• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khỉ đột nhập nhà, bắt trẻ nhỏ mang đi khiến đứa bé tử vong

Tin tổng hợp 14/11/2018 11:55

(Tổ Quốc) - Sự việc quá bất ngờ khiến người mẹ không kịp phản ứng, đến khi hiểu ra thì đứa bé đã bị con khỉ mang đi mất.

Theo Times of India đưa tin, sự việc xảy ra tại một khu vực ngoại ô thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm thứ Hai 12/11. Nạn nhân là một đứa bé trai mới 12 ngày tuổi, con của chị Neha và anh Yogesh – một tài xế xe kéo.

Theo đó, vào hôm xảy ra sự việc, trong lúc người mẹ trẻ Neha đang cho con bú thì bất ngờ con khỉ xông vào nhà, giật lấy đứa trẻ từ trên tay người mẹ rồi tha đi mất.

Khỉ đột nhập nhà, bắt trẻ nhỏ mang đi khiến đứa bé tử vong - Ảnh 1.

Cậu bé Arush bị khỉ bắt đi dẫn đến tử vong vì bị thương quá nặng.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, cha nạn nhân cho biết: "Khi xảy ra sự việc, cửa nhà đang mở và vợ tôi đang cho con bú. Đột nhiên con khỉ xông thẳng vào nhà rồi tóm cổ con trai tôi mang đi. Đến khi Neha kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì con khỉ đã mang thằng bé đi mất.

Chúng tôi lập tức đuổi theo. Bị truy đuổi, con vật liền bỏ lại con trai tôi trên mái nhà của một người hàng xóm rồi trốn đi. Nhưng khi chúng tôi đến nơi để đưa thằng bé xuống thì phát hiện mọi chuyện đã quá muộn. Arush chảy rất nhiều máu và hầu như không còn mạch đập."

Dù vậy, gia đình vẫn đưa Arush đến bệnh viện gần đó để điều trị với hy vọng có thể cứu sống cậu bé. Tuy nhiên, cuối cùng cậu bé vẫn không qua khỏi. Cảnh sát Atbir Singh cho biết cậu bé tử vong do bị thương nặng ở đầu và cổ.

Khỉ đột nhập nhà, bắt trẻ nhỏ mang đi khiến đứa bé tử vong - Ảnh 2.

Hình ảnh một con khỉ ở Ấn Độ được báo chí ghi nhận lại.

Được biết, anh Yogesh và chị Neha đã kết hôn với nhau được 2 năm và Arush là con đầu lòng của cả hai người.

Sau vụ việc của Arush, nhiều người dân địa phương cho biết họ đã nhìn thấy con khỉ đó tấn công một bé gái 14 tuổi ở trên đường khoảng 15 phút trước khi nó bắt Arush mang đi.

Trước đó 2 tháng, một đứa bé khác trong làng cũng bị một con khỉ tấn công. May mắn hơn, đứa trẻ này vẫn sống sót mặc dù bị thương khá nặng và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tuyết Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ