• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hành trình tị nạn của những đứa trẻ ở Ukraine và hy vọng ngày trở lại

Thế giới 10/03/2022 11:36

(Tổ Quốc) - Hãng AP trích dẫn câu chuyện về những đứa trẻ tị nạn trong hành trình lánh nạn khỏi Ukraine.

Khi những tiếng bom đạn trút xuống ở khu vực Kharkiv, Annamaria Maslovska đã phải rời quê hương trong hành trình dài ngày cùng mẹ về phương Tây.

Hành trình tị nạn của những đứa trẻ ở Ukraine và hy vọng ngày trở lại - Ảnh 1.

Annamaria Moslovska, một bé gái 10 tuổi đến từ Kharkiv, miền đông Ukraine, mỉm cười trong phòng chờ ở ga xe lửa ở Zahony, Hungary ngày 7/3.

"Ký ức không bao giờ quên"

Hành trình di cư dài ngày của Annamaria đồng nghĩa với khoảng thời gian em xa bạn bè, người thân và không biết bao giờ có thể trở lại.

Cuối cùng, sau khi đi qua biên giới Hungary bằng tàu hỏa cùng hàng trăm người tị nạn Ukraine khác, cô bé 10 tuổi đã đi xa quê hương và thực sự lo lắng cho bạn bè ở lại Kharkiv sau những tin nhắn em gửi trên Viber và không nhận được hồi đáp.

"Cháu thật sự nhớ các bạn vì không thể liên lạc được với họ. Các bạn có lẽ chỉ đọc được tin nhắn của cháu và thế thôi. Cháu thực sự lo lắng vì không biết các bạn đang ở đâu, hiện tại ra sao", Annamaria Maslovska nói tiếng Anh khá rõ ràng bên trong ga tàu hỏa ở thị trấn biên giới Zahony.

Hành trình tị nạn của những đứa trẻ ở Ukraine và hy vọng ngày trở lại - Ảnh 2.

Hai mẹ con nói chuyện cùng nhau trong ga xe lửa sau khi rời Ukraine đến Przemysl, Ba Lan vào ngày 8/3. Ảnh: AP

"Annamaria chỉ là một trong số hơn 1 triệu trẻ em có thể chạy khỏi Ukraine tính trong chưa đầy hai tuần kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại nước này.", Phát ngôn viên của UNICEF James Elder cho biết.

Điều đó có nghĩa trẻ em chiếm khoảng một nửa trong số hơn 2 triệu người Ukraine đã chạy trốn khỏi chiến tranh. Đây là cuộc di cư mà Liên hợp quốc đã khẳng định là cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Thậm chí có những trường hợp trẻ em phải thực hiện hành trình một mình.

Các chuyên gia nhận định trong khi những trẻ em nhỏ chưa thể cảm nhận được cuộc sống đảo lộn thì những trẻ lớn hơn đã nhận thức được sự khó khăn mà chúng đang trải qua và những nguy cơ phải chịu tổn thương tâm lý từ xung đột cũng như quá trình tìm nơi ẩn náu.

Theo AP, với Margot, một bé gái tròn 1 tuổi đã phải theo gia đình thực hiện hành trình từ Kyiv đến biên giới Siret gần Romania. Hành trình được ví như một cuộc phiêu lưu nhỏ của hai mẹ con bà Viktoria Filonchuk (37 tuổi).

Tuy nhiên, ở những đưa trẻ lớn hơn, chúng dường như ý thức được khó khăn trong hành trình đang trải qua.

"Trẻ nhỏ có thể không hiểu được điều này nhưng với những đứa trẻ từ 3-4 tuổi trở lên có thể hiểu được chúng đang phải trải qua bị kịch. Và tôi cho rằng điều này thực sự khó khăn với chúng", bà Filonchuk nhấn mạnh.

Hành trình tị nạn của những đứa trẻ ở Ukraine và hy vọng ngày trở lại - Ảnh 3.

Bà Axana Opalenko (42 tuổi) bế con trai vừa chỉ 2 tháng tuổi rời khỏi Ukraine đến Medyka, Poland. Ảnh: AP

Hầu hết hành trình di cư của người dân đi về biên giới phía tây của Ukraine như Hungary, Ba Lan, Slovakia, Romania và Modova. Theo cơ quan Biên phòng Ba Lan, ước tính khoảng 1,33 triệu người người tị nạn đã ở Ba Lan.

Bên cạnh đó, nhiều người dân Ukraine gần đây cũng đã cố gắng rời khỏi thành phố nơi họ sinh sống thông qua các hành lang nhân đạo để giúp họ có thể ra khỏi khu vực xung đột an toàn.

Hy vọng trở về

Thủ tướng Moldova, Natalia Gavrilița hôm 6/3 cho biết, cứ 8 trẻ em ở đất nước của bà thì có một người tị nạn Ukraine.

Hành trình tị nạn của những đứa trẻ ở Ukraine và hy vọng ngày trở lại - Ảnh 4.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Ở một diễn biến khác, một bé gái 9 tuổi Valeria Varenko đã di chuyển cả ngày lẫn đêm đến Hungary cùng mẹ và em trai sau khi vài ngày phải tìm nơi trú ấn ở tầng hầm của các tòa nhà chung cư thuộc thủ đô Kyiv, Ukraine.

Gia đình Valeria Varenko đã đến trung tâm tiếp nhận tị nạn tạm thời ở Barabas, Hungary vào ngày 9/3. Cha của Valeria phải ở lại để bảo vệ Kyiv. Valaria đã nói rằng em rất tự hào về cha mình và nhớ cha rất nhiều.

"Cháu thực sự muốn bố đi cùng, nhưng tiếc là không thể", Valeria nói.

Mẹ của Valeria, chị Julia, 30 tuổi, cũng chia sẻ bản thân mình rất sợ hãi cho dù luôn động viên con hãy mạnh mẽ và dũng cảm, điều quan trọng là gia đình được bên nhau. Julia nói: "Chúng tôi cầu nguyện cho mọi chuyện sớm kết thúc để chúng tôi có thể trở về nhà".

Ngoài trẻ em, hầu hết những người tị nạn khác đều là phụ nữ, có thể là bà và mẹ của những đứa trẻ đang tìm đến nơi an toàn. Chính sách quốc gia chỉ định đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời khỏi đất nước vào thời điểm hiện tại.

Hành trình tị nạn của những đứa trẻ ở Ukraine và hy vọng ngày trở lại - Ảnh 5.

Và hình ảnh hạnh phúc khi tái hợp giữa Ina Karpanko và con trai sau hành trình dài. Ảnh: AP

Quê hương của Annamaria ở thành phố Kharkiv với khoảng 1,5 triệu dân sinh sống đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ bom đạn.

Annamaria và mẹ là Viktoria có kế hoạch sẽ đến thủ đô Budapest của Hungary nhưng vẫn chưa biết sẽ đi đâu sau đó. Annamaria nói rằng mong muốn đến Disneyland ở Paris. Và tất nhiên sau khi xung đột chấm dứt, Annamaria hy vọng có thể trở lại quê hương Kharkiv để gặp lại bạn bè sau thời gian xa cách.

"Nếu xung đột kết thúc, cháu mong muốn có thể trở về nhà – nơi có bạn bè, công viên, siêu thị, trung tâm mua sắm và cả sân chơi sau nhà. Quê hương Kharkiv giống như một phần trái tim của cháu vậy", Annamaria chia sẻ./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ