• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diễm My 9x chia sẻ nỗi khó khăn khi ra Bắc làm phim

Giải trí 14/02/2020 08:37

(Tổ Quốc) – Bộc bạch với truyền thông, Diễm My 9x đã chia sẻ những khó khăn khi lần đầu tiên hợp tác với ê kíp làm phim miền Bắc và cú sốc khi mẹ mất.

Stress và mất ngủ thời gian đầu quay phim

+ Thời gian này vì sao Diễm My lại có ý định ra Bắc đóng phim, nguyên nhân nào khiến bạn có sự thay đổi đó?

- Trước đây, My đã nhiều lần ra Hà Nội để tham gia các sự kiện giải trí nhưng chưa từng nghĩ đến việc đóng phim. Chính vì thế, khi nhận lời ra Bắc đóng phim, My đã nhận được rất nhiều câu hỏi lý do và tại sao. Vai diễn và lời mời ra Bắc giống như một cái duyên đến với My.

Sau khi mẹ mất, My thật sự không muốn ở nhà nữa vì nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của mẹ cả. Điều đó khiến My chìm sâu vào nỗi đau khổ và tách biệt với cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. My cảm thấy thật hợp lý và hữu duyên khi thời gian này một dự án phim lớn ở Hà Nội mời My đóng tận 8 tháng. My được tạm rời khỏi nỗi đau khổ của mình, đến một nơi xa và bắt đầu một hành trình mới. My cảm ơn rất nhiều đến anh Đỗ Thanh Hải và đạo diễn Bùi Tiến Huy đã trao cơ hội này cho My.

Diễm My 9x chia sẻ nỗi khó khăn khi ra Bắc làm phim - Ảnh 1.

Diễn viên Diễm My 9x

+ Khi ra Bắc đóng phim, My có cảm thấy căng thẳng vì môi trường làm việc khác nhau?

- Trước khi ra ngoài này, My bị các anh chị trong TP.HCM hù dọa ngoài này mọi người khó tính lắm, nhưng khi làm việc chung với mọi người thì hóa ra mọi người rất thân thiện, thoải mái, cởi mở và yêu thương mình. Điều này còn vượt cả kỳ vọng của My.

Thời gian đầu My gặp rất nhiều khó khăn và căng thẳng, vì đã 4 năm rồi My mới quay lại với phim truyền hình. Hỡn nữa, vì lần đầu tiên ra Bắc làm phim nên My chưa quen cách làm với ê kíp ngoài Bắc và mọi người. Điều đó khiến My cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm, khó hòa nhập. Kèm thêm là nhiều chuyện scandal xảy ra liên tiếp khiến My như bị xoáy vào một cơn giông bão không hồi kết.

My còn bị mất ngủ triền miên vì stress, căng thẳng. Hôm sau đi quay, mình cảm thấy mệt mỏi, bơ phờ. May mắn My gặp chị Lã Thanh Huyền đã hỏi han, giúp My chữa chứng mất ngủ. Mãi đến tháng thứ 3, My mới dần quen và bớt căng thẳng, và giờ thì My rất tận hưởng vai diễn và công việc mình đang làm và toàn bộ ê kíp rất quan tâm đến mình.

Diễm My 9x chia sẻ nỗi khó khăn khi ra Bắc làm phim - Ảnh 2.

Hình ảnh trong phim của Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh

+ Giọng nói cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi đây là bộ phim thu tiếng đồng bộ nhưng không phải đài từ của diễn viên nào cũng tốt, Diễm My thì sao?

- Vì là người miền Nam nên giọng nói cũng có sự khác biệt. Ban đầu đạo diễn muốn My nói giọng miền Bắc trong phim. Tuy nhiên, My thoại giọng Bắc gượng gạo, không tự nhiên. Vì thế ê-kíp quyết định để My được nói giọng thật của mình. Trong phim này, My và anh Nhan Phúc Vinh nói giọng miền Nam. Cái khó là tông thoại của các anh chị ngoài này rõ, chắc và cao, trong khi đó giọng mình trầm. My phải tập lực nói và hơi thở mạnh hơn, có điểm nhấn để không bị trượt so với bạn diễn.

+ Lần đầu tiên ra Bắc làm phim, đã có ngay bộ phim lớn và vai chính, liệu Diễm My có nhận được sự ưu ái từ đạo diễn?

- My vẫn phải đi casting như nhiều diễn viên khác. Nhân vật My đảm nhận trong phim có nhiều điểm tương đồng với My ngoài đời như hoàn cảnh gia đình, biến cố cuộc sống. Có lẽ chính vì vậy My đã thể hiện tốt ở buổi casting và được đạo diễn chọn. Những câu thoại, những sự kiện của nhân vật trong phim có sự kết nối với My ngoài đời. Với My, đây là một vai khá nặng về tâm lý, có nhiều cảnh khóc và cả cảnh tình cảm. Những biến cố làm mình đau khổ, nhưng khi đã vượt qua, mình sẽ trưởng thành hơn.

+ Diễm My nhận xét gì về phim truyền hình miền Bắc đang lên ngôi?

- My thấy phim truyền hình phía Bắc có chất lượng và tiến độ quay rất cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút như phim điện ảnh. Bản thân My được học hỏi rất nhiều trong việc khám phá, phân tích mọi ngóc ngách nhân vật và cải thiện khả năng diễn xuất rất nhiều.

Làm việc cật lực để thấy mình còn sống

+ Diễm My từng cố gắng rất nhiều để danh tiếng lan tỏa, cuộc sống đầy đủ vật chất... tất cả là vì người mẹ thân yêu?

- Trước đây My luôn có suy nghĩ, mình phải mua được căn nhà này cái xe kia, hay mình phải danh tiếng vượt bậc, nhưng khi mẹ mất đi rồi, My thấy những thứ ấy vô nghĩa kinh khủng. Nếu My có tất cả nhưng thiếu người mà My yêu thương nhất, thì mọi thứ còn có ý nghĩa gì? Nên bây giờ My nhìn mọi thứ khác lắm.

My làm việc cật lực để thấy mình còn sống và còn cống hiến. My muốn mẹ trên trời tự hào và mãn nguyện vì đứa con duy nhất của mẹ đang thành công và hạnh phúc. Khi mẹ mất My dọn hết đồ của mẹ đóng đàng hoàng để một góc làm kỷ niệm và dành phần lớn tiền mình kiếm được để đi xây cầu, xây nhà tình thương và làm từ thiện, làm những việc tốt cho đời My thấy cuộc sống My có ý nghĩa hơn. Lúc còn sống mẹ cứ lo My gầy và ngủ không ngon, suốt này nấu cái này cái kia cho My mang theo đi quay rồi gọi điện nhắc về ngủ sớm, My giữ hết những tin nhắn của mẹ mà tới giờ không dám mở ra xem vì xem là đau. Mẹ chỉ muốn thấy con gái mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi…(nghẹn ngào).

Diễm My 9x chia sẻ nỗi khó khăn khi ra Bắc làm phim - Ảnh 3.

"2020 chắc chắn sẽ là năm mà My bước qua vòng an toàn của chính mình, mọi người cùng đón đợi xem nhé"

+ Gần một năm sống và làm việc tại Hà Nội, bạn đã bắt nhịp với cuộc sống tại đây thế nào?

- Qua những khó khăn và bỡ ngỡ ban đầu, My đã dần quen với nhịp sống của thủ đô. Cuộc sống bình thường của My một ngày là sáng thức dậy tập nhẹ nhàng, ăn sáng lành mạnh theo thực đơn ít tinh bột, nhiều rau củ, sau đó cùng lái xe và trợ lý ra phim trường. Thông thường, một ngày quay của My sẽ kéo dài từ sáng tới chiều muộn hoặc thậm chí nhiều hôm đến giữa đêm.

Có những hôm quay ngoại cảnh khá là xa Hà Nội, cả đoàn phim thường phải đi từ rất sớm và trở về khá muộn. Tuy khá mệt nhưng My rất vui. Nhờ bộ phim này My có thêm nhiều bạn hơn. Thỉnh thoảng, đoàn phim sẽ có 1-2 ngày nghỉ, và nếu không trở về Sài Gòn, Diễm My và hội bạn bè Hà Nội như: Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thùy Anh, Thanh Sơn… Cứ có dịp là cả hội lại hẹn hò và "quẩy banh nóc" Hà Nội.

+ Diễm My có kỳ vọng nhiều trong năm 2020?

- Nhìn lại 2019, quả thực có rất nhiều điều đã xảy đến với My, đã có những lúc My tưởng mình gục ngã. My mong sao, 2020 mình sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống, đón nhận những điều mới mẻ và thú vị để bản thân nhiều năng lượng hơn, được sống ý nghĩa và cống hiến thật nhiều. 2020 chắc chắn sẽ là năm mà My bước qua vòng an toàn của chính mình, mọi người cùng đón đợi xem nhé.

+ Cảm ơn Diễm My 9x về những chia sẻ!

Tường Vy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ