• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời kể của nam thanh niên duy nhất chạy thoát trong vụ cháy làm 8 người chết

Pháp luật 12/04/2019 14:15

(Tổ Quốc) - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nam thanh niên đã trèo lên nóc nhà và nhảy xuống đất, phá cửa ngách để mở đường thoát thân cho mọi người. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy quá lớn nên anh không thể tiếp cận cứu các nạn nhân.

Liên quan đến vụ cháy làm 8 người tử vong, ngày 12/4 cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ. Ghi nhận của PV hiện trường vụ việc vẫn đang phong tỏa, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng. 

Trong số 8 nạn nhân, có 4 người là trong một gia đình gồm bố, mẹ và hai người con nhỏ. Hiện tại thi thể các nạn nhân xấu số đã được đưa về bệnh viện 198 (Bộ Công an) để giám định ADN rồi bàn giao cho gia đình.

Lời kể của nam thanh niên duy nhất chạy thoát trong vụ cháy làm 8 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong.

Chia sẻ về vụ việc anh Vũ Văn Cần, quản lý một trong 4 nhà xưởng xảy ra vụ cháy cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn ở khu vực có nhiều vật dụng dễ cháy như xe máy, bình ga...

Thời điểm phát hiện cháy anh không thấy công nhân chạy ra. Ngọn lửa bùng phát và cháy lan được khoảng 45 phút thì lực lượng cứu hỏa đến. Lúc sau, anh phát hiện có 3 mẹ con nằm ôm nhau tử vong.

"Người chồng là công nhân ở xưởng sản xuất thùng rác còn người vợ trước làm cấp dưỡng rồi về quê nghỉ đẻ. Ngày hôm qua đưa con lên khám thì không may xảy ra sự việc khiến 3 mẹ con tử vong", anh Cần nói.

Lời kể của nam thanh niên duy nhất chạy thoát trong vụ cháy làm 8 người chết - Ảnh 2.

Thi thể các nạn nhân xấu số được đưa ra khỏi hiện trường.

Trong khi đó, anh T.N.H (SN 1993, trú tại Phú Thọ), người duy nhất thoát chết cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy anh đã trèo lên nóc nhà và nhảy xuống đất, phá cửa ngách để mở đường thoát thân cho mọi người. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy quá lớn nên anh không thể tiếp cận cứu các nạn nhân. Anh H cho biết vào thời điểm trên, 3 mẹ con chị L đã ngã gục ở cửa, anh H quá sợ hãi nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến 12h30' cùng ngày, nam thanh niên đã đến trụ sở công an để làm việc, sức khỏe và tinh thần anh đã ổn định.

Lời kể của nam thanh niên duy nhất chạy thoát trong vụ cháy làm 8 người chết - Ảnh 3.

Người nhà nạn nhân khóc ngất khi hay tin con em mình gặp nạn.

Trước đó, vào khoảng 2h15 sáng 12.4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực. Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên ngọn lửa đã lan nhanh thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng gồm: Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Ngay sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sử đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn.

Danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79 lúc xảy ra cháy đang mất tích gồm:

1. Lương Quốc Dân, SN 1984, công nhân Công ty môi trường 79.

2. Lương Văn Việt, SN 1986, Công ty môi trường 79.

3. Trần Thị Lan, SN 1990, vợ Lương Văn Việt.

4. Lương Công Minh, SN 2014, con Trần Thị Lan.

5. Lương Anh Tuấn, SN 2018, con Trần Thị Lan.

6. Tuấn, SN 1985, lái xe Công ty môi trường 79.

7. Hải, khoảng 20 tuổi công nhân Công ty môi trường 79.

8. Hải, khoảng 22 tuổi công nhân Công ty môi trường 79.

Ngọc Thắng

NỔI BẬT TRANG CHỦ