(Tổ Quốc) - Theo nhận định của HLV Fandi Ahmed, U22 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại SEA Games 30.
HLV Fandi Ahmed xuất hiện trong phòng họp báo với gương mặt tươi cười dù không có được chiến thắng trước U22 Việt Nam. Đội bóng của ông đã phải nhận thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một chiến thắng không hề dễ dàng cho quân đoàn của HLV Park Hang-seo.
"Dù thất bại là buồn nhưng tôi đánh giá cao học trò của mình. Tôi xin được gửi lời khen ngợi tới U22 Việt Nam. Họ đã chơi rất tốt trong trận này. Dù thua nhưng đây là trận đấu tốt nhất của U22 Singapore"- HLV Fandi Ahmed nói.

Ảnh: N.Đ
Theo ông, Ahmed, mục tiêu của U22 Singapore trước trận đấu là có điểm trước U22 Việt Nam. Đại diện quốc đảo sư tử đã để thua không được điểm nào. Họ phải nhận 1 bàn thua duy nhất vào phút cuối giờ và với quan điểm của HLV Ahmed thì ông hài lòng với sự cố gắng của học trò.
"Đây là trận đấu U22 Singapore có cơ hội nhưng không tận dụng được. Hiệp 1 đội tôi chơi hay hơn, có cơ hội nhưng không tận dụng được. Tôi đã chỉ đạo các học trò không tạo cơ hội cho đối phương tiếp cận khu vực 16m50 vì dù không có chiều cao tốt nhưng các cầu thủ Việt Nam di chuyển rất nhanh. Tôi bất ngờ với sự trở lại của U22 Việt Nam trong hiệp 2. Dù là đội không có nhiều lợi thế để vào bán kết, nhưng tôi hài lòng với các học trò khi nằm ở bảng đấu mạnh, có sự góp mặt của các đội mạnh như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Sau những trận đấu này tôi hài lòng với màn trình diễn của học trò"- HLV Ahmed nhấn mạnh.
Theo vị thuyền trưởng của U22 Singapore, U22 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại giải đấu SEA Games năm nay. Dù vào bán kết hay chung kết thì theo quan điểm đánh giá của ông U22 Việt Nam vẫn sẽ là đội cửa trên.
Đánh giá về các học trò của mình, vị thuyền trưởng của U22 Singapore nói, ông hài lòng nhất với cầu thủ Irfan Fandi và hy vọng, sau trận này, một vài cầu thủ của U22 Singapore sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia.