• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách háo hức trải nghiệm một ngày làm "lãnh chúa" ở lâu đài Nhật Bản

Du lịch 31/01/2024 16:30

(Tổ Quốc) - Chỉ cách trung tâm Tokyo 50 dặm (80 km), Odawara là một thành phố hấp dẫn với lịch sử phong phú bắt nguồn từ thời gia tộc Hojo hùng mạnh.

Du khách háo hức trải nghiệm một ngày làm "lãnh chúa" ở lâu đài Nhật Bản - Ảnh 1.

Du khách được đưa ra ngoài dùng bữa kaiseki truyền thống trước khi nghỉ đêm bên trong lâu đài. Ảnh: Hiệp hội Du lịch thành phố Odawara

Với số lượng du khách nước ngoài hiện đã vượt qua mức đỉnh điểm từ trước đại dịch Covid-19, Chính phủ Nhật Bản rất muốn khuyến khích khách du lịch khám phá một số điểm đến ít được biết đến nhưng không kém phần ấn tượng của đất nước.

Odawara đã được lựa chọn là một trong những nơi đầu tiên nhận được sự hỗ trợ của chính phủ để kể câu chuyện văn hóa địa phương đặc sắc. Ngành du lịch thành phố liên tục có các sáng kiến phát huy thế mạnh của Odawara.

Với lịch sử lâu đời là sở hữu các lâu đài hùng vĩ, du khách đến Odawara có thể trải nghiệm cuộc sống làm lãnh chúa của vùng trong một ngày.

"Chúng tôi thực sự hy vọng rằng chiến dịch này sẽ đưa thành phố Odawara lên bản đồ và khuyến khích nhiều người hơn đến thăm và nghỉ qua đêm", Naoya Asao, người đứng đầu bộ phận xúc tiến quốc tế của Hiệp hội Du lịch thành phố Odawara nói.

Theo ông Naoya Asao, thành phố Odawara thường được xem là cửa ngõ dẫn đến các điểm đến nổi tiếng hơn, chẳng hạn như Hakone hay Bán đảo Izu, nhưng du khách vẫn có rất nhiều điều để xem và làm ở đây. "Chúng tôi có lịch sử tuyệt vời và trải nghiệm một ngày trở thành lãnh chúa được xem là hoạt động mới mẻ dành cho du khách ghé thăm thành phố"- ông Naoya Asao nói.

Được hỗ trợ bởi các chuyên gia trang phục, du khách sẽ được hỗ trợ quần áo giống như các diễn viên xuất hiện trong các bộ phim cổ trang và phim truyền hình Nhật Bản. Trước tiên, họ sẽ mặc những chiếc áo lót dài màu trắng được buộc bằng thắt lưng quanh eo, tiếp theo là yêu cầu bước vào chiếc quần legging rộng quá đầu gối nhưng buộc chặt qua ống chân trước khi gắn những lớp bảo vệ, theo truyền thống được làm bằng nẹp sắt nối với áo giáp xích.

Các tay áo bọc thép riêng lẻ có thiết kế sặc sỡ được buộc lần lượt vào vị trí trước khi gắn áo giáp "do" hoặc ngực. Với chiếc thắt lưng rộng, mỗi chiến binh thời hiện đại đều được trao vũ khí.

Một trong những lâu đài gắn liền với lịch sử của Nhật Bản

Nằm ở vị trí chiến lược trên vùng đồng bằng hẹp giữa vùng nước của Vịnh Sagami và những ngọn núi dựng đứng ở chân núi Phú Sĩ, Odawara kiểm soát hầu như toàn bộ giao thông đường bộ giữa cố đô Kyoto và Edo.

Du khách háo hức trải nghiệm một ngày làm "lãnh chúa" ở lâu đài Nhật Bản - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm bảo tàng tái hiện lịch sử của vùng đất Odawara. Ảnh: Hiệp hội Du lịch thành phố Odawara

Nằm trong tour trải nghiệm làm "lãnh chúa", du khách sẽ được thưởng thức một buổi biểu diễn âm nhạc tại lâu đài Odawara.

Được chào đón bởi một nhóm nhạc sĩ trên nền trống taiko truyền thống, đàn shamisen và sáo shinobue”, du khách sẽ được thưởng thức màn biểu diễn kể câu chuyện về lòng trung thành và màn trả thù được minh họa bằng các kỹ năng đấu kiếm, nhảy qua tường và nhào lộn.

Xuất hiện từ trung tâm, 4 du khách nước ngoài đã thu hút những ánh nhìn tò mò từ người dân địa phương. Du khách có trải nghiệm đáng quý khi băng qua con hào rộng bên ngoài lâu đài và được chào đón bởi những người trong trang phục áo giáp của các chiến binh từ thời Chiến Quốc của Nhật Bản, những thập kỷ nội chiến ở thế kỷ 15 và 16.

Odawara là ngôi nhà truyền thống của tộc ninja Fuma, những người ủng hộ nhiệt thành cho gia đình Hojo. Ninja được hiểu là đặc vụ bí mật, lính đánh thuê hoặc chuyên gia đánh du kích trong thời phong kiến Nhật Bản.

Một bảo tàng dành riêng cho ninja đã mở cửa trong khuôn viên lâu đài vào năm 2019, khuyến khích du khách thử sử dụng thanh kiếm cong truyền thống hoặc vũ khí ngẫu hứng, thậm chí cả những thứ vô hại như đũa.

Khoảng sân trong cùng, đi lên những bậc thang dốc và xuyên qua cánh cổng dẫn vào bức tường dày 2m. Tầng cao nhất của lâu đài cũng là nơi "Flying Monk" cung cấp các lớp học về chánh niệm. Những người tham gia lớp học chánh niệm được mời ngồi vắt chéo chân và lưng thẳng tại những chiếc đệm vuông trên sàn nhà để tập trung tốt nhất vào việc hít vào và thở ra từ sâu trong cơ thể.

Điều này giúp du khách có được sự tập trung tốt nhất vào việc hít thở từ sâu thẳm cơ thể của họ. Việc luyện tập hàng ngày, ngay cả những người có tâm trí có xu hướng đi hay suy nghĩ cũng có thể tập trung vào việc hít thở để đạt được chánh niệm thư giãn trong 30 phút.

Một ngày kết thúc bằng bữa tiệc tại một nhà hàng gần đó, đi qua khu vườn rêu truyền thống, cây cối được cắt tỉa cẩn thận và đèn lồng bằng đá. Các "lãnh chúa" được chào đón bởi các geisha quỳ gối và có thể sưởi ấm bên cạnh lò sưởi chìm "irori". Bữa ăn "kaiseki" có nhiều món bao gồm các món ngon địa phương, bao gồm sashimi do thuyền địa phương đánh bắt và rau núi "sansai".

Và trong khi các "lãnh chúa" ăn uống và chúc mừng nhau bằng rượu sake địa phương, điệu nhảy geisha trong trang phục chỉnh tề, chơi "shamisen" và đảm bảo ly rượu của họ liên tục được rót đầy.

Sau khi hoàn tất, các "lãnh chúa" sẽ quay trở lại lâu đài, nơi họ qua đêm ở tầng trên cùng, giống như những người tiền nhiệm đã làm. Điều quan trọng là phải tận dụng tối đa thời gian còn lại vì ngày mai họ sẽ trở lại làm thường dân./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ