• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điều gì dẫn tới số phận kỳ lạ của đàn ong "khủng" trong vụ hoả hoạn Nhà thờ Đức Bà Paris?

Thế giới 20/04/2019 15:24

(Tổ Quốc) - Khói mù mịt hoá ra lại là nguyên nhân cứu sống hàng trăm nghìn con ong trong Nhà thờ Đức Bà Paris.

AP đưa tin, khoảng 180.000 con ong "cư trú" tại Nhà thờ Đức Bà Paris – bằng một cách nào đó đã sống sót sau vụ cháy lớn khiến một tháp chuông bị sập và phần mái bằng gỗ sồi của nhà thờ bị hư hỏng hoàn toàn.

Điều gì dẫn tới số phận kỳ lạ của đàn ong khủng trong vụ hoả hoạn Nhà thờ Đức Bà Paris? - Ảnh 1.

Nhà thờ Đức Bà Paris bị hư hỏng nặng sau vụ hoả hoạn ngày 15/4 (ảnh: getty)

"Đó là một ngày tuyệt vời. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi nhìn thấy các bức ảnh vệ tinh và nhận ra ba tổ ong không bị cháy", người nuôi ong của nhà thờ Nicolas Geant chia sẻ. "Thay vì giết chết chúng, khí CO2 từ khói khiến các con ong bị… say và ngủ mất".

Geant đã nuôi ong từ năm 2013, khi ba tổ ong được đặt lên phần mái của một căn phòng thuộc nhà thờ. Đây là một hoạt động nằm trong sáng kiến của thủ đô Paris nhằm gia tăng số lượng ong đang ngày càng bị thu hẹp tại đây. Các tổ ong cũng được đặt ở Nhà hát Lớn Paris.

Vị trí ba tổ ong tại Nhà thờ Đức Bà thấp hơn so với phần mái chính và tòa tháp chuông bị sập trong trận cháy.

Bởi vì ong không có phổi nên chúng không thể bị chết ngạt vì khói. Nhưng chúng có thể chết nếu nhiệt độ tăng quá cao. Loài ong châu Âu khá đặc biệt vì chúng không rời tổ ngay cả khi gặp nguy hiểm.

"Khi ong cảm thấy mối nguy, chúng ăn mật ong và ở lại để bảo vệ ong chúa không thể di chuyển", ông Geant giải thích. "Ngọn lửa rất lớn vì vậy tôi cho rằng nó sẽ giết chết đàn ong. Ngay cả khi được đặt thấp hơn 30m so với phần mái chính, phần sáp ong sẽ bị tan chảy ở nhiệt độ 63 độ C".

Cũng theo ông Geant, nếu phần sáp bảo vệ tổ ong bị chảy, các con ong đơn giản là sẽ "bỏ mạng". Mặt khác, khói là vô hại đối với loài ong. Người trông ong thường hun khói tổ ong khi họ cần tiếp cận phía bên trong. Ba tổ ong tại Nhà thờ Đức Bà đem lại khoảng 75kg mật mỗi năm. Số mật này đều được bán cho nhân viên của Nhà thờ.

Hôm thứ Sáu (19/4), các quan chức của nhà thờ Đức Bà cho hay, họ đã nhìn thấy các con bay ra bay vào tổ của chúng.

"Tôi sẽ không gọi đó là một điều thần kỳ, nhưng tôi rất, rất, hạnh phúc", ông Geant cảm thán.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ