• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HAGL sẽ thắng để né kỷ lục buồn, chia tay Kiatisuk trong thanh thản?

Thể thao 03/11/2022 08:19

(Tổ Quốc) - Sau 10 trận liên tiếp không thể thắng, HAGL sẽ cố bám vào "cái phao" mang tên Nam Định để không lặp lại kỷ lục buồn ở mùa giải đầu tiên Công Phượng, Xuân Trường lên chơi V.League?

Mười trận đấu gần đây nhất, đội bóng phố Núi của bầu Đức chỉ kiếm được vỏn vẹn có 5 điểm trên tổng số 30 tối đa có thể giành được. Số điểm họ đánh mất qua chuỗi trận bết bát bắt đầu từ trận thua trước CLB Hà Nội thậm chí còn lớn hơn điểm số mà họ đang sở hữu sau 20 trận đấu ở mùa giải này. Rõ ràng HLV Kiatisuk đang có chuỗi trận thất vọng nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Trong 10 trận đấu vừa qua, HAGL chỉ ghi được có vỏn vẹn 8 bàn thắng, khiến đội bóng đang là ứng cử viên của chức vô địch tuột dốc một mạch xuống nhóm có khả năng rớt hạng.

Không những liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm về mặt chiến thuật cho các học trò, rõ ràng "Zico Thái" đang gặp vấn đề nặng nề về mặt tâm lý với đội bóng phố Núi khi những đôi chân của các cầu thủ không còn ngoan ngoãn nghe lời ông thầy người Thái Lan, đồng nghĩa với niềm tin của những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... nơi Kiatisuk đang "mất giá" trầm trọng.

HAGL sẽ thắng để né kỷ lục buồn, chia tay Kiatisuk trong thanh thản? - Ảnh 1.

Trận đấu tiếp theo gặp Nam Định trên sân Pleiku, nếu không thắng thì HAGL sẽ cân bằng kỷ lục buồn 11 trận không thắng mà họ từng phải trải qua ở mùa giải đầu tiên lứa U19 lẫy lừng ngày nào của bầu Đức được đôn lên chơi ở "sân chơi người lớn" V.League.

Về mặt lý thuyết, Nam Định hoàn toàn không phải là đối thủ của HAGL nếu xét về mặt lực lượng. Họ đang kém đội bóng phố Núi 4 điểm và đang chới với trên bờ vực rớt hạng khi chỉ hơn đội bóng xếp bét bảng xếp hạng chỉ duy nhất có 1 điểm.

Song đấy cũng chính là điều mà Công Phượng cùng các đồng đội phải coi chừng ở đội bóng thành Nam, bởi khi đang bị "dồn vào chân tường", ý chí chiến đấu của các cầu thủ Nam Định rất có thể sẽ cao hơn nhiều so với một HAGL ra sân chơi với tâm trạng mùa giải đã an bài, và cũng đã quá quen với chuyện không thể giành được chiến thắng.

Mấu chốt của trận đấu này nằm ở chính Kiatisuk. Với chuỗi trận bết bát dài dằng dặc cùng đội bóng phố Núi, "Zico Thái" đang thèm một trận thắng hơn ai hết, dù cho trận thắng này có thể sẽ là một trong những điểm sáng le lói cuối cùng của huyền thoại bóng đá Thái Lan này với đội bóng mà anh cực kỳ gắn bó.

HAGL sẽ thắng để né kỷ lục buồn, chia tay Kiatisuk trong thanh thản? - Ảnh 2.

Đây đã là lần thứ 3 Kiatisuk cầm quân ở HAGL, và sau mùa giải rực sáng năm ngoái, giờ đây sự nghiệp cầm quân của cựu danh thủ này ở đội bóng của bầu Đức đang trở lại với "quỹ đạo buồn" của hai lần trước, khi phải rời ghế trong sự thất vọng. Nếu tiếp tục chuỗi trận bết bát này, rất có thể hồ sơ của "Zico Thái" sẽ dính phải "vết đen khó xóa" khi đến với CLB khác.

Tám mùa bóng qua, HAGL đã trải qua đến 7 đời HLV, từ những "người nhà" như Trần Quốc Tuấn, Dương Minh Ninh, Nguyễn Văn Đàn cho tới những nhà cầm quân ngoại quốc như Guillaume Graechen, Le Tea-hoon, Chung Hae-seong cho tới Kiatisuk. Việc bầu Đức "thay tướng" sau mỗi mùa giải bết bát của đội bóng phố Núi đã trở nên cực kỳ quen thuộc với các cầu thủ.

V.League 2022 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn, Kiatisuk chỉ còn có 5 trận đấu nữa (tính cả trận bán kết cúp Quốc gia gặp CLB Hà Nội) để quyết định kết thúc mùa giải trong sự thanh than hay dằn vặt. Trận đấu gặp Nam Định tới đây sẽ là bước ngoặt lớn lao dành cho nhà cầm quân người Thái, hơn là với một HAGL "đã an bài".

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ