• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đỗ xe trước cửa nhà người lạ, tài xế nhận được bức thư văn minh, ấm tình người

Cư dân mạng 14/11/2022 14:37

(Tổ Quốc) - Nhận được bức thư của chủ nhà, nam tài xế ở Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) hết sức ngạc nhiên vì lời lẽ tử tế của người viết.

"Em mong anh chị hãy gọi cho em nếu có nhu cầu đậu xe qua một đêm. Em sẽ cho anh chị vô sân đậu qua một đêm hoàn toàn miễn phí", đây là những dòng mở đầu cho bức thư ấm tình người đang được lan toả trên các trang mạng xã hội. 

Theo diễn biến câu chuyện, nam tài xế này đã đỗ xe qua đêm trước cửa một ngôi nhà. Sáng hôm sau, anh nhận được một bức thư của chủ nhà để lại. Trong thư, chủ nhà bày tỏ rằng, do nhà bán hàng ăn nên phải ra ngoài từ sớm, nhưng bị chiếc ô tô chắn lối. Chủ nhà muốn bày tỏ thiện chí, nếu tài xế cần chỗ đỗ có thể gọi theo số điện thoại, anh sẽ được hỗ trợ cho đậu xe ô tô trong sân hoàn toàn miễn phí. 

Tài xế nhận được bức thư ấm lòng của chủ nhà để lại (Ảnh: Quỳnh Nguyễn)

Tài xế đã nhắn tin xin lỗi theo số điện thoại để lại, mong được chủ nhà bỏ qua vì sự bất tiện này. Đoạn hội thoại tử tế, văn minh của cả hai nhận được hơn 4.000 lượt like và bình luận ngợi khen trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng viết:

- Cuộc sống là một tấm gương. Ta quăng gì vào thì sẽ nhận lại điều đó. Hai bác đã đối xử với nhau một cách thật nhân văn, có tình người.

- Chủ nhà thật tử tế, cách đối xử thật trân trọng. Chúc anh chị luôn vui vẻ và may mắn!

- Cứ bình tĩnh xử lý có phải hay không, tội gì cứ phải làm chuyện hại người, không lợi mình. Thật nể cách ứng xử của chủ nhà. 

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Quỳnh (SN 1978) - người đăng tải bài viết trên cho biết câu chuyện diễn ra ở Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) rạng sáng ngày 12/11. Tài xế được nhắc tới là một người quen của anh Quỳnh. 

"Câu chuyện này là của một người em mình quen biết. Hôm đó, em ấy sang nhà bạn muộn và có ngủ qua đêm lại. Nhà không có chỗ đỗ, muộn rồi cũng không thấy có xe nào nữa nên nó đỗ gần đó luôn. 

Chị chủ mới viết tờ giấy kia cho vào túi nilon và buộc vào tay nắm cửa. Khi đứa em mình ra lấy xe thì cũng hơi hoang mang, không biết là gì. Hoá ra nhà chị ấy làm hàng ăn sáng nên nhu cầu đi sớm rất nhiều, hơn nữa trong nhà còn làm bãi gửi xe cho mọi người gửi lâu dài hoặc nhờ vả. Cậu em mình đã nhắn tin xin lỗi theo số điện thoại để lại. 

Mình thấy cách ứng xử rất văn minh nên chia sẻ lên hội nhóm với mục đích lan toả sự đáng yêu và cách đối nhân xử thế ", anh Quỳnh cho hay. 



Thuỷ Tiên

NỔI BẬT TRANG CHỦ