• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mẹ Vũ Văn Thanh: “Nhìn con đá trong tuyết, thấy con ngã rất xót xa”

Thời sự 27/01/2018 19:15

(Tổ Quốc) - Chia sẻ bên lề trận Chung kết U23 AFC Cup giữa Đội tuyển U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan, nhiều phụ huynh của các cầu thủ đã không giấu nổi cảm xúc của mình.

Ông Lương Bách Chiến – Bố Đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường: “Qua theo dõi trận đấu, theo tôi điều kiện sân bãi, thời tiết này có lẽ toàn đội tuyển chưa quen. Các con chưa bao giờ đá ở điều kiện khắc nghiệt như thế này. Tuy nhiên, với tinh thần quật cường, ở trận đấu này các cầu thủ U23 đã đá một trận rất tốt. Duy trì được 120 phút trong trận đấu vừa rồi là các con đã rất quyết tâm rồi.”

Hậu vệ Vũ Văn Thanh với pha ăn mừng bàn thắng đi vào lịch sử đưa Đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết.

Bà Nguyễn Thị Gàn – mẹ tuyển thủ U23 Việt Nam Vũ Văn Thanh xúc động không nói nên lời: “Nhìn con đá trong tuyết, thấy con ngã rất xót xa.”  

Tại trận chung kết U23 AFC Cup diễn ra vào chiều 27/1 với U23 Uzbekistan, Đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua đáng tiếc vào phút cuối ở hiệp phụ cuối cùng với tỷ số 1 – 2. Như vậy, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành được Huy chương bạc giải bóng đá U23 Châu Á. Tuy nhiên, trong lòng người hâm mộ Việt Nam, đó cũng là một chiến thắng bằng vàng với niềm tin và sự chiến đấu quả cảm, quật cường.

Thế Công

 

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ