• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh Ly - Tùng Dương cùng ngân nga "cõi Trịnh"

Giải trí 21/03/2019 19:17

(Tổ Quốc) - "Nữ hoàng chân đất" Khánh Ly sẽ hoài niệm về thanh xuân, về quãng đời gắn bó với Trịnh Công Sơn trong hai đêm nhạc “Người về bỗng nhớ” diễn ra ngày 4 - 5/5 tại Hà Nội.

Nữ danh ca Khánh Ly sau 3 năm chống chếnh trong tâm hồn bởi sự ra đi đột ngột của người chồng mà bà hết mực tôn thờ và gắn bó nay đã dần lấy lại được sự bình thản trong trong đời sống. Người quản lý, ca sĩ Quang Thành cho biết, sức khoẻ và tinh thần của Khánh Ly hiện tại rất tốt vì vậy bà muốn cất tiếng hát để trả ơn cuộc đời. 

Khánh Ly - Tùng Dương cùng ngân nga cõi Trịnh  - Ảnh 1.

Mỗi lần trở về Việt Nam, danh ca Khánh Ly luôn dành thời gian viếng thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Khánh Ly cho biết, suốt bao nhiêu năm qua, đi đâu bà cũng nhận được một câu hỏi quen thuộc, đó là tình cảm giữa bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn liệu có phải là tình yêu. Đáp lại, nữ danh ca quả quyết rằng thường nếu tin người ta không hỏi, mà hỏi nghĩa là không tin nhưng dù thế nào thì việc được vị nhạc sĩ tài ba này yêu hay yêu được ông cũng là diễm phúc với bà.

Khánh Ly - Tùng Dương cùng ngân nga cõi Trịnh  - Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương

Những tháng ngày tuổi trẻ rong ruổi cùng Trịnh Công Sơn ca hát khắp nơi, Khánh Ly nhận ra ở người nhạc sĩ này một điều thật vĩ đại, vĩ đại hơn cả những tác phẩm mà ông sáng tác, đó là nhân cách và nhân phẩm. Và vì chẳng bao giờ bà quên được lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dặn mình là phải ráng sống với một tấm lòng, sống với mọi người bằng sự tử tế và làm những điều gì tốt đẹp nhất cho quê hương.

Vì lời căn dặn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên Khánh Ly ở tuổi 74 vẫn khao khát được cất tiếng hát. Và quả thực mặc dù không cần đến kĩ thuật hay sự phô diễn, Khánh Ly mỗi lần cất giọng hát cũng đủ khiến người nghe bị cuốn theo thứ âm sắc vô cùng đặc biệt của mình – thứ âm sắc ám màu rêu phong, thăng trầm. 

Nữ danh ca từng hát với nhiều ca sĩ từ nổi tiếng đến bình dân. Bản thân bà cũng từng hát chung với Tùng Dương một lần bên Mỹ. Tuy nhiên, sự kết hợp với Tùng Dương trong hai đêm nhạc sắp tới tại Hà Nội ở địa điểm thánh đường Nhà hát Lớn được xem là đêm nhạc "có một không hai" khi Tùng Dương - một chàng trai đang độ sung sức sẽ hát với một tượng đài - ''nữ hoàng chân đất" Khánh Ly. Và hai giọng hát mộc mạc nhưng chất chứa nỗi niềm hứa hẹn sẽ mang lại những miền cảm xúc đặc biệt chạm vào tim khán giả thật lâu và sâu. 

Khánh Ly trải lòng: "Tôi đã nghe Tùng Dương hát, một giọng hát ma mị cuốn hút thực sự. Lâu nay thi thoảng báo chí khen giọng hát của tôi liêu trai và ma mị cuốn hút người nghe, nhưng tôi phải nói thật, trong mắt tôi, giọng hát Tùng Dương mới chuyên chở được những điều như thế.

Tôi luôn hào hứng mỗi khi được kết hợp với những người trẻ. Nhưng người trẻ mà lại cá tính như Tùng Dương thì không phải là điều dễ dàng. Tôi chưa biết mình song ca ca khúc nào với Tùng Dương dù biết chắc chắn đó sẽ là những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thôi thì mình cứ tâm niệm sẽ hát bằng cả tấm lòng dành cho các nhạc phẩm của ông Sơn và sự ngưỡng mộ với giọng hát Tùng Dương" - danh ca Khánh Ly trải lòng.

Là người đồng hành với Khánh Ly trong hai đêm nhạc, ca sĩ Tùng Dương cũng bày tỏ sự trân trọng với nữ danh ca với nhiều biệt danh như "Nữ hoàng chân đất'', "Huyền thoại nhạc Trịnh"… Tùng Dương bảo anh và danh ca Khánh Ly - 2 thế hệ luôn có những điểm chung khi được ngân nga "cõi Trịnh" nhưng với sự cảm nhận khác nhau ở mọi thời đại, nhạc Trịnh sẽ luôn được vang lên với tâm thế trân trọng nhất.

"Không ai có thể thay thế được Khánh Ly mặc định của lịch sử cùng nhạc Trịnh. Sẽ là một Tùng Dương luôn biến báo và hát nhạc Trịnh với tâm thế của những người nghệ sĩ ngày hôm nay.  Khánh Ly từng nói với tôi: "Em hãy hát nhạc Trịnh nhiều hơn nữa, hát để chia sẻ tình yêu thương bất tận, cùng để tìm ra sự đồng điệu trong tâm hồn giữa những quy luật bất biến của cuộc sống" - Tùng Dương chia sẻ. 

Miền nhạc Trịnh với các tác phẩm: Ru ta ngậm ngùi, Ru đời đi nhé, Xin cho tôi, Cát bụi - Tình xa, Xin mặt trời ngủ yên, Hành hương trên đồi cao, Dấu chân địa đàng, Như Cánh vạc bay, Người về bỗng nhớ, Phôi Pha... sẽ được làm mới và thể hiện bởi hai giọng ca từ 2 thế hệ: Khánh Ly và Tùng Dương thể hiện trong 2 đêm nhạc tới. 

Đồng hành với bà là giọng ca nam số 1 hiện nay - Divo Tùng Dương và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ