• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố

Thời sự 10/05/2019 09:06

(Tổ Quốc) - Với sáng kiến tận dụng những lỗ nhỏ trong hộc bê tông bờ kè của tuyến đường Bưởi (Hà Nội) để trồng hoa màu, người dân tại đây đã biến cả một góc phố trống trải thành một vườn rau xanh dài cả cây số.

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 1.

Vài năm trở lại đây, bờ kè đường vành đai 2, đoạn qua dốc Bưởi, Hà Nội biến thành một cánh đồng rau xanh ngát. Từ các loại rau xanh cho tới hoa quả cùng nhiều cây thuốc được trồng tại đây

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 2.

Để trồng rau trong những hốc nhỏ này, người trồng phải dùng que sắt xới từng gốc cỏ lên, mua đất vi sinh đổ vào từng ô rồi mới gieo hạt trồng rau.

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 3.

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 4.

những vườn rau như thế này vừa giúp các hộ dân có rau sạch để ăn, tiết kiệm chi phí, vừa tạo nên một không gian sống xanh sạch.

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 5.

Nhiều người lớn tuổi vẫn ngày ngày chăm sóc những luống rau sạch độc đáo này. 'Làm vừa vui, vừa là để tập thể dục cho khỏe'.

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 6.

Nhiều người chia sẻ, dù rau chưa hoàn toàn sạch do còn bị ảnh hưởng của khói bụi, khí thải xe cộ nhưng dù sao cũng có được sự yên tâm bởi do chính tay mình trồng.

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 7.

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 8.

Không chỉ trồng rau xanh, một số loại cây ăn quả như đu đủ, cà chua, cũng được trồng tại đây

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 9.

Mỗi ô vuông to chừng một nắm tay, vừa vặn trồng được 1 cây rau

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 10.

Hiện nay, một số gia đình còn tận dụng làm nơi chăn nuôi gà

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 11.

Tuy nhiên việc bị hái trộm rau ở đây diễn ra thường xuyên, bà Nguyễn Thị Lan (72 tuổi) tiếc rẻ chỉ vào hàng cây mật gấu vừa bị hái trộm.

Gần 3 năm trồng rau trong hốc bê tông, người dân Hà Nội phủ xanh cả một góc phố - Ảnh 12.

Chỉ trong vài năm, cả góc đường Bưởi đã được phủ một màu xanh ngắt.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ