• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoa khôi Lại Hương Thảo: "Gặp người chững chạc, tôi lao vào yêu như thiêu thân... nhưng cuối cùng mất tất cả"

Giải trí 07/07/2020 11:38

(Tổ Quốc) – Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, Hoa khôi Lại Hương Thảo không giấu nỗi mệt mỏi. Tâm trạng cô đầy nỗi lo, buồn tủi khi nói về chuyện hôn nhân tan vỡ, trở thành người cũ và kéo nhau ra tòa.

"Trẻ - đẹp – tài năng" rồi cũng có tuổi

- Thời gian qua, nhiều người thắc mắc kể từ khi lấy chồng thì dường như cái tên Lại Hương Thảo mất tích khỏi showbiz, vì sao thế?

+ Khi đang ở đỉnh cao của nhan sắc và danh tiếng, tôi yêu say đắm nên đã quyết định kết hôn. Khi có gia đình, tôi muốn dành trọn thời gian để chăm sóc cho chồng và con, nên tôi buông bỏ mọi lại ánh hào quang phía sau để trở thành người phụ nữ của gia đình.

Hoa khôi Lại Hương Thảo bật khóc: "Gặp người chững chạc, tôi lao vào yêu như thiêu thân...cuối cùng mất tất cả" - Ảnh 1.

Hoa khôi Lại Hương Thảo

- Việc bạn kết hôn khá sớm khiến nhiều người cho rằng Hoa khôi Lại Hương Thảo được làm dâu chốn "hào môn" nên không mặn mà showbiz, bạn nói sao về điều này?

+ Từ khi bước vào showbiz, tôi đã luôn có quan niệm "trẻ - đẹp – tài năng" rồi cũng có tuổi. Với tôi, thành công của người phụ nữ không phải đỉnh cao sự nghiệp không phải là sự nổi tiếng hay nhiều tiền, mà chính là có một gia đình hạnh phúc. Cho nên khi gặp người đàn ông với vẻ bề ngoài chững chạc và điển trai, tôi đem lòng yêu, lao vào như con thiêu thân... Cuối cùng, tôi đã đánh mất tất cả mọi thứ (bật khóc).

Hoa khôi Lại Hương Thảo bật khóc: "Gặp người chững chạc, tôi lao vào yêu như thiêu thân...cuối cùng mất tất cả" - Ảnh 2.

Hoa khôi Lại Hương Thảo và con trai

- Bạn và chồng nhận ra sự mâu thuẫn từ đâu?

+ Khi đang yêu mọi thứ đều đẹp. Đến khi cưới và chung sống thì chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bởi tính gia trường và ích kỷ của anh ấy.

Tôi đã từng nghĩ, việc có con sẽ là sợ dây gắn kết, cứu vãn lại mối quan hệ vợ chồng. Thế nhưng khoảng cách ngày càng lớn khiến chúng tôi dần xa nhau và không thể hàn gắn. Và điều buồn nhất cũng xảy ra, chúng tôi quyết định ly hôn vào 5/2019.

Thời điểm đó, tôi chấp nhận bước qua nỗi đau hôn nhân thất bại bằng thỏa thuận đồng tình ly hôn với chồng trong ấm ức và lặng lẽ.

- Tại sao đến thời điểm này chị lại quyết định "làm lớn" sự việc này ra?

+ Tôi và anh ấy có một thỏa thuận, đó là việc tôi sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc con trai đủ 5 tuổi. Nhưng mới đây, anh ấy tuyên bố sẽ mang con về nuôi trong tháng 7 này. Nên buộc lòng tôi phải lên tiếng để bảo vệ mình và con.

- Có một số người nổi tiếng "mất tích" và khi họ xuất hiện lại là mang theo những "ồn ào", vì thế khán giả sẽ cho rằng đó là "chiêu trò", vậy chị có e ngại lùm xùm này của mình lại được cho rằng Lại Hương Thảo muốn quay lại showbiz?

+ Thông tin đưa ra bao giờ cũng có 2 chiều. Tôi chấp nhận điều đó. Để đưa ra câu chuyện đời tư không vui vẻ trên mặt báo là điều tôi chưa bao giờ muốn.

Trước khi lên tiếng, tôi đã nhiều lần muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Vì tôi không muốn để chuyện riêng này đi theo hướng xấu nhất, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến con trai mình và gia đình hai bên. Tuy nhiên, cái tôi nhận được lại chính là sự đắng cay.

Với tôi, hiện tại không chỉ dừng lại ở thông báo ly hôn mà còn chính thức khởi kiện chồng cũ để giành lại quyền nuôi con. Dù vụ kiện này tôi có thắng hay thua đi chăng nữa thì đây cũng là trách nhiệm của tôi trong việc công khai minh bạch mọi thông tin để sau này tránh sai lệch như thời gian qua tôi đã im lặng.

Hoa khôi Lại Hương Thảo bật khóc: "Gặp người chững chạc, tôi lao vào yêu như thiêu thân...cuối cùng mất tất cả" - Ảnh 3.

Hoa khôi Lại Hương Thảo quyết định khởi kiện chồng doanh nhân

- Trong quãng thời gian qua, có bao giờ bạn cảm thấy nuối tiếc về đã dành quá nhiều thời gian cho cuộc hôn nhân này?

+ Đến bây giờ tôi nuối tiếc. Tiếc bởi tôi đã không tạo sự nghiệp cho riêng mình, tiếc vì đã coi người ta là cả thế giới, đã tin tưởng quá nhiều để khi mất đi tôi không còn gì cả. Cả quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất là dành cho cuộc hôn nhân này, và cuối cùng là sự bế tắc.

- Việc mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn ảnh hưởng thế nào đến với tinh thần của bạn?

+ Một tình yêu mà mình tôn thờ khi chia tay ai cũng đau lòng. Chưa nói đến việc giữa cuộc tình này mình còn có đứa con. Mỗi khi ôm con ngủ mà tôi đau lòng, nhìn con mà trào nước mắt.

Tôi thấy mình ngây thơ, dại khờ tin họ quá nhiều. Khi chia tay, tôi chênh vênh vì có quá nhiều điều tồi tệ xảy đến.

- Bạn có thể chia sẻ rõ hơn, chồng cũ đã khiến bạn tổn thương thế nào?

+ Tôi hiểu rõ, khi bước vào hôn nhân thì không ai hoàn hảo và chúng tôi phải tập bao dung với những điều không hoàn hảo đó từ đối phương. Thế nhưng, tôi bao dung tới mức bị xúc phạm, bị đánh nhiều lần (bật khóc).

Nỗi đau thể xác còn nhẹ hơn nỗi đau tinh thần. Bạn biết không, khi cuộc sống mà lúc nào người đàn ông đó cũng áp đặt, đưa ra quan điểm vợ "không có quyền gì" trong mọi việc thì bế tắc đến nhường nào. Tôi đã phải dùng thuốc an thần, nhiều đêm mất ngủ…

Hôn nhân sẽ là một câu chuyện dài nhưng mọi thứ đã qua. Tôi ở thời điểm hiện tại chỉ mong muốn được tự mình nuôi con khôn lớn, học hành thành tài.

Hoa khôi Lại Hương Thảo bật khóc: "Gặp người chững chạc, tôi lao vào yêu như thiêu thân...cuối cùng mất tất cả" - Ảnh 4.

"Tôi đã phải dùng thuốc an thần, nhiều đêm mất ngủ…"

Nếu không đi thì đâu biết con đường đó gập ghềnh hay phẳng lặng

- Hiện tại, cuộc sống của bạn thế nào? Kinh tế có khiến bạn mệt mỏi?

+ Hiện tại cuộc sống của tôi ổn định. Vì tôi làm ngân hàng và hàng ngày đi làm và về chăm con trai.

Kinh tế dù không quá nhiều nhưng tôi độc lập, tự chủ về kinh tế. Tôi đang rất hạnh phúc bên con trai thì tin sét đánh ngang tai rằng tôi sẽ mất quyền nuôi con. Điều đó khiến tôi quyết định phải đứng giành lại quyền nuôi con.

- Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ này, bạn rút ra cho mình được điều gì?

+ Phụ nữ dù có yêu gia đình, trân trọng người đàn ông của mình tới mức nào đi chăng nữa thì cũng phải yêu bản thân mình bằng cách tạo sự nghiệp riêng, biết chăm sóc bản thân, có mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp riêng.

Đừng chỉ coi chồng là tất cả bởi nếu "bản thân bạn còn không trân trọng bạn thì không ai giúp bạn được điều đó".

- Hỏi thật, nếu được làm lại, bạn có chọn con đường này?

+ Cảm ơn câu hỏi rất hay và cũng là câu hỏi thật khó! Nếu không đi thì đâu biết con đường đó gập ghềnh hay phẳng lặng. Nếu được làm lại thì dù đi con đường nào tôi cũng theo nguyên tắc nằm lòng: "Yêu bản thân và tạo giá trị riêng cho bản thân".

+ Cảm ơn những chia sẻ của Hoa khôi Lại Hương Thảo!

Lại Hương Thảo sinh năm 1991, từng đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012. Cô đại diện nước nhà thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2012 và Hoa hậu Thế giới 2013. Trở về từ các cuộc thi nhan sắc, cô không lấn sân showbiz. Hiện cô làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngọc Hà Lê

NỔI BẬT TRANG CHỦ