• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Leonardo DiCaprio – tài tử Hollywood đơn độc của thời kỳ 4.0

Giải trí 07/08/2019 15:38

(Tổ Quốc) - Tờ Hollywood Reporter đã gọi anh là “tài tử đúng nghĩa cuối cùng của Hollywood”, bởi dường như mọi tác phẩm Leo góp mặt đều được đóng mác chất lượng “tuyệt hảo”, mỗi lần ra mắt lại khiến cả giới phê bình và khán giả phải đảo điên.

Hoàng tử tóc vàng của Hollywood

Leonardo DiCaprio xuất thân từ một ngôi sao nhí. Anh bắt đầu có mặt trong các đoạn quảng cáo và phim truyền hình từ tuổi lên 5. Đầu thập niên 90, chàng diễn viên có mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và cái tên lãng tử chẳng kém ngoại hình của mình chính thức tấn công Hollywood. Thành công đến với DiCaprio rất sớm. Anh nhận đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại lễ trao giải Oscar cho vai diễn chàng trai thiểu năng trí tuệ trong "What’s Eating Gilbert Grape" khi mới 19 tuổi. Nhưng phải đến phiên bản chuyển thể đầy sáng tạo "Romeo + Juliet" năm 1996, cả nước Mỹ mới bị quy phục trước nét quyến rũ không thể cưỡng lại của tài tử trẻ tuổi này. Gương mặt thanh tú và phong thái hào hoa của Leonardo DiCaprio đã tạo ra một cơn sốt toàn cầu có tên "Leomania". Và cơn sốt này lên tới đỉnh điểm khi Leo vào vai Jack Dawson trong siêu phẩm đạt 11 giải Oscar – "Titanic".

Leonardo DiCaprio – tài tử Hollywood đơn độc của thời kỳ 4.0 - Ảnh 1.

Vẻ lãng tử từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Leonardo DiCaprio.

Anh lập tức được liệt vào hàng ngũ những ngôi sao quyền lực nhất. Thập niên 90, tường phòng ngủ của các thiếu nữ trên toàn thế giới ít khi nào thiếu vắng tấm chân dung của DiCaprio. Sau "Titanic", Leonardo tiếp tục khẳng định vị trí của mình với các phim như "The Man in the Iron Mask" hay "The Beach". Tuy không phải tác phẩm nào cũng thành công nhưng bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng sức hút của Leo là quá lớn. Cả giới phê bình lẫn khán giả đều không thể quay lưng làm ngơ mỗi khi tài tử ra mắt tác phẩm mới. Leonardo hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Hoàng tử Hollywood".

"Ông hoàng" gai góc độc nhất vô nhị

Thời hoàng kim của một "hoàng tử" rực rỡ đến mấy rồi cũng phải kết thúc nếu anh ta không choàng dậy và trở thành một "ông hoàng". "Catch Me If You Can" - tác phẩm của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg đã đánh dấu bước chuyển giao đó trong sự nghiệp của Leonardo DiCaprio. Vẫn là hình ảnh chàng công tử đẹp mã nhưng ẩn bên dưới là một tay lừa đảo đẳng cấp, từng qua mặt vô số ngân hàng, hãng hàng không và cả hệ thống hành pháp Mỹ để thu lợi bất chính.

Leonardo DiCaprio – tài tử Hollywood đơn độc của thời kỳ 4.0 - Ảnh 2.

Leonardo DiCaprio trong tay lừa đảo huyền thoại Frank Abagnale Jr.

Bước sang thập niên 2000, Leonardo DiCaprio làm mới bản thân trong cả hình tượng và nét diễn. Anh không còn để mình bị đóng khung vào bất cứ nhân vật nào và sẵn sàng dấn thân vào những chiều sâu nội tâm gai góc. Với sức đà của "Titanic" - bộ phim từng giữ vị trí doanh thu cao nhất mọi thời đại trong suốt hơn một thập kỷ, Leonardo DiCaprio đã có thể chọn một hướng đi an toàn hơn - trở thành một siêu sao bom tấn. Nhưng không, anh kiên định làm việc với các đạo diễn bậc thầy của Hollywood như Martin Scorsese, Baz Luhrmann, Quentin Tarantino, Alejandro G. Iñárritu, Christopher Nolan, Sam Mendes, Ridley Scott... Quyết định này không chỉ định hình cả sự nghiệp 20 năm sau của DiCaprio mà còn biến anh thành một "ông hoàng" thực thụ.

Leo không ngại rũ bỏ hình ảnh bảnh bao đã đưa anh lên đỉnh cao danh vọng. Trong hàng loạt tác phẩm sau này, khán giả thấy mái tóc DiCaprio không còn vàng óng mượt mà, làn da anh không còn mướt mát và thân hình anh không còn mảnh khảnh. Trong "Blood Diamond", Leonardo DiCaprio vào vai tay buôn lậu da trắng Danny Archer, vướng vào cuộc săn tìm kim cương phải trả giá bằng rất nhiều máu của người dân da màu bản địa. Khán giả chưa từng thấy Leo trong dáng vẻ bụi bặm và phải chịu xây xát nhiều đến vậy. Ban đầu, Danny Archer khiến người xem căm ghét bởi vẻ dửng dưng thực dụng của gã. Nhưng khi đã đồng hành cùng Leonardo DiCaprio đến tận cùng của bộ phim, căm ghét chuyển hóa thành thương cảm và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trong giây phút "gã con hoang" Danny Archer gục xuống.

Leonardo DiCaprio – tài tử Hollywood đơn độc của thời kỳ 4.0 - Ảnh 3.

Một Leonardo DiCaprio lạnh lùng, gai góc, nhưng đầy cảm xúc trong Blood Diamond.

Trong "Body of Lies", Leonardo DiCaprio thủ vai nhân viên tình báo lão luyện Roger Ferris. Trong lần đầu thủ vai điệp viên, diễn xuất của Leo được xưng tụng như "Marlon Brando thế hệ mới". Vũ khí lợi hại nhất của một tình báo viên chính là những lời nói dối và Leonardo DiCaprio đã thể hiện xuất sắc mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc chiến cân não thử thách tình bạn, tình yêu và cả mạng sống con người.

Thời gian này, khi phim mới nhất của Leonardo DiCaprio là "Once Upon a Time in Hollywood" sắp ra mắt tại Việt Nam, nhiều khán giả đã tìm xem lại các phim cũ của anh. Những bộ phim mà trong đó đánh dấu những đột phá về diễn xuất của Leo như "Catch Me If You Can", "Body of Lies", "Blood Diamond" hay "J.Edgar" đều đang có trên hệ thống HBO Go, chiếu trên nền tảng FPT Play.

Leonardo DiCaprio – tài tử Hollywood đơn độc của thời kỳ 4.0 - Ảnh 4.

Leonardo DiCaprio trong Body of Lies.

Sự nghiệp ấn tượng là thế nhưng mãi đến năm 2015, tức 22 năm sau lần đầu nhận đề cử, Leonardo DiCaprio mới có cơ hội cầm trên tay tượng vàng Oscar nhờ phim "The Revenant". Nhưng lúc này, có lẽ các giải thưởng điện ảnh đã không quá quan trọng với Leo và những người hâm mộ anh. Những gì Leonardo DiCaprio có được từ lâu đã vượt xa các giá trị được đong đếm bằng doanh thu phòng vé hay các danh hiệu phù phiếm. Alejandro G. Iñárritu - đạo diễn của "The Revenant" chia sẻ: "Leonardo DiCaprio là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và đòi hỏi bản thân rất cao. Có một cảnh quay Leonardo DiCaprio cần phải trôi nổi trên mặt sông nhưng ở đó đang có một tảng băng rất lớn. Cậu ấy không hề chần chừ, ngay cả khi tôi đã có đúp quay ưng ý, cậu ấy vẫn yêu cầu được thực hiện lại. Leo làm việc không biết ngừng nghỉ kể cả những khi không thật cần thiết". Câu chuyện Leonardo DiCaprio nhập vai tới mức khiến bàn tay bị thương be bét máu trên trường quay "Django Unchained" cũng là một ví dụ khác cho sự khao khát vươn tới chất lượng hảo hạng trong mỗi màn diễn của anh.

Leonardo DiCaprio – tài tử Hollywood đơn độc của thời kỳ 4.0 - Ảnh 5.

Giai thoại về bàn tay bị thương rướm máu nhưng vẫn không ngừng diễn xuất của Leo là minh chứng cho tâm sức với nghề mà ít diễn viên có được.

"Một điều tôi thích ở Leo là cậu ấy không nhồi nhét mình làm hai phim mỗi năm. Hiện giờ tại Hollywood, cậu ấy đang đơn độc ở khía cạnh này. Leo cũng giống như Al Pacino hay Robert DeNiro thời thập niên 70s - họ không cố làm hai phim mỗi năm mà chỉ đóng phim như họ muốn", Quentin Tarantino, người từng chỉ đạo Leo trong "Django Unchained" và tác phẩm mới nhất sắp ra mắt "Once Upon A Time In Hollywood", nhận xét. Vị đạo diễn nhấn mạnh sự tương phản giữa Leo và các siêu sao như Dwayne Johnson hay Kevin Hart - những người xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội và cố gắng tham gia nhiều tác phẩm nhất có thể. Leonardo DiCaprio là tài tử duy nhất đang tọa tại đỉnh cao tháp ngà Hollywood mà không cần tới một thương hiệu bom tấn nào, bởi chính Leo đã là thương hiệu đắt giá nhất.

Bước qua ngưỡng tuổi 40, những giá trị mà Leonardo DiCaprio định hình và theo đuổi vẫn không hề phai mờ. Anh không chỉ là nam diễn viên thành công nhất trong thế hệ của mình, mà còn là tài tử Hollywood đúng nghĩa cuối cùng trong thời đại màn ảnh "bội thực" với bom tấn hành động và phim siêu anh hùng.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ