• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dưới "chiếc đũa thần" của thầy Chung, Công Phượng đâu chỉ tiến bộ, mà thực sự lột xác

Thể thao 27/02/2020 19:12

(Tổ Quốc) - Sự kết hợp giữa Messi và Ronaldo là điều cả thế giới tò mò. Nhưng sự kết hợp giữa "Messi Việt Nam" và "Ronaldo Việt Nam" thì quả tình là tuyệt đỉnh, với một Công Phượng rực sáng.

1. Hai trận "ra mắt" CLB TP.HCM, "Messi Việt Nam" đều đặn ghi bàn. Hiệu suất của Công Phượng trong màu áo đội bóng mới là điều mà mọi tiền đạo trên thế giới đều mong muốn. Nhưng đấy chưa phải là điều mà chủ tịch Hữu Thắng, cũng như HLV Chung Hae-seong hài lòng nhất...

Chỉ hai trận trong màu áo của CLB TP.HCM, Công Phượng ghi được số bàn thắng bằng với những gì anh đã làm được suốt năm ngoái. Và dĩ nhiên, con số ấy vẫn chưa thể dừng lại với những gì chân sút này đang thể hiện trong màu áo mới, bên cạnh "Ronaldo Việt Nam", như từng thể hiện trong trận đấu gần nhất của mình trước đối thủ Hougang United.

Trận đấu trước đó nữa với Yangon United, Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo mới CLB TP.HCM, song nếu so sánh với màn trình diễn trong trận thắng 3-2 của anh và các đồng đội trước đội bóng Singapore, nó khác nhau đến một trời - một vực.

Màn trình diễn của Công Phượng trong trận gặp Hougang United ở AFC Cup.

Trận đấu vừa xong trước Hougang United, Công Phượng chuyền bóng cho Phi Sơn đến 12 lần, đấy là điểm khác biệt nhất so với trận đấu hòa 2-2 với Yangon United trước đó. Ở trận đấu trên đấy Myanmar, "Messi Việt Nam" chỉ có vỏn vẹn 4 lần chuyền bóng cho "Ronaldo Việt Nam", đáp lại 14 lần Phi Sơn chuyền bóng cho anh.

Ở trận thắng 3-2 mới đây của CLB TP.HCM, Công Phượng rõ ràng cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ của mình với đến 32 đường chuyền dành cho các đồng đội - cao suýt soát gấp đôi so với trận đấu trước đó (17 lần). Thay vào những pha nhận bóng rồi "cắm mặt xuống sân" rê dắt, Công Phượng giờ đã đặt mình vào giữa lối chơi tập thể từng giúp CLB của chủ tịch Hữu Thắng cạnh tranh mạnh mẽ với CLB Hà Nội ở mùa giải trước.

Rõ ràng, chỉ qua hai trận đấu, dấu ấn của HLV Chung Hae-seong lên tiền đạo từng là niềm hi vọng lớn nhất của bầu Đức đã được thể hiện cực kỳ rõ rệt. Không còn bóng dáng của một ngôi sao luôn được các đồng đội "cung phụng", thay vào đó là một Công Phượng chơi bóng có trách nhiệm hơn, đồng đội hơn và ngày càng nguy hiểm hơn.

Dưới chiếc đũa thần của thầy Chung, Công Phượng đâu chỉ tiến bộ, mà thực sự lột xác - Ảnh 2.

2. Đáng tiếc, khi đáng lẽ đây là điều mà Công Phượng đáng lý phải "ngộ" ra từ rất lâu rồi, chứ không phải chờ đến bây giờ. Lối chơi có trách nhiệm với đồng đội của tiền đạo này không chỉ đem lại hiệu quả hơn cho đội nhà, mà còn đem lại nhiều cơ hội hơn hẳn cho chính anh.

Ở trận đấu với Yangon United, Công Phượng chỉ có 2 cú sút về khung thành đối phương, và đều không trúng mục tiêu, pha ghi bàn của anh cũng đến từ một tình huống đánh đầu hết sức lạ lẫm với chính chân sút này. Trong khi đó ở trận đấu gần nhất của mình, bàn thắng đến từ một cú ra chân cận thành quen thuộc, bên cạnh đó là 2 pha kết thúc đều trúng khung thành đối phương, cùng 2 pha kết thúc trong vòng cấm địa bị cản phá thành công.

Không chỉ phối hợp tốt với các đồng đội, sự khác biệt lớn nữa trong lối chơi của Công Phượng ở trận đấu ở Singapore là cực kỳ chịu khó di chuyển, tạo khoảng trống cho đồng đội, cũng như gây xáo trộn hàng thủ đối phương. Việc chịu khó di chuyển cũng giúp Công Phượng tự đặt mình vào vị trí thuận lợi hơn khi nhận bóng để quyết định phương án tiếp theo, cũng như ít bị đối phương "bắt bài" hơn so với trước kia.

Ở trận đấu gặp Yangon United, chân sút này có 5 pha cầm bóng qua người thành công, nhưng cũng chừng ấy lần thất bại trước hậu vệ đối phương, và không có tình huống nào đi bóng trong vòng cấm địa. Còn ở trận gặp Hougang United, thống kê cho thấy Công Phượng có đến 6 pha qua người thành công, với phân nửa số đó là trong vòng cấm địa đối phương, và chỉ 3 lần thất bại.

Pha ghi bàn thứ 3 của CLB TP.HCM vào lưới Hougang United, Công Phượng không phải là người ghi bàn, nhưng nó là tình huống thể hiện rõ nhất sự "lột xác" của tiền đạo này dưới bàn tay điều chỉnh của HLV Chung Hae-seong.

Ngay rìa vòng cấm địa đối phương, Công Phượng bật tường ngắn cực kỳ nhanh và ăn ý với Ngô Hoàng Thịnh, để rồi thực hiện một màn trình diễn cá nhân xuất thần trong vòng vây của các cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút cận thành mà phải may mắn lắm thủ thành Khalid mới chạm được tay vào bóng, đưa bóng bật cột dọc cực kỳ đáng tiếc. Đấy mới là một Công Phượng người hâm mộ Việt Nam từng biết đến, và luôn chờ được chiêm ngưỡng.

Mùa giải trước, CLB Hà Nội từng "làm mưa làm gió" không chỉ tại V.League, mà còn ở AFC Cup với bộ ba tấn công "hủy diệt" gồm Quang Hải, Văn Quyết và Pape Omar. Mùa giải năm ngoái, CLB TP.HCM "bước hụt" ở giai đoạn lượt về cũng chỉ vì không có được một hàng công có sức mạnh thực sự.

Dưới chiếc đũa thần của thầy Chung, Công Phượng đâu chỉ tiến bộ, mà thực sự lột xác - Ảnh 5.

Giờ đây, với sự ăn ý và hỗ trợ lẫn nhau cực tốt của Công Phượng và Phi Sơn, cộng với tiền đạo ngoại "có duyên", CLB TP.HCM của HLV Chung Hae-seong đang có được hình mẫu tấn công "hủy diệt" tương tự với CLB Hà Nội mùa giải năm ngoái, và đấy sẽ là nền tảng vững chãi để họ tự tin chinh phục thành tích mùa giải năm ngoái của đội bóng thủ đô.

Trận đấu đầu tiên của mùa giải quốc nội năm nay, Công Phượng cùng các đồng đội mới sẽ đối đầu với chính CLB Hà Nội - đội bóng đang thống trị bóng đá Việt Nam. Với những gì Công Phượng đang thể hiện, lần gặp nhau này CLB của chủ tịch Hữu Thắng sẽ trình diễn một bộ mặt khác, và Công Phượng sẽ lại thêm lần làm nức lòng những người hâm mộ với một phong độ rất khác? Chờ mà xem.

Ngô Trà- Nhịp sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ