Mẹ Lý Nhã Kỳ bật khóc khi chứng kiến tâm huyết của con gái: "Con gái tôi quá giỏi. Tôi biết rằng mẹ mà khen con thì là lẽ thường. Nhưng Kỳ thật sự là đứa con có hiếu, tài giỏi khiến người làm mẹ như tôi rất hạnh phúc. Tôi biết con rất bận rộn thời gian qua để làm cái gì đó cho tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một công trình tâm linh to lớn thế này. Đây là nơi mà có lẽ tôi sẽ gắn bó suốt phần đời còn lại, để giữ gìn những giá trị dòng tộc". Chị hai bên Đức do kẹt dịch Covid-19 không thể về nhưng cũng gửi lời chúc mừng đến cô em tài năng qua điện thoại.
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo