở đây đã quen với con người và xe cộ. Hầu hết các loài động vật đều sợ tiếng chân người, nên để không làm chúng tỉnh dậy, tôi phải đứng từ xa", ông Richard Sowry giải thích.

Ông Sowry cũng vui vẻ chia sẻ hình ảnh về đàn sư tử trên mạng xã hội để du khách không thể tới vườn quốc gia vì COVID-19 có thể chiêm ngưỡng. Ông nói: "Đây là thời điểm khó khăn với mọi người và tôi muốn mang niềm vui đến với họ".

Giống như các vườn quốc gia khác, Vườn quốc gia Kruger đã đóng cửa từ 25/3 theo lệnh phong tỏa của Nam Phi để tránh virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Con sư tử lớn tuổi nhất trong đàn đã 14 tuổi, nên chúng đã quá quen với hình ảnh các phương tiện đi lại trong vườn quốc gia. Ông Richard Sowry thường chỉ thấy sư tử ngủ trên đường của Vườn quốc gia Kruger vào đêm lạnh mùa đông khi nhựa đường không quá nóng.

Tuy nhiên, những nhân viên tại Vườn quốc gia Kruger như ông Sowry không muốn đàn sư tử này tưởng lầm rằng từ nay đường bộ là an toàn chỉ vì vắng vẻ.

Ông Sowry cho rằng lệnh phong tỏa sẽ không ảnh hưởng mạnh đến hành vi các loài động vật. Ông nói: "Vườn quốc gia Kruger là nơi hoang dã, nó luôn như vậy và vẫn luôn như vậy".

Từ ngày 15/4, Nam Phi đã kéo dài thời hạn phong tỏa thêm 2 tuần. Tính đến sáng 17/4, Nam Phi ghi nhận 2.605 ca nhiễm và 48 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Thu Mai, Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ