• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lật tẩy màn kịch nữ thủ quỹ bị người tình trên mạng lừa gần 700 triệu

Tin tổng hợp 26/03/2019 07:00

(Tổ Quốc) - Thấy kiếm tiền dễ dàng nên nữ thủ quỹ nổi máu làm giàu nhưng bị thất bại. Cô gái đã dựng lên màn kịch lừa công ty.

18 giờ ngày 17/3 đồn cảnh sát thị trấn Bình Địa, quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc tiếp nhận điều tra vụ án cô thủ quỹ họ Trần bị bạn trai trên mạng lừa tiền.

Vài ngày trước đó, bà Lý bà chủ một công ty thuộc quận Long Cương phát hiện một khoản tiền khoảng 20 vạn NDT (khoảng 700 triệu đồng) trong tài khoản được giao dịch chuyển khoản mà không có lý do. 

Lật tẩy màn kịch nữ thủ quỹ bị người tình trên mạng lừa gần 700 triệu - Ảnh 1.

Bà liền đi hỏi cô thủ quỹ họ Trần, ban đầu cô này nhất mực khẳng định không hề hay biết sự việc, sau đó bà Lý gọi điện cho ngân hàng và được biết chính cô Trần đã rút số tiền này. Lúc này cô mới khai bị bạn trai trên mạng lừa tiền nên "mượn tạm" tiền công ty dùng. Thương tình cô gái trẻ bị lừa cả tình lẫn tiền, bà Lý bèn đưa cô đến đồn cảnh sát báo án.

Biết được tình tiết vụ án, cảnh sát hỏi cô Trần về quá trình bị lừa. Không ngờ, khi bị vặn hỏi, cô này lại ấp a ấp úng, nét mặt hoang mang lo sợ, chỉ nói hiện không còn liên hệ gì với "bạn trai" nữa, tin nhắn qua lại trước đó cũng đã xóa, trước sau cũng không chịu cung cấp thêm bất cứ thông tin gì khác.

Thấy ngờ, cảnh sát tiếp tục truy hỏi, cuối cùng cô cũng thú nhận đã dùng số tiền trên để đánh bạc trên mạng và bị thua sạch, sau đó bị bà chủ phát hiện, liền bịa ra câu chuyện "bị bạn trai qua mạng lừa tiền" để lấp liếm.

Được biết cô này tốt nghiệp đại học xong liền xin vào công ty này làm thủ quỹ. Với tính cách cẩn thận tỉ mỉ cô lấy được lòng tin của ông bà chủ. Tất cả thu chi chứng từ, chi phiếu, con dấu của công ty đều giao cho cô giữ. Tháng 1 năm 2018, cô này vô tình thấy một trang web chơi bài đánh bạc trên mạng, vì tò mò, cô nhấn vào và lập một tài khoản. 

Ban đầu mỗi lần chỉ cần rót vào đó vài trăm tệ mà lại kiếm được số tiền không ít. Thế là mỗi ngày tan làm cô lại ngồi trước màn hình máy tính chơi bạc trên mạng, một thời gian sau cũng thắng được hơn 10 vạn NDT (khoảng 350 triệu đồng).

Không ngờ tiền lại kiếm được dễ dàng đến vậy, cô bắt đầu ôm mộng "đánh bạc làm giàu", tiền rót vào càng nhiều tức là thắng càng lớn. Nghĩ vậy cô bèn rót toàn bộ số tiền thắng được vào tài khoản, thậm chí còn có ý nghĩ động đến tiền công quỹ của công ty. 

Lật tẩy màn kịch nữ thủ quỹ bị người tình trên mạng lừa gần 700 triệu - Ảnh 3.

Nữ thủ quỹ bị bắt tạm giam chờ xét xử

Nhân có chi phiếu và con dấu trong tay, cô liền giả mạo chữ ký đến ngân hàng chuyển tiền của công ty vào tài khoản của mình, đợi đến khi thắng bạc thì trả lại, lúc đó thì thần không biết quỷ cũng không hay. 

Cứ thế nhiều lần, lần thì vài nghìn, lần thì vài vạn, tiền của công ty cứ lần lượt chuyển qua tài khoản của cô. Đen đủi thay càng rót tiền chơi bao nhiêu thì lại càng thua bấy nhiêu, quay đi quay lại thua đến hơn 1000 vạn NDT (khoảng 350 tỷ đồng).

Sự đã vậy, cô thiết nghĩ bịa bừa câu chuyện bị bạn trai lừa tiền để lấp liếm cho qua, nào ngờ bà chủ lại tin là thật đưa cô đến đồn cảnh sát trình báo, cuối cùng bị bại lộ. Cô hiện bị cảnh sát hình sự bắt giam, vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Sina News

Feng Ling

NỔI BẬT TRANG CHỦ