• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hẻm Sài Gòn “lột xác” bởi tranh bích họa độc đáo

Văn hoá 07/04/2018 08:34

(Tổ Quốc) - Những bức tường cũ kỹ, rêu mốc trong những con hẻm trên đường Nguyễn Khoái (Q.4, TP.HCM) trở nên sáng bừng sức sống bởi những bức tranh bích họa sinh động và đẹp mắt. Hứa hẹn tạo ra một không gian sống tươi đẹp, thú vị cho người dân.

Người họa sĩ “thổi hồn” vào ngõ hẻm Sài Gòn

Bích họa đã thực sự tạo nên mối giao lưu giữa họa sĩ và đem lại một niềm tin, niềm vui cho người thưởng ngoạn. Người vẽ những bức tranh này là họa sĩ Nguyễn Văn Minh (76 tuổi, Q.4) một ông lão ngày ngày dắt chiếc xe đạp cũ, trước giỏ là những hộp sơn màu đi “lột xác” cho những bức tường cũ khắp phố phường Sài Gòn.

Con hẻm nhỏ trở nên sống động hơn nhờ những nét vẽ

Ông Minh chia sẻ:“Bức tranh đầu tiên tôi vẽ tại quán cà phê của một người quen,thấy quán có bức tranh nhỏ xíu mà không sơn vẽ gì hết nên tôi về nhà lấy sơn vẽ. Nhiều người khen đẹp và tới quán uống nhiều hơn nên từ đó tôi bắt đầu vẽ.  Những bức tranh của tôi được lấy cảm hứng từ quê hương, điểm đến nổi tiếng của các tỉnh thành hay những nơi ông đã đi qua, những vấn đề thời sự mà tôi đã được nghe trên đài, sách báo”.

Những bức họa của ông Minh đều mang màu sắc vui tươi

Một bức tranh được ông Minh vẽ trung bình trong 3 ngày, tuỳ vào kích thước và chủ đề của bức tranh. Những bức tranh ông vẽ còn được ghi thêm những câu thơ, những thông điệp lên tranh để nhắc nhở mọi người về an toàn giao thông, cách sống đẹp, sống lạc quan.

Một bức tường với những câu thơ thể hiện thông điệp tươi đẹp của cuộc sống

Những con đường uốn lượn, những cánh đồng lúa xanh, những ngôi nhà xinh xắn được tô vẽ bằng những bức tranh phong cảnh, hình ảnh các loài hoa, đồng quê... đã tạo nên một không gian kỳ thú, làm say lòng người xem.

 

Có khi là những câu cảnh báo như hẻm cụt, hẻm chật, lời kêu gọi người dân giữ vệ sinh chung hoặc khuyến cáo nên chạy xe bên phải... Phố đẹp lên, đường đẹp lên, ý thức tôn trọng vệ sinh đường phố được nâng cấp một bậc - bích họa đã đem lại được những thành quả đó.

Đến nay, ông Minh đã cho ra đời được hơn 50 bức hoạ với các chủ đề khác nhau trong mọi ngõ ngách của các con hẻm. Những bức bích hoạ bình dị, không cầu kỳ đã làm cho con hẻm trở nên thân thuộc, gần gũi lạ thường.

Còn sức khỏe, đam mê là còn vẽ

Hỏi thăm người dân quanh hẻm 64 thì ai cũng biết ông Minh, người đã khoác lên chiếc áo mới cho con đường. Ông đã tự bỏ tiền túi ra mua sơn và màu, cần mẫn vẽ hơn 3 năm qua. Ngoài Q.4 ông Minh còn vẽ tranh ở Q.3, Q.7… ở đâu có người nhờ vẽ là ông vẽ.

Dù đã 76 tuổi nhưng ông Minh không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại ông còn thấy vui và luôn mong muốn mình có nhiều sức khoẻ để tiếp tục vẽ, tiếp tục làm đẹp cho phố phường.

Ông Minh bên bức họa được vẽ năm 2016

Bà Lương Thị Lắm (65 tuổi) người dân sống tại Q.4 chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với những bức họa này. Bức tường nào giờ cũ kĩ, rêu mốc nay được tô điểm màu sắc rất sinh động. Nhìn khu phố trở nên sạch đẹp, ai đi ngang qua đây cũng khen. Những bức họa tạo được sự ấm áp, vui tươi cho người xem”.

Nhiều bạn có niềm đam mê hội họa, yêu thích vẽ tranh đã tìm tới ông Minh để xin học vẽ. Ông luôn mong muốn truyền được đam mê hội họa cho thế hệ trẻ.

Nhiều quán coffee sử dụng bức vẽ thay cho biển hiệu

Hầu như người dân trong khu vực đều tỏ ra thích thú, ủng hộ việc làm của ông Minh. Một số người còn nhờ ông vẽ giúp biển quảng cáo cho quán của mình sao cho độc đáo nhất. Không chỉ người dân, lãnh đạo phường mà con cái tôi cũng thích nghệ thuật nên ủng hộ việc làm ý nghĩa này.

Có thể chiều sâu nghệ thuật của nó chưa bằng những bức tranh trên giấy, trên lụa, trên vải nhưng bích họa vẫn đạt được mục đích tối hậu là đem hội họa trở lại với đông đảo công chúng bình dân. Yếu tố nhân văn của các bức bích họa là không thể nghi ngờ.                                                                          

Đinh Năm

NỔI BẬT TRANG CHỦ