• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mái tóc dần mọc trở lại của nữ sinh Ngoại Thương mắc ung thư: "Nếu như không bị ung thư, mình sẽ thế nào?"

(Tổ Quốc) - Sau gần một năm chiến đấu với ung thư, mái tóc đen nhánh đang dần mọc lại, cô nữ sinh Ngoại Thương vui vì "kiểu tóc" mới của mình. Trước đó, từ ngày trở thành "chiến binh K", cô chủ động cắt tóc, như một cách "tuyên chiến" với bệnh tật.

Cách đây gần một năm, Đặng Trần Thuỷ Tiên, 20 tuổi, sinh viên Ngoại Thương nhận thông tin mắc ung thư vú, giai đoạn 2. Trận chiến bắt đầu khi cô tiếp nhận những giọt hoá chất đầu tiên vào cơ thể, trải qua cuộc phẫu thuật cắt nửa bên ngực trái. 

Tiên từng nuôi một mái tóc dài, đẹp và nữ tính. Từ ngày trở thành "chiến binh K", cô chủ động cắt tóc, như một cách "tuyên chiến" với bệnh tật.

Tiên chủ động cắt tóc, như một cách "tuyên chiến" với bệnh tật.

Tháng 7 năm ngoái, Tiên quyết định bảo lưu kết quả học tập, dành toàn bộ thời gian tập trung chữa bệnh. Cô từ bỏ lối sống "hời hợt" và "buông thả" trước đó, thích nghi với chế độ sinh hoạt và luyện tập mới. Ngủ sớm, ăn uống lành mạnh, tập thể dục, chạy bộ với bố 5h mỗi sáng. Mỗi tuần một lần, cô lên Hà Nội 2 ngày truyền hoá chất, rồi lại về nhà, dành thời gian học thêm một lớp guitar giúp tâm trạng thoải mái hơn.

Với mái đầu trọc, Tiên vẫn tự tin đăng ký tham gia chương trình "Duyên dáng Ngoại Thương 2019". Kết quả vòng sơ khảo gọi tên cô vào top 40, rồi top 12 và tấm vé vàng vào đêm chung kết.  

Vương miện hoa khôi sau cùng không gọi tên Thuỷ Tiên. Đó là một danh hiệu cao quý với bất kì cô gái nào, nhưng điều cô trân quý hơn cả, là tình cảm, sự ủng hộ của mọi người từ đầu cuộc thi. Câu chuyện nữ sinh 19 tuổi mắc ung thư vú, không từ bỏ dù là một giây để được sống và đem đến cho mọi người năng lượng tích cực, đã giúp cô giành được danh hiệu "Miss truyền cảm hứng".

Mái tóc dần mọc trở lại của nữ sinh Ngoại Thương mắc ung thư: Nếu như không bị ung thư, mình sẽ thế nào? - Ảnh 2.

Không còn là "cô nàng đầu trọc" như trước đây, mái tóc tém năng động giúp Thuỷ Tiên có một diện mạo mới đầy cá tính.

Thuỷ Tiên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các bệnh nhân cùng hoàn cảnh. 

Hạnh phúc và tự hào hơn nữa khi Tiên nhận được thư và hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư, Thủ tướng nhắn nhủ: "Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng. Bác chúc cháu mau chóng mạnh khỏe, sớm trở lại việc học tập, sống ý nghĩa mỗi ngày và thực hiện trọn vẹn ước mơ, hoài bão".

Sau gần một năm kể từ khi bước vào điều trị ung thư, Thuỷ Tiên đã bắt đầu quay lại trường học và guồng quay mới. Cô đến trường vào các buổi sáng trong tuần, buổi chiều dành tập thể dục, tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô cũng "tiết kiệm" một chút thời gian để theo đuổi những sở thích cá nhân, như uống trà, đọc sách, chơi guitar,... Cứ cuối tuần, Tiên lại về Hải Phòng thăm gia đình. 

"Hiện tại sức khoẻ của mình rất tốt. Nếu không có gì thay đổi, mình chỉ còn 4-5 mũi hoá chất đích nữa là được ra viện", Tiên vui mừng.

Trong những ngày cách ly xã hội vì dịch bệnh Covid-19 vừa rồi, Tiên chủ yếu ở Hải Phòng. Việc di chuyển giữa 2 thành phố để chữa bệnh gặp một chút khó khăn, nhưng cô tự tìm cách khắc phục. Nếu nhìn vào một khía cạnh tích cực, thì nhờ "cách ly xã hội" mà gia đình Tiên có thêm nhiều thời gian bên nhau.

Không chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện như trao quà, hướng đến bệnh nhân ung thư và những người có hoàn cảnh khó khăn, gần đây nhất, lần đầu tiên, Tiên đến một talkshow với vai trò diễn giả. Tại đây, cô chia sẻ câu chuyện của bản thân, lan toả những thông điệp tích cực, lắng nghe những góc nhìn khác nhau của mọi người về cuộc sống.

Mái tóc dần mọc trở lại của nữ sinh Ngoại Thương mắc ung thư: Nếu như không bị ung thư, mình sẽ thế nào? - Ảnh 4.

Lần đầu tiên, Thuỷ Tiên tham dự một talkshow với vai trò diễn giả, chia sẻ về câu chuyện của chính mình và lắng nghe mọi người.

Tiên luôn biết rằng bản thân còn trẻ, câu chuyện của cô chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tổng thể của cuộc sống, và rằng còn rất nhiều tấm gương để cô noi theo và học tập. "Vì thế, mình đến với các buổi nói chuyện cũng trong tâm thế của một người ham học hỏi", Tiên nói.

Từ ngày đạt danh hiệu "Người đẹp truyền cảm hứng", Tiên hiểu rằng sự vinh dự, tự hào luôn đi kèm với cơ hội và trách nhiệm. Cô được gặp gỡ và học hỏi từ nhiều người ở nhiều vai trò khác nhau. Những bài học mà sau này sẽ là hành trang quý giá cho cô trong cuộc sống. 

"Mình cũng cảm thấy cần cố gắng hoàn thiện và phát triển bản thân nhiều hơn. Mình còn trẻ, phải không ngừng nỗ lực, làm nhiều, học nhiều và cống hiến nhiều hơn", cô nữ sinh dứt khoát. 

Mái tóc đen nhánh đang dần mọc lại, Tiên vui vì "kiểu tóc" mới của mình. Trước khi bị ốm, trong mắt mọi người, Tiên đích thực là một nàng cô bánh bèo tóc dài. Điều trị ung thư, cô biến hoá thành "nữ sinh đầu trọc" - danh xưng Tiên tự nhận xét về bản thân. Và bây giờ, mọi người sẽ phải làm quen với hình ảnh một cô nàng tóc tém cá tính và vô cùng năng động.

"Mình cảm thấy như được làm mới hình ảnh của bản thân. Rất thú vị", Tiên cười. 

Thời gian tới, bên cạnh việc duy trì sức khỏe và học tập thật tốt, cô nữ sinh Ngoại Thương có kế hoạch cho các hoạt động thiện nguyện và dự án cộng đồng. Cô cũng muốn tham gia một lớp học nhảy và vẽ.

Tiên nói, ung thư đã dạy cô những bài học cuộc sống, giúp cô trưởng thành hơn, biết ơn và trân trọng những gì đang có. Tiên sống tích cực, ý nghĩa, có những người bạn tốt, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội. Đó là những giá trị cô nhận được từ khi bước vào "cuộc chiến" với ung thư. 

"Dĩ nhiên chẳng ai mong mình mắc bệnh để trở thành một người hùng, một người đặc biệt. Thậm chí, nếu muốn thì cũng rất khó bởi vì nó cũng thuộc về số phận. Chỉ biết là bản thân đang sống hết mình với hiện tại, làm những điều có ích và cảm ơn cuộc đời vì mình vẫn còn ở đây".

Mái tóc dần mọc trở lại của nữ sinh Ngoại Thương mắc ung thư: Nếu như không bị ung thư, mình sẽ thế nào? - Ảnh 5.

Nụ cười luôn là "vũ khí" của Tiên trên hành trình "chiến đấu" với ung thư.

Trước đây, Tiên luôn tự hỏi bản thân "Nếu như không bị ung thư, mình sẽ thế nào?". Thời gian đó, phần nhiều cô tự oán trách hoặc than thở về hoàn cảnh của bản thân. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực và lạc quan, Tiên tìm được những niềm vui và nụ cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

"Các bạn biết đấy, chỉ cần bạn cười thật tươi, đó không chỉ là "vũ khí" để chiến thắng ung thư mà còn là một nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Thà sống trọn vẹn một ngày, một phút, một giây, còn hơn dai dẳng nhưng tâm hồn bị dằn vặt, đau khổ; thì dù ngày mai có phải ra đi, em cũng cảm thấy mãn nguyện".

Minh Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ