• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Hân bỉm sữa" Nhà trọ Balanha: "Tôi đầu tư bia uống cho say, để diễn tự nhiên hơn"

Giải trí 09/05/2020 11:25

(Tổ Quốc) - "Trong phim tôi có nhiều phân cảnh say rượu. Một số cảnh trong đó tôi đã tự đầu tư bia để uống cho say, gọi là một chút tác động thêm cho diễn xuất tự nhiên hơn", diễn viên Bích Ngọc chia sẻ.

Phân cảnh tắc sữa, tôi lên mạng Internet tìm hiểu

+ Là diễn viên trẻ, lại tay ngang diễn xuất, điều gì khiến bạn tự tin nhận vai bà mẹ bỉm sữa trong "Nhà trọ Balanha"?

- Thực ra khi nhận bất kì một vai diễn nào tôi đều thấy hồi hộp và lo lắng cho nhân vật đó. Cũng không hẳn lý do là không tự tin nhận vai nhưng chính cảm giác lo lắng đó giúp tôi đầu tư cho nhân vật nhiều hơn để làm tốt hơn.

Nói thật lòng, một diễn viên trẻ như tôi sao dám khẳng định tự tin 100% để đóng vai một bà mẹ đơn thân phải chăm con, bế con, dỗ con khóc, ru con ngủ, thay bỉm, cho con uống sữa... Đặc biệt là tình cảm của người mẹ single mom dành cho con cũng là một trải nghiệm lần đầu so với những loại tình cảm mà tôi từng đóng trước đây. Thú thật, tôi cũng phải lấy cảm xúc từ các bộ phim khác rất nhiều.

"Hân bỉm sữa" Nhà trọ Balanha: "Tôi đầu tư bia uống cho say, để diễn tự nhiên hơn" - Ảnh 1.

Diễn viên Bích Ngọc

+ Phân đoạn đóng Hân bị tắc sữa và say rượu, chắc rất khó khăn với bạn?

- Trước khi quay phân cảnh tắc sữa, tôi lên mạng Internet tìm hiểu các biểu hiện rõ ràng. Đến phim trường quay, tôi tham khảo thêm từ các chị đã từng sinh nở, diễn thử cho các chị xem đã giống chưa.

Trong phim tôi có nhiều phân cảnh say rượu. Một số cảnh trong đó tôi đã tự đầu tư bia để uống cho say, gọi là một chút tác động thêm cho diễn xuất tự nhiên hơn (cười). Sau khi quen cảm giác say rồi thì những lần sau tôi không cần "phụ gia" đó nữa.

+ Với những nỗ lực đó, bạn nghĩ mình đã thể hiện giống single mom đến bao nhiêu phần trăm?

- Tôi nghĩ câu hỏi này nên để khán giả, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa sẽ có cái nhìn khách quan nhất về tôi khi nhập vai Hân. Vì là bà mẹ còn quá trẻ nên những vụng về khi chăm con cũng có thể chấp nhận phần nào.

Còn bố mẹ tôi thông báo là ngày nào cũng theo dõi phim nhưng không bao giờ bình luận gì về tôi cả - trong khi các nhân vật khác mẹ có nhận xét, riêng tôi thì không. Vì thế, mỗi lần đến giờ chiếu phim, tôi lại ngồi xem một mình vì nếu có người nhà ngồi xem cùng thấy rất ngượng (cười).

+ Nếu xét dưới góc độ khán giả, bạn nghĩ sao về một cô gái single mom như Hân?

- Tôi nghĩ nhiều khán giả khi theo dõi phim sẽ ước được như single mom Hân. Tuy cô ấy vất vả nhưng lại được mọi người chủ động giang tay giúp đỡ và thậm chí là được trai đẹp thành đạt tán tỉnh - điển hình là nhân vật Sơn - mẫu bạn trai rất lý tưởng cho các cô gái.

Còn cá nhân tôi thấy Hân là một cô gái rất "đẹp". Có thể với nhiều người thì single mom là bất hạnh, một mình bươn chải với cuộc sống nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tình yêu, con cái có thể là một trở ngại để tìm kiếm chân tình. Nhưng tôi cho rằng, sự thật đôi khi không hẳn là như thế. Hân "đẹp", single mom đẹp theo cách riêng và vẫn xứng đáng có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

+ Trong phim bạn đóng cặp với 2 bạn diễn nam (Lâm và Sơn). Bạn thấy hợp với ai hơn? Ai là người "nâng đỡ" vai diễn nhất?

- Thực sự để đánh giá thì rất khó vì cả anh Lâm và Sơn đều tạo cảm hứng diễn xuất cho tôi. Mỗi bạn diễn có một tính cách, một đặc điểm riêng thú vị. Nhưng có lẽ tôi xin phép chỉ "hé lộ" thế thôi vì nói thêm nữa sẽ lộ phim mất (cười).

"Hân bỉm sữa" Nhà trọ Balanha: "Tôi đầu tư bia uống cho say, để diễn tự nhiên hơn" - Ảnh 2.

Diễn viên Bích Ngọc trong phim "Nhà trọ Balanha"

Nhan Phúc Vinh ở trong phim lẫn ngoài đời đều lạnh lùng

+ Nếu so với đóng cặp cùng đàn anh Nhan Phúc Vinh trong "Tình yêu và tham vọng", bạn thấy thế nào?

- Ôi, điều này lại càng khó. Vì cuộc đời, số phận của nhân vật trong 2 phim khác nhau nên cảm xúc khác nhau. Tôi có một cảnh hôn anh Vinh trong phim "Tình yêu và tham vọng" nhưng cảnh quay diễn ra khá nhanh và dễ dàng, hình như 2-3 lần là ổn. Ngoài ra, tôi chỉ có thể nhận xét, anh Nhan Phúc Vinh cả ngoài đời lẫn trong phim đều rất lạnh lùng nhưng tốt bụng và dễ gần với mọi người.

+ Xinh đẹp và nổi tiếng, vậy bạn đã bao giờ nhận được lời mời đi ăn tiệc xong đó nhận được cát xê với giá cao như nhiều chân dài khác?

- Nếu nói tôi chưa từng trải qua những chuyện thị phi, khiếm nhã trong showbiz thì không hẳn là đúng. Những chuyện kiểu như nhận được những lời mời đi ăn, gặp mặt thì cũng có, tuy nhiên tôi không cảm thấy khó xử vì tôi không quen biết họ nên có quyền từ chối, hoặc không trả lời họ.

Thực tế, mọi người hay nhắc nhiều đến chuyện chân dài - đại gia nhưng tôi nghĩ mối quan hệ nào cũng phải xuất phát từ hai phía. Nếu cảm thấy hợp thì mới bên nhau, đi đường dài được chứ.

+ Vậy cảm nhận của bạn sau một thời gian hoạt động nghệ thuật thì showbiz Việt có như lời đồn: Hoặc đáng sợ, hoặc hào nhoáng?

- Để trả lời chính xác cho câu hỏi này, tôi nghĩ mình chưa đủ trải nghiệm. Tôi sống và làm việc chủ yếu ở Hà Nội, môi trường hoạt động nghệ thuật không sôi nổi bằng phía Nam nên có lẽ ít cám dỗ hơn.

Có điều, tôi nghĩ là ở môi trường làm việc nào cũng có những cám dỗ, có mặt trái nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều điều tốt đẹp. Sau 3 năm hoạt động nghệ thuật, tôi đã có những người anh, người chị là đạo diễn, diễn viên rất thân thiết, luôn tạo điều kiện giúp đỡ, chỉ dạy từng điều nhỏ nhất. Và một điều đáng trân quý tôi luôn tự nhắc bản thân: Khi khó khăn, tôi có gia đình để trở về là đủ rồi!

Mộc Miên

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ